Nét cọ tuổi 15 và tình yêu biển đảo của học sinh 9A7 trường THCS Giảng Võ 2 (Ba Đình, Hà Nội)

Vượt qua nhiều tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi Em yêu biển đảo Việt Nam do Đoàn phường Giảng Võ tổ chức, hai học sinh lớp 9A7: Vũ Nguyễn Gia Linh và Lê Quỳnh Chi, Trường THCS Giảng Võ 2 đã xuất sắc giành giải Nhì và giải Ba.

Thành tích này không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là minh chứng sống động cho tình yêu quê hương tha thiết được các em thể hiện bằng nghệ thuật hội họa.

Chú thích ảnh
Vũ Nguyễn Gia Linh và Lê Quỳnh Chi lớp 9A7 vinh dự nhận giải.

Mỗi bức tranh là một câu chuyện, một góc nhìn trẻ thơ, nhưng không kém phần sâu sắc về biển đảo quê hương. Nếu tác phẩm của Gia Linh là khúc ca rực rỡ của sức sống và khát vọng, tranh của Quỳnh Chi lại thấm đẫm chất trữ tình và lòng biết ơn lặng thầm.

Gia Linh chia sẻ: "Em muốn vẽ lên một Việt Nam biển đảo vững vàng và phát triển trong tương lai". Trong tranh, Gia Linh đã khắc họa hình ảnh ngư dân trên những con tàu căng buồm ra khơi, gợi nhắc thời cha ông kiên cường giữ biển. Cạnh đó là người lính hải quân trẻ hiên ngang bên cột mốc chủ quyền và thành phố hiện đại vươn mình mạnh mẽ. Tất cả hòa quyện thành một bức tranh của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng thế hệ trẻ hôm nay.

Chú thích ảnh
Ý tưởng sáng tạo với niềm yêu mến gửi đến biển đảo của Gia Linh.

Còn với Quỳnh Chi, cảm hứng sáng tác đến từ những hình ảnh bình dị, nhưng thiêng liêng. “Em luôn xúc động khi thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển trời. Em muốn vẽ nên khoảnh khắc những người lính chào cờ, như một lời nhắc nhớ về lòng trung thành và sự hy sinh thầm lặng”, Quỳnh Chi bày tỏ.

Chú thích ảnh
Khoảnh khắc thiêng liêng được tái hiện qua tác phẩm của Quỳnh Chi.

Khi được xướng tên tại lễ trao giải, cả hai bạn đều xúc động. Gia Linh tâm sự: “Em chưa từng nghĩ bức tranh của mình có thể chạm đến người khác. Nhưng khi được ghi nhận, em thấy mình thêm tự hào, không chỉ vì một giải thưởng, mà vì em đã kể được câu chuyện của đất nước bằng chính cảm xúc của mình”. Quỳnh Chi cũng cho biết: “Em mong rằng người xem tranh sẽ không chỉ nhìn thấy màu sắc, mà còn cảm nhận được tình yêu mà em gửi gắm. Bởi với em, mỗi nét cọ là một nhịp tim hướng về biển đảo quê hương”.

Chú thích ảnh
Những nhịp đập hướng về biển đảo quê hương đã chạm tới biết bao trái tim.

Điều đáng quý là dù đang trong giai đoạn ôn thi chuyển cấp đầy áp lực, hai bạn vẫn dành thời gian chăm chút cho tác phẩm của mình. Cả hai đều đã tham gia lớp cảm tình Đoàn, nơi các em được bồi đắp lý tưởng sống và nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của thanh thiếu niên với Tổ quốc. Chính điều đó đã thôi thúc các em vẽ lên những thông điệp đầy ý nghĩa bằng ngôn ngữ hội họa.

Cuộc thi Em yêu biển đảo Việt Nam là sân chơi nghệ thuật, mang đến hành trình lan tỏa tình yêu nước đến từng học sinh. Dưới mái trường THCS Giảng Võ 2, nơi luôn chú trọng giáo dục giá trị sống, lòng yêu quê hương và tinh thần trách nhiệm, những “nét cọ tuổi 15” như của Gia Linh và Quỳnh Chi đã truyền đi thông điệp đẹp đẽ về tình yêu Tổ quốc trong trái tim thế hệ trẻ.

“Chúng em tin rằng mỗi bức tranh, dù nhỏ bé, vẫn có thể khơi dậy niềm tự hào dân tộc nơi người xem. Tuổi trẻ có thể chưa làm được những điều lớn lao, nhưng có thể góp phần gìn giữ chủ quyền bằng chính tình yêu chân thành và sự hiểu biết của mình”, đó là điều mà Gia Linh và Quỳnh Chi muốn nhắn gửi đến tất cả những ai từng đứng trước biển cả bao la, thiêng liêng và đầy tự hào.

Nhóm Rubic lớp 9A7, Trường THCS Giảng Võ 2
Học Bác mỗi ngày: Người tốt ở quanh ta
Học Bác mỗi ngày: Người tốt ở quanh ta

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp...”. Theo Bác, người tốt, việc tốt ở đâu cũng có, ngành giới nào, địa phương nào, lứa tuổi nào cũng có.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN