Vòng đấu thứ 11- V.League 2018: Cầm hoà lẫn nhau

Chiều 3/6, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tiếp Câu lạc bộ Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng đấu thứ 11, Giải Bóng đá vô địch Quốc gia Nuti Café V.League 2018.

Hoàng Anh Gia Lai đang có chuỗi thành tích khá ấn tượng khi bất bại 8 trận liên tiếp, trong khi thầy trò huấn luyện viên Toshiya Miura khá "bết bát" khi để thua 4/5 trận gần nhất.

Một pha tranh chấp bóng của cầu thủ hai đội. Ảnh: Dư Toán/TTXVN

Trận đấu này, Hoàng Anh Gia Lai không có sự tham gia của A Hoàng, Châu Ngọc Quang và hậu vệ người Hàn Quốc Kim Jinseo do chấn thương. Thay vào đó, huấn luyện viên Dương Minh Ninh sử dụng Nguyễn Hữu Anh Tài và Phan Thanh Hậu để lấp chỗ trống; Rimario cũng không thể góp mặt do đã nhận 3 thẻ vàng.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, thời tiết trên sân Pleiku có mưa khá lớn, khiến các cầu thủ gặp nhiều khó khăn trong các pha xử lý bóng. Bên cạnh đó, sân trơn, bóng ướt cũng khiến các cầu thủ có nguy cơ gặp chấn thương trong các pha tranh chấp.

Tận dụng lợi thế sân nhà, ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Trần Đình Thịnh, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nhanh chóng áp đặt thế trận và tổ chức tấn công lên phần sân của CLB Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Phút thứ 7, Hồng Duy có bóng, thực hiện pha đi bóng "xộc" thẳng vào trung lộ, trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán. Đáng tiếc, bóng lại tìm đến xà ngang khung thành của thủ môn Sơn Hải.

Từ phút thứ 15 của hiệp thi đấu thứ nhất, các học trò của huấn luyện viên Miura dần lấy lại thế trận. Với sự chắc chắn của Đặng Văn Robert ở hàng thủ, các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tấn công theo hai cánh. Với sự năng động của Phi Sơn và Minh Trung, CLB Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên khoét sâu vào hai cánh, trước khi tạt bóng vào vòng cấm địa để tận dụng chiều cao và khả năng cản lướt tốt của Paulo D.Fernandes Tavares đánh đầu.

Giữa hiệp một, liên tiếp Phi Sơn, Đặng Văn Robert và Quang Nam có những cú dứt điểm. Tuy nhiên, các hậu vệ của Hoàng Anh Gia Lai đã chơi tốt, cùng với sự vô duyên của các cầu thủ khách, CLB Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh không thể có được bàn thắng dẫn trước.

Tấn công không ghi được bàn thắng, các học trò của huấn luyện viên Toshiya Miura lại phải nhận “trái đắng”. Phút 43, xuất phát từ đường chuyền chuyển cánh tinh tế của Công Phượng bên phía cánh trái, Văn Thanh băng xuống từ cánh phải trước khi đưa bóng ngược về tuyến hai cho Văn Toàn băng vào dứt điểm, hạ gục thủ môn Sơn Hải, mở tỉ số của trận đấu. 1 - 0 cũng là kết quả cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh dồn lên tấn công. Đặng Văn Robert cũng thường xuyên dâng cao để tạo sức ép lên phần sân của Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, họ lại phải nhận thêm bàn thua. Phút 47, Hồng Duy cắt được đường chuyền của các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh, băng lên bên phía cánh trái rồi tung đường căng ngang vào vòng cấm địa. Trời mưa, bóng ướt khiến thủ môn Sơn Hải không thể bắt dính bóng, Công Phượng đã có mặt đúng lúc, đệm bóng cận thành, nâng tỉ số lên 2 - 0 cho Hoàng Anh Gia Lai.

Có được hai bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai thi đấu khá thanh thoát. Họ tổ chức phòng ngự chặt bên phần sân nhà, tận dụng sơ hở của đối phương để phản công. Phút 57, Xuân Trường có bóng, rồi thực hiện đường chuyền tinh tế vào vòng cấm địa cho Công Phượng, đáng tiếc cú dứt điểm của tiền đạo số 10 Hoàng Anh Gia Lai lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của các cổ động viên đội bóng phố Núi.

Trời mưa thêm một lần nữa khiến Thành phố Hồ Chí Minh gặp bất lợi. Phút 66, thủ môn Sơn Hải tuy không va chạm với cầu thủ bên phía đội chủ nhà song pha băng ra phá bóng của thủ môn này lại khiến anh gặp chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Huấn luyện viên Toshiya Miura buộc phải có sự thay đổi người bất đắc dĩ, đưa thủ môn Nguyễn Thanh Diệp vào thay.

Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến lối chơi của đội khách, thậm chí, họ còn có những bàn thắng để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Phút 68, xuất phát từ pha ném biên của đồng đội, cầu thủ vào thay người Huỳnh Văn Thanh tung cú dứt điểm cận thành, không cho thủ môn Văn Tiến của Hoàng Anh Gia Lai cơ hội cản phá. Tỉ số được rút ngắn xuống còn 1 - 2.

Đến phút 70, Phi Sơn băng xuống bên phía cánh trái rồi thực hiện pha tạt bóng khiến Hồng Duy phải đánh đầu phá bóng. Bóng đến chân của Đỗ Văn Thuận, cầu thủ này thực hiện cú sút rất quyết đoán từ ngoài vòng cấm địa. Sai lầm của thủ môn Văn Tiến giúp cho Câu lạc bộ Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh có được bàn thắng cân bằng 2 - 2.

Từ đây, các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh chủ động ép sân và tạo ra các tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Hoàng Anh Gia Lai. Với sự cơ động, sức khỏe của các cầu thủ tuyến trên, Câu lạc bộ Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh khiến hàng thủ đội chủ nhà làm việc rất vất vả. Trong khi đó, với việc để thua hai bàn chóng vánh, các học trò của huấn luyện viên Dương Minh Ninh cho thấy sự mất bình tĩnh và thi đấu không thực sự tốt.

Phút 88, sau một loạt các pha phối hợp một chạm nhịp nhàng, bóng đến chân của Phi Sơn. Đáng tiếc, cú dứt điểm của cầu thủ mang áo số 10 bên phía Thành phố Hồ Chí Minh lại không thể vượt qua đôi tay của thủ môn Văn Tiến.

Không thể có được bàn thắng, Hoàng Anh Gia Lai và Câu lạc bộ Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh buộc phải chia điểm trên sân vận động Pleiku.

Với kết quả này, Hoàng Anh Gia Lai vẫn tạm đứng ở vị trí thứ tư với 17 điểm, trong khi Câu lạc bộ Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đứng ở vị trí thứ 11 với 11 điểm.

* Trên Sân vận động Hòa Xuân (Đà Nẵng) cũng đã diễn ra trận đấu giữa đội SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An đã kết thúc với tỷ số 2 - 2.

Sau những chuỗi trận thất bại, SHB Đà Nẵng đang dần lấy lại được phong độ với ba trận bất bại liên tiếp (1 thắng và 2 hòa). Tuy nhiên, hai trận hòa không bàn thắng ở những vòng đấu gần đây vẫn chưa thể làm hài lòng các cổ động viên Đà Nẵng.

Tiếp Sông Lam Nghệ An đang khát khao chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng sẽ là thử thách không nhỏ đối với đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương. Thực tế đã chứng minh điều đó, khi ở hai lượt trận tại tứ kết Cúp quốc gia, SHB Đà Nẵng đã nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 1 - 5 trước Sông Lam Nghệ An. Vì vậy, các cầu thủ SHB Đà Nẵng rất quyết tâm giành chiến thắng để trả món nợ này.

Sở hữu một đội hình chất lượng với nhiều cầu thủ đã, đang khoác áo Đội tuyển Quốc gia và U23 Việt Nam như Trần Đình Hoàng, Quế Ngọc Hải, Phạm Mạnh Hùng, Hoàng Văn Khánh, Hồ Khắc Ngọc, Phạm Xuân Mạnh,  Phan Văn Đức và Hồ Tuấn Tài, tuy nhiên việc phải căng sức trên ba mặt trận V.League, Cúp quốc gia và AFC Cúp đã khiến Sông Lam Nghệ An có kết quả không tốt tại đấu trường V.League.

Với 7 điểm có được sau 10 lượt trận, Sông Lam Nghệ An đã tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng và chỉ hơn đội cuối bảng Nam Định đúng 2 điểm. Bất lợi hơn, khi ở trận đấu này, Sông Lam Nghệ An không có sự phục vụ của trung vệ, đội trưởng Ngọc Hải vì án treo giò.

Điểm tựa của Sông Lam Nghệ An lúc này chỉ là bốn chiến thắng trước SHB Đà Nẵng ở những trận đấu gần đây. Vì vậy, có điểm trước SHB Đà Nẵng là mục tiêu mà thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng hướng đến.

Bước vào trận đấu, với lợi thế sân nhà, SHB Đà Nẵng là đội kiểm soát thế trận.  Phút thứ 6, tiền đạo Đỗ Melor đã đưa được bóng vào lưới của Sông Lam Nghệ An nhưng trọng tài xác định cầu thủ này đã có pha đẩy người với hậu vệ của đội khách. Phút 11, SHB Đà Nẵng có bàn thắng mở tỷ số 1 - 0 sau tình huống đá phản lưới nhà của tiền đạo Olaha bên phía Sông Lam Nghệ An.

Sau bàn thua, Sông Lam Nghệ An dần lấy lại được thế trận và có nhiều  pha uy hiếp khung thành của thủ môn Văn Hưng bên phía SHB Đà Nẵng. Phút 19, Sông Lam Nghệ An có bàn thắng san bằng tỷ số 1 - 1, từ pha phá bẫy việt vị của tiền vệ Phan Văn Đức.

Chỉ 7 phút sau, từ tình huống phản công bên phía cánh phải, tiền đạo Hồ Tuấn Tài có đường chuyền đúng tầm vào vòng cấm của SHB Đà Nẵng và tiền vệ, đội trưởng Hồ Khắc Ngọc có pha sút bóng cận thành hạ gục thủ thành Lê Văn Hưng, nâng tỷ số lên 2 - 1 cho Sông Lam Nghệ An.

Những phút sau đó, SHB Đà Nẵng có nhiều tình huống uy hiếp về phía khung thành của thủ môn Phan Đình Vũ Hải phía Sông Lam Nghệ An, tuy nhiên những cú dứt điểm của tiền đạo Hà Đức Chinh và Diogo đã không thể hóa thành bàn thắng. Kết thúc hiệp 1, Sông Lam Nghệ An dẫn SHB Đà Nẵng với tỷ số 2 - 1.

Ngay đầu hiệp 2, SHB Đà Nẵng buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Sự xông xáo của cặp tiền đạo Đỗ Merlo và Diogo bên phía đội chủ nhà đã khiến thủ thành Phan Đình Vũ Hải của Sông Lam Nghệ An phải làm việc vất vả. Sau nhiều pha tấn công, SHB Đà Nẵng đã có bàn thắng gỡ hòa 2 - 2 ở phút 57, sau cú sút cận thành của tiền đạo Đỗ Merlo.

Có bàn thắng gỡ hòa, SHB Đà Nẵng liên tiếp gây ra nhiều "sóng gió" trước khung thành của Sông Lam Nghệ An nhưng lần lượt Võ Huy Toàn, Diogo đều bỏ lỡ những cơ hội "ngon ăn". Phút 78, trung vệ Phan Đức Lễ của SHB Đà Nẵng cản bóng trái phép đối với tiền vệ Nguyễn Xuân Toàn ngay trong vòng cấm địa, buộc trọng tài Nguyễn Phương Nam thổi phạt penalty đội chủ nhà. Tuy nhiên, pha đá phạt 11 mét của tiền đạo Hồ Tuấn Tài đã không thắng được thủ thành Lê Văn Hưng bên phía SHB Đà Nẵng.

Chỉ 2 phút sau, SHB Đà Nẵng chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân khi trung vệ Ewode phải nhận thẻ đỏ, sau hai tình huống phạm lỗi liên tiếp. Với lợi thế hơn người, Sông Lam Nghệ An đã đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng song những pha dứt điểm của các cầu thủ đội khách không gây nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Lê Văn Hưng. Kết thúc trận đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 2 - 2.

Với kết quả này, SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An vẫn dậm chân ở phía cuối của bảng xếp hạng. Ở vòng đấu tiếp theo, SHB Đà Nẵng tiếp tục được chơi trên sân nhà để tiếp đón tân binh Nam Định, Sông Lam Nghệ An đến làm khách trên sân Thống Nhất của Sài Gòn FC. Những cặp đấu này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi cả bốn đội bóng đều nằm phía cuối bảng xếp hạng.  

Pha đánh đầu phá bóng của hậu vệ Nguyễn Quốc Long (22, SGFC) trước tiền đạo Fagan (9, Hải Phòng). Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN

*
Trên sân nhà Cẩm Phả, Than Quảng Ninh đã bị đội bóng xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng là Becamex Bình Dương cầm hòa với tỉ số 1 - 1. Với trận hòa này, Than Quảng Ninh vẫn xếp vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau 11 vòng đấu.

Than Quảng Ninh đang thể hiện màn trình diễn khá ấn tượng ở mùa giải năm nay. Sau 10 vòng đấu, đội bóng đất Mỏ đang ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, nhiều hơn đội bóng đang xếp ngay sau là Becamex Bình Dương 3 điểm. Sau thất bại 1 - 3 trước FLC Thanh Hóa ở vòng 8, thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng liên tiếp có được 2 chiến thắng với cùng tỉ số 1 - 0 trước Câu lạc bộ Bóng đá Hồ Chí Minh và Hải Phòng.

Với đội khách Becamex Bình Dương, họ đang cũng đang có phong độ rất tốt khi giành tới 10 điểm qua 4 vòng đấu vừa qua (thắng 3, hòa 1). Ấn tượng nhất là màn thể hiện của tiền đạo trẻ Nguyễn Tiến Linh khi chỉ trong 2 vòng đấu gần nhất đã có được 5 bàn thắng. Becamex Bình Dương mùa này đang dần “hồi sinh” dưới triều đại của huấn luyện viên Trần Minh Chiến. Bởi vậy, cuộc đối đầu giữa Than Quảng Ninh với Becamex Bình Dương có thể coi là trận đấu đang được chờ đợi nhất của vòng 11 V.League 2018.

Trong suốt hiệp 1, đội chủ nhà Than Quảng Ninh có thời gian kiểm soát bóng tốt hơn nhưng vẫn chưa có cơ hội rõ ràng về phía khung thành của Becamex Bình Dương. Các cầu thủ chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng vào lưới đội khách.

Bước vào hiệp 2, bất ngờ xảy ra ở phút thứ 48, Tấn Tài có pha căng ngang để Tiến Linh băng vào dứt điểm cận thành ghi bàn mở tỉ số cho đội khách Becamex Bình Dương.

Bị dội gáo nước lạnh, Than Quảng Ninh như bừng tỉnh, dồn lên tấn công tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành đội khách. Phút 68,  Vinicius có pha thoát xuống từ cánh phải, dứt điểm cực mạnh tung lưới Becamex Bình Dương, gỡ hoà 1-1 cho đội chủ nhà. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.
  
TTXVN/Báo Tin tức
Vòng 11 V-League 2018 Nuti café: Hà Nội FC phô trương sức mạnh
Vòng 11 V-League 2018 Nuti café: Hà Nội FC phô trương sức mạnh

Sau 10 vòng đấu, Hà Nội FC đang cho thấy phong độ ấn tượng và tạo nên sự khác biệt so với phần còn lại của V-League. Trở về sân nhà Hàng Đẫy, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ đón tiếp đội bóng phố biển Nha Trang ở vòng đấu này, đội bóng Thủ đô được dự đoán sẽ nối dài chuỗi trận bất bại của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN