10 giờ sáng 12/6, phụ huynh đã ngóng đợi con ở cổng điểm thi. Nhiều phụ huynh chia sẻ, đây là trạng thái hồi hộp nhất mà họ từng trải nghiệm.
Được cha mẹ chờ sẵn trước cổng điểm thi và trao tặng bó hoa chúc mừng ngay khi vừa hoàn thành buổi thi cuối cùng, em Ánh Hoa, học sinh Trường THPT Thực hành Sư phạm, TP Hồ Chí Minh không giấu được niềm vui. Nữ sinh hào hứng chia sẻ, em dự thi hai môn Hóa học và Vật lý, đều là những môn học yêu thích, nên bước vào phòng thi với tâm lý khá thoải mái.
“Em làm bài tương đối tốt ở cả hai môn, cảm giác kết quả khá đồng đều và đúng với năng lực của mình. Sau nhiều tháng ôn tập liên tục, hôm nay hoàn thành kỳ thi em thấy rất nhẹ nhõm và tự tin”, Ánh Hoa nói.
Ánh Hoa cho biết, sau khi kết thúc kỳ thi, em sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè và làm những điều mình yêu thích trước khi chuẩn bị cho chặng đường mới phía trước.
Dưới đây là ghi nhận của nhóm phóng viên báo Tin tức và Dân tộc tại một số điểm thi ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh:
Phụ huynh tại điểm thi Trường THCS Giảng Võ, Hà Nội ngóng đợi con.
Nét cười rạng rỡ của các nữ sinh tuổi 18.
Bố tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm cùng con ở cổng điểm thi.