Đạo diễn ‘Kong’ Jordan Vogt-Roberts có trở lại Việt Nam sau khi bị hành hung?

Đạo diễn người Mỹ Jordan Vogt-Roberts từ Mỹ lần đầu chia sẻ về sự cố bị hành hung tại một quán bar ở TP Hồ Chí Minh vào đầu tháng 9 gây xôn xao dư luận.

Sau khi trải qua 10 ngày điều trị trong một bệnh viện tại Việt Nam và trở lại Mỹ, đạo diễn người Mỹ mới bình tâm và chia sẻ về vụ việc. Theo đó, trên trang cá nhân, anh kể lại: Vào đầu tháng 9, tôi trở lại TP HCM để tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế tại TP HCM với tư cách là đại diện của Bộ VHTT&DL. Vào sáng sớm ngày 9/9, tôi cùng một số người bạn đi cùng đã không may bị tấn công vô cớ bởi một nhóm người ở trong quán bar.

Đạo diễn người Mỹ Jordan Vogt-Roberts.

Nghiêm trọng hơn khi những kẻ đó khiến gần 10 người nước ngoài khác bị thương, phải nhập viện. Bản thân tôi bị thương nặng, phải trải qua 10 ngày điều trị trong một bệnh viện ở Việt Nam”.

Đạo diễn Kong: Skull Island cho biết mình đã bị tấn công, chứ không phải một vụ ẩu đả thông thường: “Cảnh sát địa phương đã tuyên bố rằng, đó không phải là một vụ ẩu đả trong quán bar, càng không phải là vụ tấn công do tôi tạo ra”. Tuy nhiên, anh quyết định không nói gì trước đó vì muốn tập trung vào việc chữa trị và để cho các cơ quan hữu quan Việt Nam điều tra.

Với niềm tin "Việt Nam là nơi khiến mình luôn cảm thấy an toàn", Vogt-Roberts nói bản thân hoàn toàn tin tưởng các cơ quan chức năng tại Hà Nội và TP.HCM sẽ đưa băng nhóm đó ra đối diện công lý cũng như gửi một thông điệp rằng những hành động như vậy sẽ có hậu quả và những kẻ đó sẽ phải chịu trách nhiệm.

Mặc dù cho rằng mình bị hành hung vô cớ nhưng với Vogt-Roberts, vụ việc như vậy sẽ không thể thay đổi quan điểm tích cực của anh về đất nước Việt Nam. Anh nói: “Với tư cách là Đại sứ Du lịch, tôi sẽ tiếp tục mang các cơ hội đến với đất nước này thông qua điện ảnh và các hoạt động khác khác. Vụ việc này sẽ không bao giờ thay đổi ý kiến của tôi về lý do tôi phải lòng đất nước này và những người sống ở đó”.

Về việc gắn bó với Việt Nam trước đây, anh tiếp tục bày tỏ tình cảm và tâm huyết với lựa chọn của mình. Jordan cho biết anh vẫn nỗ lực tìm tòi những phương thức mới để giới thiệu cho vô số người đang háo hức khám phá vẻ đẹp của Việt Nam, giúp xây dựng du lịch bền vững, biến giáo dục nghệ thuật trở nên dễ tiếp cận đối với bất cứ ai muốn theo đuổi ước mơ sáng tạo.

Cảnh đạo diễn phim Kong bị hành hung tại quán bar tối 9/9. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, clip ghi lại cảnh đạo diễn phim Kong: Skull Island bị hành hung tại một quán bar ở TP.HCM lan truyền trên mạng xã hội từ ngày 9/9. Trong khi đạo diễn Jordan Vogt-Roberts đến quán bar tại TP.HCM cùng bạn bè thì bị một nhóm người lạ mặt không quen biết bất ngờ đến tấn công. Trong đó, Jordan Vogt-Roberts bị đấm vào mặt và đập chai lên.

Nhóm người còn đánh nhiều người tại quán bar, sau đó họ bỏ đi. Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện Pháp Việt ở TP.HCM. Ngay lập tức, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái - đại diện lãnh đạo Bộ VH, TT&DL đã ký văn bản hoả tốc gửi UBND TP.HCM đề nghị cử các cơ quan có liên quan vào cuộc làm rõ và xác minh sự việc ông Jordan Vogt-Roberts - Đại sứ Du lịch Việt Nam, đã bị hành hung tại quán bar tại TP.HCM.

Bộ VH, TT&DL đề nghị UBND TP.HCM quan tâm giao các cơ quan liên quan tìm hiểu, điều tra làm rõ, xử lý sự việc theo quy định của pháp luật và cử người thăm hỏi, động viên, chia sẻ với Đại sứ Du lịch Jordan Vogt-Roberts.

Theo thethaovanhoa.vn
Thăm hỏi, động viên đạo diễn phim 'Kong: Skull Island' vừa bị hành hung
Thăm hỏi, động viên đạo diễn phim 'Kong: Skull Island' vừa bị hành hung

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi UBND Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc Đại sứ Du lịch Việt Nam - ông Jordan Vogt-Roberts (Đạo diễn phim "Kong: Skull Island") vừa bị hành hung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN