Ucraina kiên quyết chống lại phân biệt chủng tộc

Nếu những tiếng hú bắt chước khỉ vang lên trong một buổi tập của các cầu thủ Hà Lan chống lại các cầu thủ da màu tiếp tục vang lên ở nhiều nơi nữa, trong những trận đấu, trên đất của cả hai quốc gia đăng cai giải này, thì chiến dịch chống phân biệt chủng tộc mà UEFA triển khai ở hai nước tổ chức EURO 2012 có thể đang tỏ ra mất tác dụng. Ba Lan đã khá đau đầu sau sự cố đầu tiên liên quan đến tình trạng này mấy hôm trước và Ucraina có thể sẽ rơi vào tình trạng tương tự nếu nó xảy ra trên các sân cỏ nước mình. Đấy là lý do tại sao trong suốt một thời gian dài trước khi bắt đầu vào giải, nước chủ nhà đã làm tất cả những gì có thể để những người đến Ucraina cảm thấy như ở nhà mình. Ước tính có khoảng 800.000 người hâm mộ sẽ đổ xô đến nước này để theo dõi các trận đấu của EURO 2012. Nhưng theo ước tính của các cơ quan chức năng, con số này lẽ ra phải tăng cao hơn nếu như giá phòng khách sạn không tăng lên quá cao và Ucraina không bị ảnh hưởng bởi các chiến dịch truyền thông khá thiên lệch của các nước Phương Tây chống lại họ.


 

Khu lều trại của những người ủng hộ Tymoshenko dựng lên ngay gần khu Fanzone Kiev để gây sức ép với chính phủ Ucraina về vụ Tymoshenko.

 

Trong tuần qua, hai trang web với các tên miền www.room4free.com.uawww.icanhelpu.com.ua đã được thành lập nhằm cung cấp các dịch vụ phòng ở, phiên dịch, tư vấn giao thông và du lịch hoàn toàn miễn phí cho tất cả các cổ động viên và khách du lịch đến Ucraina từ các nơi trên thế giới trong dịp này mà không hề phân biệt tôn giáo và màu da. Hai trang web này nằm trong chiến dịch "Ucraina thân thiện", được lập ra để phá vỡ những định kiến mà báo chí phương Tây đã dựng lên trong thời gian qua và xây dựng hình ảnh về một đất nước Ucraina hiếu khách. Chương trình này đã giúp gần 1.000 người tìm được chỗ ở trong dịp EURO này. "Ucraina thân thiện" cũng giúp Kiép chống lại các luận điệu phương Tây về các làn sóng phân biệt chủng tộc được cho là đang dâng lên trong thời gian này. Tuần trước, tuần báo Kiev Weekly ấn bản bằng tiếng Anh đã phản công truyền thông nước ngoài bằng dòng tít: "Chúng ta phân biệt chủng tộc ư?". Tác giả bài viết phủ nhận những gì mà kênh BBC của Anh nhắc đến trong một phóng sự đặc biệt mang tên "Những sân vận động của thù hận", rằng các cổ động viên Ucraina đánh những cổ động viên khác màu da với họ. Theo Kiev Weekly, đấy là một cuộc đụng độ giữa hai nhóm cổ động viên quá khích của hai đội, chứ không phải là một hành động đánh người riêng lẻ có tính chất phân biệt chủng tộc.


Tờ báo nhắc đến đội Shaktar Donetsk của thành phố Donetsk, cũng sử dụng những cầu thủ Braxin và Nigiêria. Theo bài báo, những cầu thủ này hòa nhập rất tốt vào cuộc sống ở Ucraina và không chịu bất cứ hình thức phân biệt chủng tộc nào. Bài báo viết: "Rất nhiều vận động viên da màu đang chơi cho các đội thể thao của Ucraina, từ bóng rổ cho đến bóng chuyền và bóng đá. Không một ai ném chuối hay chửi bới gì họ, như những gì mà các fan vẫn làm ở Đức, Anh, Italia hay Nga". Trước những lời cáo buộc bị làm quá lên từ báo chí phương Tây về tình trạng phân biệt chủng tộc ở Ucraina, thủ tướng Mykola Azarov khẳng định: "Không tồn tại tình trạng này ở Ucraina. Rất nhiều cầu thủ da màu chơi cho các CLB của chúng tôi. Hàng nghìn sinh viên châu Phi đang học ở Ucraina và chưa có ai kêu ca với chúng tôi về việc bị đối xử tệ bạc theo màu da cả".


Báo chí Kiép cho rằng, chiến dịch thông tin về phân biệt chủng tộc này là một phần trong cuộc chiến chống Ucraina của phương Tây, trong đó, việc phản ứng mạnh mẽ "cách đối xử" của chính quyền nước này với cựu thủ tướng thất sủng Yulia Tymoshenko là đỉnh cao của một "chương trình có hệ thống". Ucraina đang rất khao khát gia nhập EU, nhưng các lãnh đạo khối này đã tuyên bố tẩy chay, không đến dự khán các trận đấu ở Ucraina nhằm gây sức ép lên Kiép về vấn đề này.

 

Bài và ảnh: Anh Ngọc (từ Kiép)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN