Carlos Tevez quay lại "nã pháo" vào Man City

Từng có thời gian hợp tác hết sức vui vẻ nhưng giờ đây, dù cho giữa Tevez và Man City vẫn tồn tại sự ràng buộc nhưng hai bên đã coi nhau như kẻ thù. Trong bài phỏng vấn gần đây, tiền đạo người Argentina ra sức "mắng mỏ" đội bóng chủ quản về sự đối xử dành cho anh.

Đúng là sự đời nhiều lúc thay đổi chóng mặt đến không ngờ. Mới ngày nào, Tevez còn là ngôi sao số 1 Man xanh (chính xác trong vòng 2 mùa giải) thì lúc này, anh đích thực là "cục nợ" không hơn không kém. Nguyên nhân của tình trạng này có rất nhiều và đã được báo chí mổ xẻ kỹ càng (mâu thuẫn với HLV Roberto Mancini, bản thân Tevez thấy khó ở và muốn "đổi gió",...) nên có lẽ không cần phải nhắc lại. Điều đáng bàn ở đây là sự ứng xử mà cả hai dành cho nhau.


 

Tevez thẳng thừng trách Man City vì không được ra đi -  Ảnh: Getty


Suốt vài tháng qua, Tevez một mực đòi ra đi, bất chấp mọi lời khuyên giải. Thậm chí, anh còn thản nhiên bỏ về quê nhà Argentina mà chẳng cần đến sự cho phép của Man City nhằm gây sức ép mạnh hòng đạt được mục tiêu đề ra. Song đội bóng đang dẫn đầu Premier League cũng chẳng phải tay vừa. Thông thường, với những trường hợp rắc rối như thế này, các CLB đều chọn giải pháp "tống cổ nhanh cho rảnh nợ", đằng này Man City lại tiến hành biện pháp trả đũa kịch liệt: vừa chối phắt mọi lời "dạm hỏi" Tevez từ những đội khác (không hẳn chê thấp bởi thực tế, Man City đâu thiếu tiền đến mức cần phải bán Tevez ở giá trị tương xứng), vừa không tiếc tay trừng phạt Tevez về mặt vật chất (được biết, tổng số tiền phạt đã lên tới gần ... 10 triệu bảng) để buộc "El Apache" phải xuống nước. Thậm chí, chủ tịch Man City còn tuyên bố nếu thích, họ sẽ giữ chân tiền đạo này đến khi hết hợp đồng thì thôi.

Chính sự đối đầu không khoan nhượng khiến mối quan hệ giữa Tevez và Man City gần như không thể hàn gắn được nữa. Tevez cũng liên tục bỏ ngoài tai lời triệu tập phải trở lại đội bóng của Man City. Chưa dừng lại ở đó, mới đây trên tờ Kicker Sportmagazin, Tevez không ngần ngại chỉ trích đội bóng anh đang khoác áo: "Có thể nói sự vụ đã trở nên cực kỳ nực cười và lố bịch. Tôi muốn rời khỏi Man City và nhận được không ít lời chèo kéo. Thế nhưng, cuối cùng, Man City đã từ chối tất cả với quan điểm: Họ chỉ bán tôi nếu nhận được mức giá đề nghị tương xứng với số tiền họ đã bỏ ra. Cứ cho họ làm như vậy là hết sức hợp lý song vì sao họ cũng không đồng ý cho tôi chuyển đến đội khách theo diện cho mượn một thời gian. Thực sự, tôi không thể mường tượng nổi, những tháng sắp tới, sẽ còn những chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi đã gửi tới Man City bức thư nói rõ nguyện vọng muốn ra đi. Đồng thời tôi đã liên hệ với ban tổ chức Premier League để khiếu kiện về án phạt tiền mà Man City dành cho tôi thời gian qua. Hiện tại, tôi đang chờ câu trả lời từ Premier League".

Tạm thời, trong những ngày sắp tới, Tevez vẫn ung dung ở lại quê nhà Argentina "vui thú" bên gia đình. Ngoài ra, chính tiền đạo này cho biết anh còn giải trí bằng môn thể thao quý tộc: golf hay tham dự một vài sự kiện, chẳng hạn như trận đấu tôn vinh người bạn thân, cựu tiền đạo 38 tuổi Martin Palermo (từng nổi danh với kỳ tích "sút hỏng 3 quả phạt 11m" trong một trận đấu bóng đá khi khoác áo ĐT Argentina) đã quyết định chấm dứt sự nghiệp vào mùa Hè năm ngoái.

Theo Thethaovanhoa.vn

Man United 2-0 Stoke: Phả hơi nóng lên Man City
Man United 2-0 Stoke: Phả hơi nóng lên Man City

Hai bàn thắng của Chicharito và Berbatov đã giúp Man United giành trọn ba điểm trong cuộc tiếp đón Stoke trên sân nhà Old Trafford.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN