Tri ân liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9

Kỉ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam vừa tổ chức chuyến đi về nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Quốc gia đường 9, tỉnh Quảng Trị.

Nghĩa trang Quốc gia đường 9 tỉnh Quảng Trị một ngày đầy nắng cuối tháng 7. Từng đoàn người từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về đây để tri ân những liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Đính thắp hương tri ân liệt sĩ.

Trên ngôi mộ của các liệt sĩ, khói nhang không bao giờ tắt. Mặc dù nắng như đổ lửa nhưng rất nhiều người vẫn cặm cụi đi thắp nhang, đặt hoa lên những phần mộ, sưởi ấm vong linh người đã khuất.

Ông Nguyễn Văn Đính, Tổng Thư kí Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cũng từng là người lính. Do đó, ông hiểu giá trị của hai từ hòa bình. Ý tưởng về chuyến đi về nguồn của Hội chính nhằm mục đích tri ân người đã khuất và cầu mong đất nước luôn yên bình, ngày càng phát triển.

Nghĩa trang Quốc gia đường 9 là nơi an nghỉ của hơn một vạn liệt sĩ.

Nhiều người trong số đó chưa biết tên.

"Chuyến đi càng có ý nghĩa hơn khi ngày 27/7 đang đến rất gần. Chúng ta sẽ không bao giờ quên công ơn của những người đã vị quốc vong thân", ông Đính nói.

Cũng trong chuyến đi này, Hội Môi giới Bất động sản đã đến thắp nhang tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Khu di tích ngã ba Đồng Lộc.
H.Dương
Uống nước nhớ nguồn, nghĩa vụ và đạo lý
Uống nước nhớ nguồn, nghĩa vụ và đạo lý

Để đền đáp một phần những cống hiến, hy sinh của đồng bào, chiến sĩ cả nước cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, tháng 6 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị Chính phủ chọn một ngày trong năm là Ngày Thương binh, Liệt sĩ để đồng bào cả nước tỏ lòng biết ơn và tri ân đến họ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN