Bóng đá nam (bảng A):

Việt Nam - Lào: 5-0 - Vượt Lào, nhưng vẫn còn 'đỉnh núi' Malaysia

Đội tuyển Việt Nam đã phần nào lấy lại được niềm tin nơi người hâm mộ, nhờ chiến thắng 5 - 0 trước Lào tối 15/12. Mặc dù vậy, thầy trò Hoàng Văn Phúc vẫn cần một trận thắng trước Malaysia mới đạt chỉ tiêu vào bán kết.

 

Bước vào trận đấu với Lào, sức ép càng đè nặng lên Việt Nam, sau khi Singapore và Malaysia hòa nhau 1-1 ngay trước đó. Với kết quả như vậy, Singapore (8 điểm) đã chính thức giành một vé vào bán kết và đẩy Việt Nam vào tình thế phải thắng cả 2 trận cuối mới vượt qua được vòng bảng.

 

Thắng đậm Lào, nhưng Việt Nam vẫn đối diện với nguy cơ lớn bị loại.
Quang Nhựt - TTXVN


Không còn con đường nào khác, Việt Nam đã tràn lên phần sân của Lào ngay sau tiếng còi khai cuộc, bất chấp HLV Hoàng Văn Phúc không có đội hình tối ưu (Lê Quang Hùng bị ốm). Nhằm tăng cường sức sáng tạo cho hàng công, “Tướng” Phúc trận này còn xếp Trần Phi Sơn đá chính, thay thế Lê Văn Thắng. Trần Mạnh Dũng khi đó được kéo vào giữa sân, hỗ trợ cho Nguyễn Thanh Hiền trong nhiệm vụ tổ chức và điều tiết nhịp độ trận đấu.


Khác với trận thua Singapore 0 - 1, trận này Việt Nam đã tạo được rất nhiều cơ hội rõ nét trong thế trận ép sân. Khoảng 20 phút đầu tiên, Hà Minh Tuấn và Vũ Minh Tuấn đã bỏ lỡ 3 cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương, trong đó có một tình huống bóng dội xà ngang khung thành của Lào.


Tuy nhiên, Việt Nam cũng không phải đợi lâu để có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Phút 27, trung vệ Phạm Mạnh Hùng có pha đá phạt trực tiếp đẹp mắt, khiến nỗ lực cản phá của thủ môn Lào bất thành. Giải tỏa được tâm lý, chỉ sau đó 2 phút, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết nhân đôi cách biệt cho Việt Nam bằng một pha đi bóng và dứt điểm đẳng cấp.


Dẫn 2 - 0 khá dễ dàng sau 45 phút đầu tiên, Việt Nam bất ngờ chơi chùng xuống khi bắt đầu hiệp 2. Đó là thời điểm mà hàng thủ Việt Nam bộc lộ nhiều sơ hở. Mạnh Hùng dường như chưa có thể lực tốt nhất sau chấn thương ở trận đấu với Singapore. Lào đã tận dụng thời cơ để gây sức ép trở lại đối với Việt Nam, nhưng đội bạn lại thiếu đi sự chính xác ở những tình huống dứt điểm.


Ngược lại, các chân sút Việt Nam một lần nữa đã cho thấy sự hiệu quả. Trong hàng loạt những pha phản công, các học trò của “Tướng” Phúc đã tận dụng được sự trống trải của hàng thủ Lào để ghi thêm được 3 bàn thắng. Trong số đó, Văn Quyết ghi bàn thắng thứ 2 cho riêng anh ở trận đấu này (75’) và Vũ Minh Tuấn có cú sút khiến hậu vệ đối phương đá phản lưới nhà (78’). Rồi đến phút 88’, tới lượt trung phong vào sân từ ghế dự bị, Mạc Hồng Quân, cũng lập công sau một pha thoát xuống rất nhanh.


Tuy vậy, chiến thắng “5 sao” của Việt Nam đã không trọn vẹn, khi ở những phút bù giờ của trận đấu, hậu vệ trái Sầm Ngọc Đức phải nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu.


Ngọc Đức như vậy sẽ bị treo giò trong trận đấu sống còn của Việt Nam với Malaysia ngày 17/12. Với 6 điểm hiện có, Việt Nam buộc phải thắng Malaysia (7 điểm) mới có vé vào bán kết. Khó khăn cho thầy trò Hoàng Văn Phúc là các nhà đương kim vô địch chỉ cần một kết quả hòa là đạt được mục tiêu.


Hy vọng rằng trong tình thế chẳng còn gì để mất, các cầu thủ Việt Nam sẽ một lần nữa sẽ biết cách rút kinh nghiệm để vượt lên.


Nữ Việt Nam thuận lợi ở bán kết


Ở môn bóng đá nữ, trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng A chiều 15/12, Việt Nam đã giành chiến thắng 1 - 0 trước chủ nhà Myanmar.


Myanmar đặt quyết tâm rất cao ở trận đấu này, sau khi họ chỉ thắng Philippines 2 - 0 trong trận mở màn và phải chấp nhận đứng sau Việt Nam (thắng Philippines 7 - 0). Với trình độ tương đối cân bằng so với Việt Nam, Myanmar còn được tiếp thêm sức mạnh từ 30.000 khán giả nhà phủ kín sân Mandalay Thiri.


Đối diện với những sức ép lớn như thế, nhưng Việt Nam không hề nao núng. Trong những phút đầu trận, các học trò của HLV Trần Vân Phát thậm chí còn lấn lướt về thế trận, chủ động cầm bóng tổ chức tấn công. Đến phút 18, Việt Nam bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số, nhờ cầu thủ Zin Mar Win của Myanmar “đốt” lưới nhà trong nỗ lực ngăn cản pha đá phạt của Trần Thị Kim Hồng.


Tuy nhiên, bắt đầu từ thời điểm đó, Myanmar đã giành lại thế trận và liên tục gây sức ép lên khung thành Việt Nam hòng tìm kiếm bàn gỡ. Các cô gái Việt Nam đã phải chống đỡ hết sức vất vả trước một đối thủ có nền tảng thể lực rất tốt. Trước sự kiên cường và lối đá tập trung của Việt Nam, Myanmar cuối cùng đã phải chấp nhận thất bại.


Với 6 điểm trọn vẹn sau 2 trận, các cô gái Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng A. Đây là một thuận lợi lớn cho Việt Nam, bởi chúng ta sẽ tránh được đội đầu bảng B ở bán kết - nhiều khả năng sẽ là Thái Lan.


Song Long

Nỗi buồn điền kinh và bơi
Nỗi buồn điền kinh và bơi

Ngày 15/12 là một ngày thi đấu không thành công của Đoàn thể thao Việt Nam ở các môn cơ bản. Điền kinh trắng tay Huy chương Vàng, trong khi những niềm hy vọng lớn nhất ở môn bơi cũng thất bại.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN