Tấm lòng tri ân của các đoàn viên Công đoàn

Nằm trong các hoạt động xã hội về nguồn, những ngày cuối năm 2012, đầu năm 2013, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức tìm kiếm, cất bốc, xác minh, bàn giao và an táng 31 hài cốt liệt sĩ.

 

Dâng hương tưởng niệm tại lễ an táng các liệt sĩ.

Tết này, có thêm hương hồn 2 liệt sĩ được trở về quê cha, đất tổ để được thân nhân, con cháu phụng thờ; 29 liệt sĩ khác được trở về bên đồng đội của các anh tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đắk Lắk để bà con nhân dân các thế hệ tỉnh Đắk Lắk và cả nước tưởng nhớ, tri ân.

 

Từ bức “tâm thư”


Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/2013), đoàn cựu chiến binh là cán bộ NHCSXH đã thực hiện chuyến thăm tại chiến trường xưa, thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Trường Sơn, Đường 9, Thành cổ Quảng Trị và nhiều nghĩa trang liệt sỹ khác. Sau chuyến đi với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, các thành viên trong đoàn đã có “Bức tâm thư” gửi Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng Giám đốc và Thường vụ Công đoàn NHCSXH thiết tha đề nghị thành lập Quỹ đền ơn đáp nghĩa, đi tìm đồng đội và quy tập hài cốt liệt sỹ với sự đóng góp của toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn trong toàn hệ thống.


Để thể hiện sự biết ơn và tri ân các Anh hùng liệt sỹ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc đã nhất trí và giao cho Công đoàn NHCSXH tổ chức thực hiện. Sau một thời gian chuẩn bị, được sự giúp đỡ ủng hộ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh Đắk Lắk; Huyện ủy, UBND, các ban, ngành của huyện Ea H’leo; Đảng ủy, UBND xã Ea H’leo và nhân dân trên địa bàn, đoàn công tác của NHCSXH đã tiến hành tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ tại địa bàn xã Ea H’leo.

 

Theo đoàn thiện nguyện


Tây Nguyên bao la và điệp trùng. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hàng vạn người con của Tổ quốc đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Rất nhiều anh hùng, liệt sỹ đã mãi mãi nằm xuống trong lòng cao nguyên đất đỏ. Cái duyên để đoàn công tác của NHCSXH tìm về địa chỉ xã Ea H’leo là vào năm 2011, gia đình một cán bộ NHCSXH tìm được hài cốt liệt sỹ Dương Văn Mừng quê ở xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang, thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 33, Quân khu 3, đã hi sinh tại xã Ea H’leo. Trong cuộc tìm kiếm, khai quật này, thân nhân liệt sỹ còn phát hiện thêm nhiều đồng đội của liệt sỹ Mừng cùng hi sinh trước đây. Tiếng gọi thiêng liêng từ lòng đất, như món nợ ân tình của thế hệ tiếp nối, Công đoàn NHCSXH đã phát tâm tổ chức đoàn thiện nguyện trở lại xã Ea H’leo tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.


Địa điểm tìm kiếm, khai quật quanh khu vực km 107, thôn 1, xã Ea H’leo, hai bên đường quốc lộ 14 đi qua. Theo các cựu chiến binh và người dân ở địa phương cho biết, vào những năm 1968 - 1972 đây là chiến trường ác liệt khi bộ đội ta chặn đánh quân Mỹ - ngụy từ Buôn Ma Thuột chi viện cho chiến trường Gia Lai - Kon Tum. Gần khu vực tìm kiếm là dãy núi Chư Pảh, nơi bộ đội chính quy thường tập trung phối hợp tác chiến với du kích địa phương trong các trận đánh. Sau hơn 40 năm, Ea H’leo bây giờ bạt ngàn rừng cao su, nương sắn ven rừng già. Vì thế, việc xác định, tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ vô cùng khó khăn, gian khổ. Từ ngày 28 đến 30/12/2012, đoàn tìm kiếm đã tổ chức khai quật tại 10 địa điểm khác nhau, khoảng cách giữa các điểm từ 100 - 200 m. Tổng cộng, trong 3 ngày làm việc cật lực, dưới nắng và gió Tây Nguyên, đoàn đã phát hiện, quy tập được 31 hài cốt liệt sĩ.


Tri ân


Trong số 31 hài cốt liệt sĩ tìm thấy, qua các cơ quan hữu quan cũng như người thân, đoàn tìm kiếm đã xác minh 8 liệt sĩ có kỷ vật; trong đó có 5 liệt sĩ có danh tính, có đầy đủ họ tên, quê quán, phiên hiệu đơn vị. Với sự hỗ trợ của Công đoàn NHCSXH, hai liệt sĩ Nguyễn Văn Dùng và Mẫn Bá Phùng đã được người thân đưa về an táng tại quê nhà. Những hài cốt liệt sĩ còn lại đã được Công đoàn NHCSXH tổ chức lễ bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk ngày 1/1/2013.


Ngay sau lễ bàn giao, chiều cùng ngày, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công đoàn NHCSXH đã tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk. Tại buổi lễ, đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc NHCSXH đã đọc bài phát biểu tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc và đánh giá: “Kết quả của cuộc tìm kiếm đã hơn cả sự mong đợi của đoàn công tác NHCSXH. Với kết quả này đã phần nào làm vơi đi nỗi đau của các thân nhân liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ toàn hệ thống NHCSXH tri ân với sự hi sinh lớn lao của các Anh hùng liệt sĩ”. Đồng chí khẳng định: “Trong thời gian tới, Công đoàn NHCSXH bên cạnh việc tổ chức quy tập liệt sĩ và thân nhân của cán bộ trong hệ thống NHCSXH, sẽ tiếp tục thực hiện chương trình tìm kiếm và quy tập các liệt sĩ đang còn nằm lại tại địa bàn xã Ea H’leo”.

 

Bài và ảnh: Hải Thiện

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN