Câu lạc bộ tranh biện Puzzles Ams ‘mở phiên tòa’ đầu năm 2022

Dự kiến Mock Trial 2022 sẽ diễn ra ngày 9/1/2022, với sự tham gia của rất nhiều thành viên đến từ các câu lạc bộ tranh biện của các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Mock Trial - sự kiện thường niên của Câu lạc bộ tranh biện Puzzles Ams - là một hình thức mô phỏng phiên tòa phương Tây diễn ra theo đúng quy trình với đầy đủ thẩm phán, bồi thẩm đoàn, luật sư và nhân chứng. Tiếp nối thành công của các mùa trước, Mock Trial 2022 hứa hẹn sẽ mang đến một phiên tòa mô phỏng quy mô, chuyên nghiệp và không kém phần lôi cuốn với một vụ án đầy bí ẩn và hấp dẫn trong đêm Halloween.

Dự kiến Mock Trial 2022 sẽ diễn ra ngày 9/1/2022, với sự tham gia của rất nhiều thành viên đến từ các câu lạc bộ tranh biện của các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Vụ án đưa người xem trở lại những năm 2006, trong một bữa tiệc Halloween tại Đại học Glendon. Tại bữa tiệc này, sẽ có một người trùm đầu, đeo mặt nạ, hóa trang thành Thần chết và đi phân phát đồ uống cho một số khách dự tiệc vào đúng lúc nửa đêm. Thần chết đã trở thành một yếu tố không thể thiếu trong các bữa tiệc Halloween và dường như luôn luôn có một người nào đó có dấu hiệu “mất kiểm soát” sau khi nhận cốc nước từ tay hắn.

Kẻ chủ mưu năm nay là Lane Miles, Drew Harding và Shannon Phillips, với ý định lén pha MDMA, một loại ma túy bất hợp pháp thường được gọi là Ecstasy hoặc X, vào cốc đồ uống dành cho người được chọn. Tâm điểm của đêm đó là Jason Richardson, một sinh viên "mọt sách", rất nhút nhát. Rất nhanh sau khi uống xong ly cocktail, Jason chết gục, khiến mọi người trong bữa tiệc bất ngờ và kinh hoàng. Ngay lập tức, một cuộc điều tra được tiến hành với sự tham gia của Thám tử Chris Knight.

Chú thích ảnh

Drew Harding - nam sinh viên năm cuối tại Đại học Glendon là một trong những người đứng sau những trò chơi khăm khiến bữa tiệc này trở thành một huyền thoại. Drew đảm nhận vai trò dẫn dụ và đảm bảo “mục tiêu” của trò chơi đến tham dự bữa tiệc.

Chú thích ảnh

Shannon Phillips là một người năng động, thích tiệc tùng nhưng cũng đồng thời là kẻ tình nghi dính líu tới chất cấm vô số lần. Tưởng chừng như giao dịch lần này sẽ êm xuôi, ấy vậy mà lúc “trò chơi khăm” diễn ra cũng là lúc cái kim trong bọc lòi ra, khiến cuộc đời của cô gái đôi mươi nay đã hoàn toàn phụ thuộc vào phán quyết của tòa án.

Chú thích ảnh

Lane Miles - sinh viên năm thứ 5 đại học, cũng là người vào vai Thần chết được miêu tả là cô tiểu thư nhà già với tính cách hướng ngoại và đam mê bất tận với tiệc tùng. Đứng trước cái chết đầy bất ngờ từ “mọt sách” chung lớp hoá, cuộc đời cô lại một lần nữa xoay chuyển.

Chú thích ảnh

Jason Richardson - tân sinh viên của đại học Glendon đã trở thành mục tiêu của trò “chơi khăm” Halloween 2006. Chàng trai 22 tuổi đã đứng ra đối diện với Thần chết. Tuy nhiên ẩn sau vẻ bề ngoài nhút nhát, trầm tính của Jason là một gương mặt lạ lẫm, chưa được phát hiện. Liệu đó có phải là nguyên nhân khiến anh trở thành mục tiêu của trò “chơi khăm”?

Với sứ mệnh phổ biến và khơi gợi sự hứng thú với pháp luật cho ban tổ chức cũng như người tham gia, đồng thời đem đến một cơ hội trải nghiệm thực tế một phiên tòa phương Tây, Mock Trial 2021 đã được đầu tư kỹ càng từ các khâu chuẩn bị về mặt chuyên môn cũng như quy mô tổ chức.

Tuệ Trân
Amser quậy tưng bừng trong đêm chung kết Ngày Hội Anh Tài
Amser quậy tưng bừng trong đêm chung kết Ngày Hội Anh Tài

Ngày hội anh tài (NHAT) 2016 đã khép lại với những giây phút tuyệt vời trong đêm chung kết không thể nào quên. Với hành trình dài 9 tháng cùng những chuỗi sự kiện tiền chung kết và chung kết, Amser đã tìm ra khối chuyên tài năng nhất và gương mặt đại diện ưu tú - Đại sứ Ams Ambassador!

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN