Truy điệu và an táng liệt sĩ hy sinh tại Lào sau hơn nửa thế kỷ xa quê

Ngày 27/5, trong không khí trang nghiêm và xúc động, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Linh Quang Giắng - người chiến sĩ đã anh dũng hi sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cách đây 56 năm.

Chú thích ảnh
Lễ truy điệu và an táng liệt sĩ Linh Quang Giắng hy sinh tại Lào về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: TTXVN phát

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Vương Ngọc Hà, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang và đông đảo người dân, thân nhân liệt sĩ.

Liệt sĩ Linh Quang Giắng (sinh năm 1948), quê ở thôn Làng Tiến (nay là thôn Hùng Tiến), xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, nhập ngũ, phục vụ tại Tiểu đoàn 6, Nậm Thà, hi sinh ngày 4/3/1969 tại Bản Sinh Chạ Lơn, huyện Mường Sinh, tỉnh Luông Nậm Thà.

Hơn nửa thế kỷ kể từ ngày ngã xuống nơi đất bạn, hành trình trở về của người con Hà Giang hôm nay là kết quả của biết bao nỗ lực của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Cục Chính trị Quân khu 2. Trên những cung đường rừng núi hiểm trở, bằng tất cả lòng tri ân và quyết tâm “đưa các anh về đất mẹ”, các cán bộ, chiến sĩ trong đội đã không quản ngại gian khó, lần theo từng dấu tích, từng trang tư liệu lịch sử, từng lời kể nhân chứng để đi đến nơi cuối cùng mà liệt sĩ đã nằm lại.

Chú thích ảnh
Chuyển hài cốt liệt sĩ Linh Quang Giắng hy sinh tại Lào về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: TTXVN phát

Cùng với hài cốt liệt sĩ là nhiều di vật như tăng, ni lông, quần áo, quân phục, gương soi và đặc biệt là lọ penicillin được bọc kín, bên trong là mảnh giấy ghi rõ họ tên, quê quán. Chính tờ giấy nhỏ bé ấy đã trở thành sợi dây thiêng liêng nối liền quá khứ và hiện tại, là cơ sở xác minh danh tính, đưa người con xa xứ trở về trong vòng tay của gia đình và đồng đội.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hi sinh của liệt sĩ Linh Quang Giắng,  khẳng định Tổ quốc và nhân dân mãi mãi khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ - những người đã viết nên trang sử chói lọi của tình đoàn kết chiến đấu Việt - Lào. Họ ngã xuống không chỉ vì độc lập dân tộc, mà còn vì nghĩa tình quốc tế cao cả.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Vương Ngọc Hà thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ Linh Quang Giắng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: TTXVN phát

Hài cốt liệt sĩ Linh Quang Giắng được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên - nơi quy tụ hơn 2.000 liệt sĩ đã chiến đấu và hi sinh anh dũng để bảo vệ biên cương phía Bắc của Tổ quốc.

Sự trở về của liệt sĩ không chỉ là niềm an ủi lớn lao đối với gia đình, người thân, mà còn là biểu tượng sống động cho tình hữu nghị thủy chung, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt - Lào. Đó cũng là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giá trị thiêng liêng của hòa bình, độc lập, tự do được đánh đổi bằng xương máu của bao thế hệ cha anh.

Minh Tâm - Thế Đồng (TTXVN)
Truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào
Truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào

Ngày 26/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Nầm (huyện Hương Sơn), tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sỹ hy sinh trên đất nước Lào được quy tập trong mùa khô 2024 - 2025 trở về đất mẹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN