U19 Việt Nam gây sốt vé chưa từng thấy

Sở hữu tấm vé xem trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2014 là bất khả thi với nhiều người hâm mộ. Giá vé “chợ đen” đã tăng gấp 30 lần, thậm chí hơn trong khi nguồn cung đã cạn.


Giá vé xem trận chung kết bắt đầu có đột biến lớn vào thời điểm U19 Việt Nam ghi bàn mở tỷ số trong trận bán kết thắng U19 Myanmar tối 11/9. Liên tiếp trong khoảng một giờ sau đó, giá vé đã tăng tỷ lệ thuận với số bàn thắng của U19 Việt Nam. Mỗi bàn thắng của đội tuyển lại đẩy giá vé lên một mức cao mới. Theo khảo sát của chúng tôi, đến thời điểm U19 Việt Nam chính thức giành quyền vào bán kết với chiến thắng thuyết phục 4 - 1, giá vé đã chạm mốc 3 triệu đồng/cặp ở khán đài B.

 

Xếp hàng dài mòn mỏi chờ mua vé tại trụ sở VFF.Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Mọi chuyện càng trở nên xấu hơn cho người hâm mộ khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phản ứng quá chậm với tình hình. Hàng dài người chờ ngoài cổng trụ sở VFF (Mỹ Đình, Hà Nội) từ đêm hôm trước đã trải qua một phen thất vọng khi VFF tuyên bố hết vé vào sáng 12/9. Không khí trở nên căng thẳng hơn sau sự cố đổ tường vây bên ngoài trụ sở VFF. Sau nhiều ngày bán vé “nóng” liên tục tại đây, bức tường mỏng manh đã không thể đứng vững trước “áp lực” của hàng nghìn cổ động viên.


Sự cố sập tường kể trên khiến “cơn sốt vé” lên cao hơn, bởi ngay sau đó, thông báo tuyên bố hết vé đã được VFF dán bên ngoài hàng rào. Cùng thời điểm đó, lực lượng cơ động được huy động để giải tán hàng dài người hâm mộ. Vé mua theo đường chính thức đã hết.


Trận chung kết giải vô địch U19 Đông Nam Á 2014 là cuộc tái đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản. Trận đấu sẽ khởi tranh lúc 19 giờ 15 phút ngày 13/9, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Tại vòng bảng, U19 Việt Nam đã thua sát nút U19 Nhật Bản 2 - 3. Ở trận tranh hạng ba, U19 Thái Lan cũng có cơ hội đòi lại món nợ thua 1 - 2 tại vòng bảng trước U19 Myanmar.

Đến lúc này, người hâm mộ chỉ còn biết trông chờ vào thị trường “chợ đen”. Một số ít phe vé tuyên bố sẽ bán các vé khán đài B ở mức 4 triệu đồng/cặp. Những cặp vé ở các vị trí “xấu” hơn tại khán đài C và D cũng được rao bán với mức giá 1,5 - 2 triệu đồng. Cá biệt, những cặp vé ở các vị trí đẹp tại khán đài A và B hoặc vé VIP được hét giá không dưới 5 triệu đồng (giá gốc là 200.000 đồng/cặp).


Đắt đỏ là vậy nhưng người hâm mộ cũng không thể mua được vé ngay. Khảo sát ngày 12/9 cho thấy, phần lớn phe vé đã ngừng bán ra, mà... mua về. Mức giá họ đề nghị cho một cặp vé khán đài B là từ 2,2 - 2,5 triệu đồng. Không ít người hâm mộ cũng muốn bán lại vé để hưởng chênh lệch. Một ngày trước, chính những người hâm mộ ấy đã chen nhau xếp hàng cả đêm để mua vé bằng được.


Hành động thu mua và dìm vé của lực lượng “chợ đen” là để chuẩn bị cho đợt “tung hàng” cuối cùng vào ngày 13/9, trước thời điểm diễn ra trận chung kết giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản. Một phe vé bật mí sẽ bắt đầu bán vé vào trưa mai. Ở thời điểm đó, họ sẽ có thế thượng phong trong cuộc mặc cả. Người hâm mộ sẽ không còn lựa chọn, bởi thời gian không còn nhiều. Khi đó, đừng ngạc nhiên nếu một cặp vé khán đài B có thể cán mốc 5 triệu đồng/cặp, hoặc hơn thế nữa.


Một lý do quan trọng khiến giá vé “chợ đen” tăng chóng mặt là bởi mọi nguồn cung khác đã cạn kiệt. Một số cá nhân sở hữu vé qua đường quan hệ hoặc quen biết đã đồng loạt tuyên bố hết vé. Trên các mạng xã hội, những lời kêu gọi khẩn thiết tìm mua vé đã xuất hiện.


U19 Việt Nam đang đưa tình yêu bóng đá trở lại với người hâm mộ, nhưng tình yêu đó lại phải trả bằng những cái giá quá “chát”. Đó là điều thiệt thòi lớn cho người hâm mộ. Bao nhiêu năm rồi, phương thức bán vé của VFF vẫn gây nhiều bức xúc. Cuối năm nay là AFF Suzuki Cup 2014, mọi chuyện có thay đổi được không?


Anh Chiến

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN