Khởi tranh vòng 1 V-League 2013: “Quà” cho chủ nhà

Sau hơn nửa năm chờ đợi với những lo âu, thấp thỏm về con đường chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam, Giải vô địch quốc gia 2013 (V-League 2013) đã chính thức khởi tranh ngày 2/3.


Thành Lương và Văn Quyết góp công lớn vào chiến thắng của Hà Nội T&T.

 

Một vòng quay mới vừa được mở ra và tất cả các đội bóng, từ lão làng cho đến tân binh, đều rất phấn chấn. Đó là lý do giải thích vì sao một đội bóng lần đầu góp mặt ở V-League như Đồng Nai lại có thể quật ngã Xi măng The Vissai Ninh Bình (1-0), Xi măng Xuân Thành Sài Gòn đang vướng nghi án bán độ tại trận Siêu Cúp quốc gia lại có thể thắng “đại gia” Becamex Bình Dương (1-0). Tương tự, đương kim vô địch SHB Đà Nẵng và á quân Hà Nội T&T đã không mấy khó khăn để khuất phục lần lượt KienlongBank Kiên Giang và Hoàng Anh Gia Lai (cùng với tỷ số 2-0).


Dù sao, ưu thế sân nhà là điều được nhìn thấy rõ từ kết quả các trận đấu ở vòng 1. Trong 5 cặp đấu, có tới 4 đội chủ nhà giành thắng lợi, trận còn lại kết thúc với tỉ số hòa. Và điều đáng nói là những kết quả này phản ánh đúng cục diện của các trận đấu. Đồng Nai đang bộn bề lo toan cả về tài chính lẫn lực lượng ở trận đấu đầu tiên trong lịch sử tại V-League, nhưng họ vẫn vượt qua XM Ninh Bình nhờ lối đá cống hiến. HLV Trần Bình Sự và các học trò có lẽ đã sớm nhận thức được vị thế của một ứng cử viên “lấp chỗ trống” của mình, để bắt đầu mùa giải với quyết tâm cao nhất. Việc họ thắng XM Ninh Bình là bất ngờ, nhưng không bất ngờ, là vì thế.


Kết quả

Hà Nội T&T - Hoàng Anh Gia Lai: 2-0

Đồng Tâm Long An - Thanh Hóa: 1-1

XMXT Sài Gòn - B. Bình Dương: 1-0

Đồng Nai - XM The Vissai Ninh Bình: 1-0

SHB Đà Nẵng - K. Kiên Giang: 2-0

Sông Lam Nghệ An - Vicem Hải Phòng: 2-1

Về phần B. Bình Dương, việc họ trắng tay rời sân Thống Nhất cũng được giải thích bằng một thế trận lép vế trước chủ nhà XMXT Sài Gòn. Với ngân sách dự kiến lớn nhất V-League 2013 (khoảng 60 tỷ đồng), đội bóng đất Thủ đã được đánh giá là đối trọng của nhà bầu Hiển (SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T) ở vạch xuất phát. Tuy nhiên, đội hình đắt giá với 7 “ông Tây” của HLV Cho Yoon-Hwan chỉ còn là “hổ giấy” trước một XMXT Sài Gòn muốn chứng minh cho tất cả rằng họ không hề “mua bán”. Chưa kể, XMXT Sài Gòn còn kết thúc trận đấu với chỉ 10 cầu thủ trên sân.


Trong khi đó, những chiến thắng của SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T và Sông Lam Nghệ An giống với những kịch bản được dự báo từ trước. Đội bóng sông Hàn đang có phong độ rất cao sau hai trận thắng liên tiếp tại Siêu Cúp quốc gia và AFC Cup, nên K. Kiên Giang (mùa thứ 2 có mặt ở V-League) rõ ràng không phải là đối thủ của thầy trò Lê Huỳnh Đức. Hà Nội T&T thì hiệu quả hơn hẳn so với HAGL trong một trận cầu có xu hướng bạo lực (8 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ). Còn ở cặp đấu trên sân Vinh, SLNA cũng thắng V. Hải Phòng (2-1) nhờ lối chơi chặt chẽ, hợp lý.


Trong trận hòa duy nhất ở vòng 1, kinh nghiệm của các cầu thủ Thanh Hóa đã lên tiếng trước chủ nhà ĐTLA (1-1). Thậm chí, đội bóng của HLV Mai Đức Chung đã có thể trở về với 3 điểm nếu biết cách tận dụng cơ hội.


Sau cùng, tín hiệu lạc quan nhất đối với người hâm mộ qua loạt trận mở màn là việc các trụ cột của đội tuyển Việt Nam đã chơi với phong độ cao. Thành Lương, Văn Quyết (Hà Nội T&T), Quốc Anh (SHB Đà Nẵng)…, kể cả “kẻ bị thất sủng” Công Vinh (SLNA) đều ghi dấu ấn riêng của mình.


Song Long

 

Thành Lương và Văn Quyết góp công lớn vào chiến thắng của Hà Nội T&T. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
 

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN