Chuyển nhượng Liga: Real và Barca "thừa", phần còn lại "thiếu"

Với lực lượng hùng hậu, Barcelona và Real Madrid không phải quá lo âu về việc tăng cường lực lượng trong mùa Đông này. Nhưng sau họ, 18 CLB còn lại của Liga vẫn đang giành giật quyết liệt. Tháng Một không phải là kì chuyển nhượng chính nhưng cứ quan sát những động thái của các đội bóng, có thể nhận thấy không ai muốn làm ngơ trong giai đoạn bổ sung nhân sự này.

Bản hợp đồng được kì vọng sẽ xong sớm nhất trong mùa Đông này mang tên Antonio Reyes. Hai tháng qua, Sevilla đã đánh tiếng chiêu mộ cựu cầu thủ của Arsenal, và càng đến ngày TTCN mở cửa, hy vọng giành được chữ ký quan trọng này lại càng rõ ràng hơn. Khả năng của “the King” đã được thẩm định ở Arsenal, Real Madrid và ở Atletico Madrid. Ngặt một nỗi, mùa bóng này số cơ hội ra sân của Reyes lại không nhiều. Lý do là bởi anh có những mâu thuẫn cá nhân với HLV Manzano. Lúc này, Manzano đã bị sa thải nhưng chưa chắc Reyes có thể tạo niềm tin đối với tân HLV Simeone. Trong bối cảnh ấy, Sevilla lại đang rất cần đến Reyes để có thể giúp họ cụ thể hóa tham vọng chen chân vào top 4. Lúc này, Sevilla đang đứng thứ 6 và kém Levante, đội đứng thứ 4, tới 5 điểm nên điều cần nhất là họ phải có một bước nhảy vọt trong giai đoạn 2.



Reyes sắp tới Sevilla.


Nếu Reyes đến, người ra đi sẽ phải là Diego Perotti. Cầu thủ người Argentina không có được phong độ cao ở thời điểm này. Do những chấn thương liên miên, Perotti đánh mất luôn vị trí chính thức. Trước sự theo đuổi của một số đội bóng như Granada, Sociedad hay Gijon, có thể Sevilla sẽ tiến hành “giải thoát” cho cầu thủ chạy cánh 26 tuổi này.

Một thương vụ cũng nhận được khá nhiều sự quan tâm chính là việc Betis đang quyết tâm chiêu mộ Ricardo Costa của Valencia. Mùa giải này, Costa không còn được trọng dụng nhiều ở trung tâm hàng thủ của “Los Che”. Thậm chí, anh còn phải nhận những sự chỉ trích bởi phong độ thiếu ổn định. Khi cơ hội ở Valencia đã không còn, việc ra đi là một điều mà Costa nên làm. Betis đã sẵn sàng giang tay đón nhận Costa trong nỗ lực gia cố cho hàng thủ. Mùa giải mới đi được non nửa chặng đường nhưng lúc này, đội bóng xứ Basque đã thủng lưới tới 22 bàn. Tham vọng tìm kiếm tấm vé dự cúp châu Âu đang khá mịt mờ bởi sự lỏng lẻo của hàng thủ. Trong trường hợp không ở lại Liga, Costa hoàn toàn có thể “đổi gió” ở các giải khác. Hiện West Ham (Anh) và Trabzonspor (Thổ Nhĩ Kỳ) đang sẵn sàng trải thảm đỏ để chờ đợi cái gật đầu của trung vệ 30 tuổi.

Nhắc đến chuyển nhượng, không thể không nhắc đến Malaga. Mùa Hè vừa qua, đội bóng thuộc quyền sở hữu của ông chủ người Ả-rập dẫn đầu về số tân binh. Nhưng mua nhiều là một chuyện, xây dựng được một đội bóng đúng nghĩa là chuyện khác. Dù sở hữu tới gần một nửa đội hình là cầu thủ mới song Malaga vẫn chưa có được sự ổn định về mặt lối chơi. HLV Pellegrini sẽ cần thêm một vài sự bổ sung nữa trong mùa Đông này và ưu tiên của ông sẽ là vị trí thủ môn. Lúc này, Pellegrini vẫn đang cân nhắc 3 sự lựa chọn là Ustari, Codina (cùng của Getafe) và Kameni (Espanyol). Thủ thành số 1 Willy Caballero vẫn đang chơi rất tốt nhưng Malaga thiếu một phương án dự phòng. Để hướng tới tấm vé dự Champions League, Malaga muốn phải có một dàn lực lượng hùng hậu và có chiều sâu. Đó là lý do Pellegrini đang quyết tìm thêm một thủ môn nữa. Một năm trước, Malaga cũng đã liên hệ với Jordi Codina nhưng lại không thể đạt được thỏa thuận với Getafe. Giờ là thời điểm họ quay lại. Bên cạnh đó, Ustari và Kameni cũng đang nằm trong tầm ngắm. Vấn đề của Malaga lúc này không phải là tiền, và khi họ quyết định chọn ai cũng có nghĩa rằng khả năng bản hợp đồng ấy được hoàn tất là rất lớn.

Những bản hợp đồng trong kì chuyển nhượng mùa Đông thường không phải là những thương vụ đình đám. Nhưng đổi lại, nó lại là một cơ hội tốt để cho các đội bóng cần phải có những sự bổ sung cần thiết cho những vị trí mà họ chưa thực sự hài lòng sau giai đoạn đầu của mùa giải.

Theo thethaovanhoa.vn

Real Madrid: Chán người Bồ, muốn chất Đức, hay là đòn "dằn mặt" Mou?
Real Madrid: Chán người Bồ, muốn chất Đức, hay là đòn "dằn mặt" Mou?

Madrid không phải là đội bóng dễ bị "nắm thóp". Ngay sau khi Jose Mourinho tiết lộ với BBC "mơ ước" được trở lại Anh, báo chí Thủ đô đồng loạt tung tin đội bóng áo Trắng đã tìm được người thay thế Mourinho, chính là đương kim HLV trưởng đội tuyển Đức Joachim Loew.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN