Vòng 9 V - League 2012: Sài Gòn FC vươn lên dẫn đầu

Sài Gòn FC tận dụng được lợi thế sân nhà để giành trọn 3 điểm, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, nhiều đội tốp trên phải chia điểm dù gặp các đội bóng “dưới cơ”.

TĐCS Đồng Tháp đã làm được điều ít ai ngờ tới là kiếm được 1 điểm trước Hà Nội T&T trên sân Hàng Đẫy. Với sự linh hoạt của Gonzalo, đội bóng Thủ đô đã liên tiếp có những cơ hội thuộc về Ngọc Duy, Samson và Văn Quyết. Tuy nhiên, những vị khách TĐCS.ĐT đã chơi lăn xả, khiến các mũi nhọn hàng công của Hà Nội T&T luôn trong tình thế thiếu thuận lợi để sút bóng. Sự xuất sắc của thủ môn Thanh Thắng cũng đã giúp TĐCS Đồng Tháp tránh khỏi những bàn thua. Phải đến phút 51 sau hàng loạt những pha bóng hoảng loạn trước khung thành thủ môn Thanh Thắng, Samson tung cú sút cận thành mở tỷ số cho Hà Nội T&T. Các học trò HLV Phan Thanh Hùng tiếp tục duy trì thế trận áp đảo nhưng không thể ghi thêm bàn thắng nào. Và điều không may đã đến với đội chủ nhà khi Minh Lợi có pha sút bóng vào góc xa thủ thành Hồng Sơn, ấn định tỷ số 1 - 1. Chỉ có được 1 điểm, Hà Nội T&T để mất vị trí đầu bảng.

Dù là tân binh nhưng Sài Gòn FC luôn được đánh giá cao nhờ lối chơi tấn công cởi mở. Tiếp CLB BĐ Hà Nội trên sân Thống Nhất, đội bóng Sài thành đã hiện thực hóa ý đồ tấn công bằng những mũi nhọn Nguyễn Rogerio, Huỳnh Kesley, Antonio, Nsi Jose. Đội chủ nhà đã được đền đáp bằng bàn thắng của Antonio ở ngay phút 11. Những pha phối hợp cực kỳ ăn ý giữa Kesley, Ngọc Tùng và Antonio đã khiến Sài Gòn FC có vô số những cơ hội, áp đặt thế trận trong suốt hiệp 1. Phút 32, Kesley thành công trên chấm phạt 11 m, ấn định tỷ số 2 - 0 cho Sài Gòn FC. Không chỉ là một trận thắng, Sài Gòn FC đã trình diễn một lối chơi tấn công đẹp mắt. Sự đoàn kết tập thể đã khiến các ngôi sao của đội khách như Timothy, Thành Lương và Công Vinh trở lên lu mờ. Cùng với những pha dứt điểm thiếu chính xác, CLB BĐ Hà Nội đã không thể kiếm được dù chỉ một điểm. Trận thắng 2 - 0 đã giúp Sài Gòn FC vượt qua Hà Nội T&T, chiếm ngôi đầu bảng với 19 điểm.

Trên sân Plâycu, HA.GL chủ động chơi tấn công với những đường xẻ bóng bên cánh phải. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của đội bóng phố núi đều không thể một lần làm tung lưới thủ môn Hoàng Tuấn của K.Khánh Hòa. Với trận hòa không bàn thắng, HA.GL đành chấp nhận bị chia điểm. Trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng thậm chí còn bị đội đang đứng “đội sổ” K.Kiên Giang dẫn trước ở ngay phút 14. Chỉ khi Quốc Anh và Thanh Hưng lập công mới giúp đội bóng sông Hàn có trận hòa 2 - 2.

Thanh Hóa đã có một chiến thắng tưng bừng 3 - 0 khi tiếp V.Hải Phòng. Ba bàn thắng của đội bóng xứ Thanh do công của Quốc Phương, Da Silva và Andrew. Tiếp V.Ninh Bình trên sân nhà Bình Dương, Anh Đức trở thành người hùng của đội chủ nhà khi sở hữu cú đúp với hai bàn thắng ở các phút 48 và 50, mang về chiến thắng 3 - 1 cho đội bóng đất Thủ. Trên sân Vinh, SLNA gây thất vọng khi để Navibank Sài Gòn cầm hòa với tỷ số 1 - 1. Hector mở tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ ở ngay phút thứ 3, nhưng Văn Nghĩa đã lập công ở phút 62, mang về 1 điểm cho Navibank Sài Gòn.

Lâm Khánh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN