Bayern từng cứu Dortmund khỏi vực sâu phá sản

Chủ tịch Uli Hoeness của Bayern Munich vừa lên tiếng tiết lộ đội bóng của mình từng giang tay cứu vớt Dortmund (đối thủ hiện đang cạnh tranh trực tiếp chức vô địch Bundesliga) không bị phá sản trong quá khứ.



Chủ tịch Uli Hoeness của Bayern Munich.



Cụ thể hơn, theo lời người lãnh đạo 62 tuổi này, vào năm 2003, Dortmund khi đó đang đứng bên bờ vực phá sản khi làm ăn thua lỗ và quỹ lương không đủ để chi trả cho những hoạt động để duy trì đội bóng. Tuy nhiên, thay vì khoanh tay đứng nhìn đối thủ của mình bại lụi, chủ tịch Hoeness quyết định "hành hiệp trượng nghĩa", cho đội bóng vùng Ruhr vay một khoản tiền lớn để trang trải nợ nần.

"Khi Dortmund nói rằng họ không đủ ngân quỹ để trả lương, chúng tôi đã cho họ vay tới 1,65 triệu bảng trong vài tháng mà không cần thế chấp", vị chủ tịch của Bayern Munich chia sẻ với NHM trong buổi họp báo tại Hamburg ngày hôm nay.

Trong khi đó, khi được hỏi liệu có khoản vay đó hay không, đích thân giám đốc điều hành Hans-Joachim Watzke của Borussia Dortmund lên tiếng xác nhận trên kênh Ruhr Nachrichten: "Đúng thế. Tôi xác nhận có một khoản vay như vậy".

Cũng theo tiết lộ của tờ Goal, được biết trong quá khứ, "Hùm xám" xứ Bavarian từng giúp đỡ tài chính cho rất nhiều đối thủ, đơn cử như đội bóng 1860 Munich hay St Pauli.

Theo thethaovanhoa.vn
Bayern Munich: “Mặt sẹo” lại khó ở với “đầu hói”

Bayern đã có thể giành thắng lợi một cách dễ dàng hơn, nếu các ngôi sao của họ gạt bỏ sự ích kỷ và định kiến dành cho nhau. Cụ thể hơn, nếu Franck Ribery thật sự “hòa thuận” với Arjen Robben, thông qua thái độ và cách hỗ trợ nhau trên sân của cả hai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN