Cơn mưa 'vàng' cứu vườn chim Bạc Liêu

Một trận mưa lớn đầu mùa kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ vào chiều ngày 7/4 đã xóa tan oi bức, nóng nực kéo dài hàng tháng qua tại Bạc Liêu. Cơn mưa này được người dân nơi đây so sánh như “vàng”, bởi họ đã phải chịu cảnh nắng nóng lên đến 37- 38 độ C; thời tiết oi bức khiến người già, trẻ em kiệt sức; cây trái hoa màu đứng trước nguy cơ chết khô.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng xuất hiện mưa cơn mưa lớn bất ngờ giúp giải nhiệt đáng kể không khí cực kỳ nóng bức ở miền Đông Nam bộ. Ảnh: Chí Tưởng - TTXVN


Điều vui mừng hơn, đây chỉ là cơn mưa sớm đầu mùa nhưng diễn ra trên diện rộng, lượng nước mưa nhiều, làm mát, giải nhiệt cho đất, không khí, môi trường trên toàn địa bàn. Tại thành phố Bạc Liêu, mưa làm ngập nhiều tuyến đường nội ô, có nơi nước dâng cao hơn mặt đường đến 30cm. Tuy làm nhiều phương tiện giao thông đi lại khó khăn, xe chết máy, nhưng ai nấy đều vui mừng, phấn khởi. Hơn nữa, cơn mưa đã “cứu” hàng trăm héc-ta rừng Vườn chim Bạc Liêu đang trong tình trạng cảnh báo nguy cơ cháy cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm.

Tuy nhiên, cơn mưa xảy ra quá bất ngờ, đến sớm hơn mọi năm và lượng mưa qua lớn ngoài tầm dự đoán của người dân. Mưa đã làm nhiều héc-ta muối chìm sâu trong nước, hàng trăm hộ dân lo sợ tôm nuôi bị sốc nước chết. Cùng với đó, người nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp cũng lo ngại vì thời tiết thay đổi đột ngột, tôm nuôi khó thích nghi.




Huỳnh Sử
Bắc Tây Nguyên có “mưa vàng”

Chiều tối 6/3, cơn mưa lớn, trên diện rộng, từ khoảng 17 giờ 30 đến 18 giờ 30 phút đã góp phần giải cơn khô hạn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN