Người dân cả nước về với quê hương Đại tướng

Chiều bảng lảng, trong ánh điện yếu ớt của con đường dẫn về làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình - mảnh đất nơi người anh hùng của dân tộc Việt Nam Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã sinh thành, chúng tôi vẫn bắt gặp từng dòng người, đoàn xe đổ về đây. Mỗi tấm lòng đều từ rất nhiều vùng miền trong cả nước nhưng đều đau đáu trong lòng nỗi đau, nỗi mất mát chung.

Cả một dòng người nhưng có lẽ chẳng cần đến ai phải nhắc nhở, người nối người lặng lẽ xếp hàng, nghiêm trang chờ đến lượt được vào dâng hoa và hương lên bàn thờ gia tiên của Người để tưởng nhớ, tri ân và tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cả nước đang hướng về mảnh đất quê hương người con ưu tú của đất nước Việt Nam anh hùng trước ngày tiến hành lễ di quan.

Bàn thờ Đại tướng tại nhà lưu niệm tại quê nhà.


Theo Ban tổ chức Lễ tang Đại tướng tại huyện Lệ Thủy, những ngày qua có gần 1.500 đoàn khách, với gần 8.000 người từ mọi miền đất nước về đây dâng hương, hoa tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Vượt gần 1.000km, anh Đỗ Kim Cương ở Hàng Thiếc, Hà Nội nghẹn ngào xúc động khi về  viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại mảnh đất mà Người đã sinh ra. Trước sự ra đi của vị Đại tướng vô vàn kính yêu, với tấm lòng của một người con đất Việt, anh Cương cầm bó hoa huệ trắng trên tay mà nước mắt như chực trào, anh Cương bày tỏ: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một con người vĩ đại, ở Người sáng mãi những phẩm chất đáng quý mà thệ  hệ chúng tôi phải học tập, học tập suốt đời”. Trước khi ra về, anh Cương cúi mình xin nắm đất tại sân nhà của Đại tướng như muốn cất giữ mãi trong lòng hình ảnh và quê hương của một con người vĩ đại – Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong dòng người lặng lẽ chờ đợi để được vào viếng Đại tướng tại quê nhà, chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị  Hoa, ở  Đồng Hới, Quảng Bình. Đôi mắt chị đỏ hoe bởi chị đã khóc rất nhiều khi hay tin Đại tướng qua đời. Với chiếc nạng gỗ và đôi chân đang bó bột, chị tập tễnh nhấc từng bước một nhưng vẫn kiên nhẫn đợi đến lượt mình vào viếng. Gạt nước mắt, chị Hoa nói: “Bác sắp về với đất và người Quảng Bình rồi, Bác ơi…”, giọng nghẹn lại…


Một số hình ảnh người dân đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà tưởng niệm ở quê nhà.


19h ngày 11/10, sương đêm kéo về và trời lạnh hơn nhưng dòng người vẫn lặng lẽ và trang nghiêm chờ đợi giây phút đến lượt mình vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà tưởng niệm của Người. Không chen lấn, xô đẩy, không ồn  ào, náo động, người nối người, hàng nối hàng vẫn kính cẩn viếng Người bằng cả tấm lòng tưởng nhớ và biết ơn.

Do không có điều kiện tham dự Lễ Quốc tang Đại tướng tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và Quảng Bình, người dân nhiều tỉnh thành trên cả nước đã tự lập bàn thờ để thắp hương tưởng nhớ Người. Và ngay tại quê hương của Đại tướng, mỗi gia đình đã đều thành kính lập bàn thờ cho người anh hùng của dân tộc.

Một bàn thờ Đại tướng được người dân Quảng Bình thành kính lập ngay tại nhà.



Kể từ 12h ngày 11/10, cả nước chính thức để tang Đại tướng, người Quảng Bình và người dân cả nước về với Quảng Bình trong những ngày này đang thổn thức chờ giây phút tiễn đưa Người về nơi an nghỉ.

 

Lê Sơn - Võ Dung

Nhiều hoạt động tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nhiều hoạt động tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Với lòng biết ơn và tình cảm sâu nặng, nhiều địa phương trong cả nước đã tổ chức hoạt động tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN