Tôi là đảo Việt Nam

Tôi là đảo Việt Nam


Mẹ Âu Cơ đất liền cử ra giữa biển


Đón mặt trời lên


Thức canh bình yên


Tổ quốc

 

Tôi là đảo Việt Nam


Mặt đất liền phóng tầm nhìn đại dương


Tai đất liền nghe rõ từng đợt sóng


Tay đất liền tung xa quả đấm


Lại xòe ra thân thiện


Với mọi quốc gia


Từ những láng giềng lân cận

 

Tôi là đảo Việt Nam


Đứng dọc Biển Đông từ Bắc vào Nam


Dựng một phòng tuyến


Đảo xa đảo gần


Từng lớp lá chắn

 

Tôi là đảo Việt Nam


Anh em níu nhau đời đời nguyên vẹn


Lý Sơn níu Hoàng Sa


Trường Sa níu Gạc Ma


Dẫu có lúc ngoại bang đánh cướp


Tim vẫn đập nhịp chung Tổ quốc


Dòng máu Việt Nam chảy từ đất liền


Dòng máu Việt Nam dòng máu chống xâm lược


Chẳng kẻ thù nào không gục xuống bùn đen

 

Tôi là đảo Việt Nam


Mỗi đảo một ngôi sao giữa cờ đỏ thắm


Phần phật bay biển rộng


Mang linh hồn những người lính hiên ngang


Nhấp nhô lời thề mộ gió


Những người lính Hoàng Sa 1974

 

Những người lính Gạc Ma 1988


Hát quốc ca vang lừng trên sóng


“Nước non Việt Nam ta vững bền”

 

Tôi là đảo Việt Nam


Thường đón mùa xuân đến sớm


Như đón trước bão giông...


                                     Hòn Hèo, cuối 2013

Nguyễn Thụy Kha

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN