CSGT khống chế người đàn ông đưa về trụ sở làm việc. Ảnh cắt từ clip
Trước đó, mạng xã hội đăng tải thông tin CSGT giằng co với người vi phạm gây ảnh xấu đến lực lượng CSGT. Tuy nhiên, Phòng CSGT đã tổ chức xác minh và xác định đoạn clip dài 24 giây bị cắt ghép, chỉnh sửa, không thể hiện hoàn toàn diễn biến của vụ việc.
Khoảng 22 giờ 40 phút ngày 23/3, tổ CSGT thuộc Đội CSGT Bến Thành đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, phòng chống thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép trên các tuyến thuộc địa bàn Quận 1. Khi đến giao lộ Trần Hưng Đạo - Trần Đình Xu (phường Cô Giang, Quận 1) phát hiện ông C. điều khiển xe máy biển số 54P1-39XX có dấu hiệu say xỉn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra. Ông C. không xuất trình được giấy tờ liên quan đến người và phương tiện (Giấy phép lái xe, đăng ký xe, căn cước công dân) và khai tên giả là Nguyễn Văn Dũng (SN 1974, nhà Quận 4).
Tổ công tác tiến hành đo nồng độ cồn nhưng ông C. xin bỏ qua lỗi vi phạm, tuy nhiên không được đồng ý. Trong quá trình chở ông C. về trụ sở, đến trước số nhà 331DE Trần Hưng Đạo, ông C. bất ngờ nhoài người lên trước nài nỉ bỏ qua lỗi vi phạm, không tạm giữ phương tiện khiến xe loạng choạng và ngã xuống đường.
CSGT làm việc với ông N.P.C. Ảnh: PC08
Sau khi ngã, cả hai đều không bị thương. Thấy ông C. đang bỏ đi, đồng chí CSGT đuổi theo ngăn cản, dẫn đến giằng co. Công an phường Cô Giang hỗ trợ và tiến hành đo nồng độ cồn, kết quả 0.406 mg/l khí thở. Ông C. thừa nhận lỗi và ký vào biên bản xử phạt.