Tiếc thương Đại tướng, giữ vững chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Ngày 12/10, hơn 80 triệu đồng bào và chiến sĩ cả nước, từ miền núi đến miền xuôi, từ thành thị đến nông thôn, từ đất liền đến biên giới hải đảo kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi yên nghỉ cuối cùng. Trong niềm tiếc thương vô hạn ấy, những người lính Trường Sa, Nhà giàn DK1, bà con ngư dân đánh bắt xa bờ, và cả những người lính thợ giàn khoan tít tắp giữa đại dương, thắp hương tưởng niệm, thả những bông hoa xuống lòng biển mẹ với tất cả niềm thành kính tri ân.

Chiến sĩ Hải quân trên tàu tuần tiễu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp giữa ngàn khơi. Ảnh: Nguyễn Như Thành


Gửi theo sóng ngàn lời đưa tiễn

Những ngày này, vùng biển, đảo Trường Sa và thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, sóng gió lặng lẽ, khung trời u uất làm cho lòng người thêm trĩu nặng nhớ thương. Tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần khiến cán bộ chiến sĩ Trường Sa và các Nhà giàn DK1 bàng hoàng. Sau 20 giờ kể từ phút Đại tướng trút hơi thở cuối cùng, các nhà giàn DK1 ở Cụm Phúc Nguyên, Quế Đường, Ba Kè, Huyền Trân, Phúc Tần, Cà Mau đã thắp hương tưởng niệm và theo dõi các chương trình phát sóng về Đại tướng. Qua điện thoại và máy I-com sóng cực ngắn, chúng tôi đã nghe những lời chia sẻ, những tình cảm chân thành từ đáy lòng và cả những tiếng nghẹn ngào của cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DK1. Tất cả chung niềm thương tiếc người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, vị tướng huyền thoại của thế kỷ XX đã đi vào cõi vĩnh hằng.

Là người con quê hương Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình, Trung úy Bùi Hữu Xuân, Phó Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/15 (bãi cạn Phúc Nguyên) nghẹn ngào chia sẻ: “ Chưa một lần Đại tướng đến nhà giàn DK1 và cán bộ chiến sĩ nhà giàn cũng chưa một lần gặp mặt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, song chúng tôi vô cùng cảm kích, khâm phục tất cả những gì mà Đại tướng đã cống hiến hi sinh cho Tổ quốc Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi vào cõi vĩnh hằng, song tình cảm của ông mãi mãi trong trái tim cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1. Từ biển xa, xin kính cẩn nghiêng mình gửi vào sóng biển ngàn lời đưa tiễn”.

Các đảo, điểm đảo trên Quần đảo Trường Sa, đều lập bàn thờ và thắp hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tại đảo Sơn Ca, cán bộ chiến sĩ trong trang phục chỉnh tề thắp hương tưởng niệm Đại tướng bên cột mốc chủ quyền. Xúc động chen lẫn niềm thương tiếc, Trung tá Đỗ Thế Tuyến, Đảo trưởng Đảo Sơn Ca chia sẻ: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất đi, bộ đội Hải quân mất đi một thiên tài chiến lược về biển đảo, cán bộ chiến sĩ Đảo Sơn ca mất đi một người anh cả thân thiết nhất. Bên cột mốc chủ quyền, hướng về đất liền với lòng tri ân thành kính, cán bộ chiến sĩ đảo Sơn Ca gửi tới lời chào vĩnh biệt”.

Vững chắc tay súng canh chủ quyền Tổ quốc

Vững chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển của Tổ quốc. ảnh Mai Thắng


Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên tiểu đoàn DK1 chia sẻ: “Trái tim Đại tướng đã ngừng đập, song công lao và trí tuệ vẫn còn đập mãi trong trái tim những người lính nhà giàn. Từ hôm nay, chiến sĩ nhà giàn DK1 không có cơ hội gặp Đại tướng nữa, song Đại tướng sống mãi trong lòng chúng tôi”.

“Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất đi là một mất mát lớn đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân nói riêng. Sự ra đi của Đại tướng đã để lại trong lòng những người lính Cụ Hồ niềm tiếc thương và cảm phục lớn lao. Công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được các thế hệ Bộ đội Cụ Hồ tri ân ghi nhớ. Những việc Đại tướng đã cống hiến cho Tổ quốc mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho thế hệ mai sau, về chí khí đấu tranh cách mạng và lòng nhân ái vì con người. Để tưởng nhớ, tri ân công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cán bộ chiến sĩ Vùng 2 Hải quân sẽ tiếp tục khắc sâu tinh thần yêu nước, học tập và noi theo gương Đại tướng, đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc”, Đại tá Trương Công Thế, Phó chính ủy Vùng 2 Hải quân, là người con quê hương Lệ Thủy Quảng Bình chia sẻ.


Đại tướng Võ Nguyên Giáp an giấc ngàn thu tại quê mẹ Quảng Bình, và thêm một đêm nữa, những người lính Trường Sa, Nhà giàn DK1 đứng gác trong gió gào sương lạnh đau đáu nhớ thương. Trong phút giây lặng lẽ đôi mắt các anh hướng về đất liền. Hình ảnh người chỉ huy lỗi lạc, cương trực, đức độ, gần gũi của các lực lượng vũ trang hiện lên trong tâm tưởng từng cán bộ chiến sĩ. Là thế hệ tiếp bước truyền thống cha anh tuy chưa một lần được gặp Đại tướng, nhưng tư tưởng, đường lối quân sự về chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo của ông mãi mãi được thế hệ cán bộ chiến sĩ Trường Sa, DK1 học tập, noi theo và thực hiện.

Khác với đất liền nhộn nhịp người xe, ở Trường Sa, Nhà giàn DK1 chỉ có bão tố, biển nước bộn bề và quanh năm nắng gió. Giữa ngàn khơi không có hoa tươi, chỉ có nén hương trầm quện vào sóng biển. Những giọt nước mắt rơi hòa lẫn biển khơi càng thêm nặng lòng thương nhớ. Đại tướng ra đi, niềm tiếc thương vô hạn, nhắc nhở chúng tôi về niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao của người lính biển thời bình, mang trong mình niềm tin của Đảng, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh quên mình vì Tổ quốc. Xin được hòa nhập niềm tâm tưởng cùng dòng người tiễn đưa Đại tướng. Xin hứa với người, dù khó khăn gian khổ, dù phải hi sinh đến tính mạng, cán bộ chiến sĩ Trường Sa, Nhà giàn DK1 cũng luôn vững vàng tay súng, nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.


Mai Thắng


Giáo hội Phật giáo Việt Nam tưởng niệm, cầu siêu cho Đại tướng
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tưởng niệm, cầu siêu cho Đại tướng

Để tưởng nhớ và bày tỏ tấm lòng với một người con ưu tú của đất Việt, tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm (quận 3, thành phố Hồ Chí Minh), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đã trang nghiêm tổ chức tưởng niệm, cầu siêu cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN