V-League 2013: Vẫn “dựa hơi” ngoại binh

Ban tổ chức V-League đã có một quyết định quan trọng nhằm tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ Việt Nam ở mùa giải này, như một phần của kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 27 cuối năm nay, tuy nhiên, vòng đấu đầu tiên của V-League vẫn in đậm dấu ấn của các cầu thủ nước ngoài. Sự khác biệt giữa ngoại binh và nội binh vẫn là rất lớn.


Công Vinh là cầu thủ nội hiếm hoi ghi bàn ở vòng 1. Ảnh: thethaovietnam.vn


So với các mùa giải trước, BTC V-League 2013 đã hạn chế số lượng cầu thủ ngoại trong danh sách đăng ký thi đấu của mỗi CLB ở con số 3. Trong từng thời điểm của trận đấu, mỗi CLB cũng chỉ được phép tung ra sân tối đa 3 ngoại binh. Ngân sách hạn hẹp là một chuyện, vấn đề là các nhà lãnh đạo bóng đá Việt Nam muốn tăng cơ hội cọ xát cho các cầu thủ nằm trong độ tuổi tham dự SEA Games 27. Mỗi CLB bắt buộc phải đăng ký ít nhất 3 cầu thủ nội dưới 23 tuổi trong đội hình và trong mỗi trận đấu, là vì thế. Quy định này cũng được xem như một “sự bù trừ” sau khi đề xuất để đội tuyển U22 Việt Nam đá V-League mùa này bị bác bỏ.


Mặc dù vậy, loạt trận đầu tiên của V-League 2013 vẫn là một hình ảnh quen thuộc: Dấu ấn của các nội binh là mờ nhạt, chưa nói đến nội binh trẻ, trong khi các “ông Tây” tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của mình. Thống kê từ 6 trận đấu chỉ ra rằng, trong số 11 bàn thắng được ghi, có tới 8 bàn được ghi bởi các chân sút ngoại và 1 bàn bởi cầu thủ nhập tịch (Lê Hoàng Phát Thierry của Đồng Nai). Chỉ có 2 cầu thủ Việt Nam ghi bàn là Huỳnh Quốc Anh (SHB Đà Nẵng) và Lê Công Vinh (Sông Lam Nghệ An), nhưng họ đều trên 23 tuổi (cả 2 cùng sinh năm 1985) và có lẽ không còn được xếp vào dạng tiềm năng của bóng đá Việt Nam.


Tất nhiên, với việc bị hạn chế đăng ký ngoại binh, có thể thấy rằng các CLB V-League bây giờ cũng tuyển chọn nguồn lực này một cách kỹ hơn, không còn ồ ạt như những năm trước đây. Các “ông Tây” vì thế đang là một thứ vũ khí quan trọng trong cuộc đua vô địch, cũng như trong cuộc chiến trụ hạng: SHB Đà Nẵng có Merlo (Argentina); Hà Nội T&T có Samson (Nigeria), Gonzalo (Argentina); Xi măng Xuân Thành Sài Gòn có Nsi (Cameroon); Becamex Bình Dương có Sunday (Nigeria)…


Nhìn chung, ngoại binh hiện là một phần không thể thiếu của V-League. Hy vọng điều này sẽ không làm “thui chột” các tài năng trẻ Việt, mà là động lực để họ phấn đấu trưởng thành hơn.



Song Long

Khởi tranh vòng 1 V-League 2013: “Quà” cho chủ nhà
Khởi tranh vòng 1 V-League 2013: “Quà” cho chủ nhà

Sau hơn nửa năm chờ đợi với những lo âu, thấp thỏm về con đường chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam, Giải vô địch quốc gia 2013 (V-League 2013) đã chính thức khởi tranh ngày 2/3.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN