Muốn là “bánh đúc” có “xương”

Tôi không còn trẻ nhưng cũng không đến nỗi phải “vơ bèo vạt tép” trong chuyện kiếm một tấm chồng. Nói thật là tôi có khá nhiều người theo đuổi, nhưng không hiểu sao, tôi lại yêu anh, một người đàn ông trong cảnh gà trống nuôi con. Vợ mất cách đây 5 năm vì trọng bệnh, một mình anh gánh vác việc gia đình, nuôi dạy cô con gái (năm nay 8 tuổi). Tình yêu của tôi đối với anh xuất phát từ tình thương và sự nể phục. Tất nhiên là chuyện tình cảm của chúng tôi gặp phải sự phản dữ dội từ phía bố mẹ tôi. Mặc dù bị ngăn cấm nhưng tôi vẫn quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình. Cũng vì thế mà mối tình của chúng tôi kéo dài từ năm nay sang năm khác. Cuối cùng, vì không thể thuyết phục được tôi thay đổi quyết định, lại lo tôi cũng không còn trẻ trung nữa, bố mẹ tôi buộc phải đồng ý để chúng tôi tổ chức đám cưới. Toại nguyện vì cuối cùng cũng đã trở thành vợ anh, tôi tự nhủ, mình sẽ cố gắng là người vợ tốt và hơn hết là người mẹ tốt của con anh.

Mẹ kế cũng yêu thương con chồng.

Thế nhưng, những gì tôi nhận được sau 3 tháng chung sống với bố con anh khiến tôi phải đặt câu hỏi: Liệu tôi có đủ sự kiên nhẫn, sự chịu đựng để trở thành người mẹ tốt của con anh? Sự thật là tôi đã cố gắng đối xử tốt với con của chồng nhưng cháu lại tỏ thái độ thờ ơ, thậm chí là bất hợp tác. Mỗi buổi sáng, tôi cố gắng dậy sớm làm bữa sáng cho hai bố con nhưng cháu thường tìm cách không ăn. Vào các bữa tối, hôm nào có bố ở nhà thì cháu ăn cơm cùng chúng tôi, nhưng hôm nào chồng tôi bận tiếp khách, thì cháu bê bát cơm lên phòng riêng vừa xem ti vi vừa ăn. Đợt nào được nghỉ dài ngày, chồng tôi muốn tổ chức cho cả nhà đi nghỉ thì cháu không đồng ý, mà đòi về nhà ngoại. Khi tôi hỏi han việc học hành thì cháu chỉ trả lời cho xong chuyện...

Rõ ràng là giữa tôi và cháu có một khoảng cách vô hình. Tôi phải làm gì bây giờ để nếu không xóa được thì ít ra cũng rút ngắn được khoảng cách này?

L.M.H
(Hà Nội).

Tôi tin là đã có người khuyên chị đừng mất nhiều thời gian, công sức để cải thiện mối quan hệ giữa chị và cô con gái của chồng. Về phía chị, lòng tự trọng của chị đã bị tổn thương khi tình cảm mình cho đi là chân thành nhưng lại nhận được sự bất hợp tác của con chồng. Có thể, lúc này, cô bé kia đang nghĩ rằng, có chị thì tình yêu của bố dành cho mình sẽ không còn như trước, từ đó đã nảy sinh thái độ bất hợp tác với người mới của bố.

Nếu chị cần một lời khuyên, tôi sẽ khuyên chị hãy kiên nhẫn, rồi thời gian sẽ cho câu trả lời. Con trẻ không hề ngô nghê đâu nhé, chúng biết ai thờ ơ và ai yêu thương chúng thật lòng. Hãy kiên trì chăm sóc và yêu thương để bé hiểu rằng, mặc dù có thêm chị nhưng bé không phải san sẻ tình yêu thương từ bố, mà ngược lại bé còn được nhận thêm tình yêu thương của một người mẹ.

Hiền Hòa

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN