V.League 2017: Chủ nhà CLB Hà Nội và CLB Than Quảng Ninh cùng chiến thắng

Chiều 19/3, trên Sân vận động Hàng Đẫy, CLB Hà Nội đã chiến thắng FLC Thanh Hóa với tỷ số 2-1; cùng ngày, trên sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh), CLB Than Quảng Ninh đã có chiến thắng đầy thuyết phục trước Becamex Bình Dương với tỉ số 2-0

Trận đấu trên Sân vận động Hàng Đẫy chiều 19/3 giữa Câu lạc bộ Hà Nội và FLC Thanh Hóa đã kết thúc với tỷ số 2 - 1 nghiêng về đội chủ nhà. Câu lạc bộ Hà Nội đã cắt được chuỗi 4 trận hòa liên tiếp đáng thất vọng. Với câu lạc bộ FLC Thanh Hóa, thất bại trước Hà Nội cũng đã cắt đứt chuỗi trận thắng ấn tượng thời gian qua.

Không khí trên Sân vận động Hàng Đẫy trở nên cực kỳ sôi động với sự có mặt của rất đông cổ động viên hai đội. Cổ động viên của Thanh Hóa thậm chí còn có số lượng áp đảo cổ động viên đội chủ nhà, đây có thể xem là trận đấu có lượng khán giả đông nhất từ đầu mùa giải.

Pha cầm bóng đột phá của tiền đạo Gonzalo (số 20-Hà Nội FC). Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Hà Nội đã nhanh chóng triển khai đội hình tấn công sang sân của FLC Thanh Hóa. Tuy nhiên, các cơ hội mở tỷ số đầu tiên lại thuộc về đội khách đến từ Thanh Hóa. Ngay phút thứ 6, Thế Dương thực hiện pha đá phạt treo bóng rất nguy hiểm. Bóng tìm đến đúng xà ngang khung thành của Hà Nội. Cơ hội tiếp tục đến với đội khách ở phút thứ 16, tiền đạo ngoại binh Uche đối mặt với thủ môn nhưng không thắng được thủ thành Văn Công.

Hà Nội vẫn bình tĩnh triển khai các pha phối hợp tốc độ với sự di chuyển linh hoạt của các cầu thủ nhằm tăng sức ép lên phần sân đội khách. Thống kê cho thấy tỷ lệ kiểm soát bóng đang nghiêng về phía đội chủ nhà. Phút thứ 24, Hà Nội được hưởng quả phạt đền do lỗi để bóng chạm tay của Bật Hiếu trong vòng cấm sau cú sút của Gonzalo.

Tuy nhiên, trên chấm phạt đền, tiền đạo Samson lại thực hiện không thành công quả penalty với cú đá quá mạnh và thiếu chính xác, bỏ lỡ cơ hội vượt lên cho Hà Nội. Nếu như Hoàng Vũ Samson phải nuối tiếc vì quả phạt đền hỏng ăn của mình thì Gonzalo lại càng có lý do để tiếc nuối với cú đúp dứt điểm trúng cột dọc của mình. Phút thứ 34, Gonzalo trong tư thế đối mặt thủ thành Thanh Thắng lại có dứt điểm dội cột dọc của Thanh Hóa.

Mặc dù vẫn đang chơi tấn công áp đảo nhưng Hà Nội trận này tỏ ra thiếu chính xác và đôi chút kém may mắn trong những pha dứt điểm quyết định. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Hà Nội phải trả giá ở phút cuối cùng của hiệp 1 từ quả treo bóng bên cánh trái của Xuân Cường, đội trưởng Omar bật cao đánh đầu tung lưới Hà Nội đưa Thanh Hóa vượt lên dẫn trước. Hiệp 1, Thanh Hóa đang tạm dẫn đội chủ nhà Hà Nội 1-0.

Bước vào hiệp 2, các cầu thủ Hà Nội đã nhanh chóng tràn sang sân đội khách với quyết tâm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Thầy trò Huấn luyện viên Chu Đình Ngiêm đương nhiên không hề muốn chấm dứt chuỗi 4 trận hòa liên tiếp tại V.League với một thất bại trước Thanh Hóa.

Với FLC Thanh Hóa, sau khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước, họ càng có điều kiện triển khai lối đá phòng ngự phản công hết sức nguy hiểm của mình. Phút 55, Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đưa Thành Lương vào sân thay Quang Hải. Ngay lập tức, tiền vệ xứ Nghệ tạo ra cơ hội nguy hiểm lên khung thành Thanh Hóa với cú sút rất mạnh nhưng các hậu vệ của Thanh Hóa đã lăn xả để cản phá.

Liên tiếp các phút thứ 63-67, Hoàng Vũ Samson và tiền đạo Moses có cơ hội để quân bình tỷ số. Với Samson là cú móc bóng đi chệch cột dọc còn Moses là pha vuốt bóng đẹp mắt nhưng thủ thành Thanh Thắng đã xuất sắc bay người cứu thua. Thanh Hóa đang chơi phòng ngự chủ động, ngay khi giành được bóng các cầu thủ liền thực hiện các đường chuyền lên phía trên để các tiền đạo dùng tốc độ phản công.

Hà Nội liên tục ép sân, từ các đường tạt từ hai cánh đến những pha phối hợp ngắn trung lộ nhưng hàng thủ FLC Thanh Hóa chơi rất chắc chắn. Sau những nỗ lực ép sân liên tiếp, phút 80, Hà Nội đã có bàn thắng san bằng tỷ số với pha bắt vô lê đẹp mắt của Nguyễn Thành Chung. Pha bắt vô lê 1 chạm đã không cho thủ thành Thanh Thắng một cơ hội cản phá nào. Cao trào của trận đấu trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội và FLC Thanh Hóa đến trong những phút cuối cùng.

Phút 88 của trận đấu, Quốc Cường đá phạt khiến thủ thành Văn Công đẩy bóng trúng lưng của Bật Hiếu. Bóng bay vào lưới câu lạc bộ Hà Nội. Tuy nhiên,trọng tài Nguyễn Hiền Triết lại quyết định không công nhận bàn thắng cho Thanh Hóa. Pha quay chậm cho thấy hoàn toàn không có bất kỳ pha phạm lỗi nào của các cầu thủ Thanh Hóa trong tình huống đó. Quyết định của trọng tài bị các cầu thủ và Ban huấn luyện FLC Thanh Hóa phản ứng quyết liệt, Huấn luyện viên Thanh Hóa Petrovic thậm chí đã bị truất quyền chỉ đạo trong ít phút còn lại của trận đấu.

Bi kịch với FLC Thanh Hóa chưa dừng lại ở đó. Phút 93, từ quả lật bên cánh trái của Văn Quyết, hậu vệ Đinh Tiến Thành vụng về đánh đầu phản lưới nhà. Tỷ số cuối cùng của trận đấu là 2 - 1 cho đội chủ nhà Hà Nội. Thanh Hóa có lý do để nuối tiếc với trận thua này khi họ đã dẫn bàn trong hầu hết thời gian thi đấu thậm chí còn mất oan một bàn thắng hợp lệ.

Với Câu lạc bộ Hà Nội, chiến thắng này đã chấm dứt chuỗi 4 trận toàn hòa vừa qua, đồng thời mang đến sự tự tin lớn cho các học trò Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm trong các vòng đấu sắp tới.

* Chiều cùng ngày, trên sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh), Câu lạc bộ Than Quảng Ninh đã có chiến thắng đầy thuyết phục trước Becamex Bình Dương với tỉ số 2-0 trong khuôn khổ Vòng 10, Giải bóng đá V.League 2017.

Trận đấu với Becamex Bình Dương (B.Bình Dương) trên sân Cẩm Phả chiều 19/3 được đánh giá là cơ hội để Than Quảng Ninh giải tỏa cơn khát chiến thắng và cải thiện vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng.

Một pha tranh chấp bóng giữa 2 tiền vệ của Than Quảng Ninh và Becamex Bình Dương. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN

Hiệp 1 của trận đấu không có nhiều bất ngờ, các pha truyền bóng rời rạc, thiếu chính xác từ cả hai đội khiến trận đấu trở nên buồn tẻ. Đội chủ nhà Than Quảng Ninh đã triển khai nhiều tình huống tấn công nhưng các chân sút của đội quân đất mỏ chưa tìm được đường vào khung thành đối phương. Một trong những cái tên được đặt kỳ vọng của đội bóng đất mỏ chiều 19/3 là Minh Tuấn, anh đã thi đấu rất nỗ lực.

Về phía Becamex Bình Dương không còn đáng ngại như những mùa giải trước đây. Cầu thủ Anh Đức và đồng đội vừa trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không biết đến hương vị chiến thắng. Hai cầu thủ ngoại binh là Sunday và Dugary thi đấu rất mờ nhạt, thường xuyên để mất bóng.

Sự cố hi hữu của trận đấu xảy ra vào phút thứ 30, một dàn đèn chiếu sáng trên sân bị trục trặc, Trọng tài Hoàng Anh Tuấn xác định không đủ điều kiện ánh sáng nên đã cho dừng trận đấu 10 phút. Đây là tình huống hi hữu đầu tiên xảy ra trong mùa giải năm nay.

Pha bóng đáng chú ý nhất diễn ra vào những phút cuối của hiệp 1 khi Nghiêm Xuân Tú thực hiện quả sút phạt, anh đã treo bóng vào trong vòng cấm, Patiyo nhảy lên đánh đầu nhưng đáng tiếc, anh đã rơi vào thế việt vị.

Điều đáng lo ngại xảy ra với đội chủ nhà Than Quảng Ninh khi Thanh Hào và Nguyên Sa bị tái phát chấn thương sau trận giao hữu với Home United tại Singapore và phải ra sân.

Bước sang hiệp 2, đội khách Becamex Bình Dương chủ động dồn lên tấn công, để tìm kiếm bàn thắng. Becamex Bình Dương cũng là đội cầm bóng nhiều hơn nhưng vẫn thiếu gắn kết giữa các tuyến và sự đột phá của các cầu thủ, khiến các cơ hội dứt diểm nguy hiểm không nhiều.

Trong khi các pha dứt điểm của Becamex Bình Dương chưa thực sự hiệu quả thì vào phút thứ 60 của trận đấu, từ một pha tranh bóng trong vòng cấm của Bình Dương, tiền đạo Patiyo đã mở tỉ số của trận đấu, đưa đội than Quảng Ninh dẫn trước 1-0. Đây cũng là bàn thắng thứ 2 của anh trong mùa giải này.

Đến phút thứ 82, Đào Nhật Minh nhận đường truyền từ đội trưởng Vũ Minh Tuấn đã ấn định tỉ chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà Than Quảng Ninh.

Những phút còn lại của trận đấu, dù dồn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số nhưng những nỗ lực của đội khách Becamex Bình Dương là vô ích khi đội Than Quảng Ninh luôn củng cố rất tốt hàng phòng ngự. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội bóng Than Quảng Ninh.

Chiến thắng của đội bóng đất mỏ trong trận đấu này là lợi thế quan trọng để cải thiện thứ hạng và có thể trở lại trong cuộc đua giành cúp vô địch.

Nguyễn Thắng - Trung Nguyên (TTXVN)
V.League 2017: Sông Lam Nghệ An thắng Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 2-0
V.League 2017: Sông Lam Nghệ An thắng Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 2-0

Chiều 18/3, trên sân vận động Vinh (Nghệ An), Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã có chiến thắng đầy thuyết phục trước Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) với tỷ số 2 – 0. Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ vòng 10, giải bóng đá V- League 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN