Tự hào Ánh Viên, Quý Phước

Hai niềm hy vọng lớn nhất là Nguyễn Thị Ánh Viên và Hoàng Quý Phước đều đã tỏa sáng trong ngày 16/12, giúp đội tuyển bơi Việt Nam kết thúc hành trình thi đấu tại SEA Games 27 với 5 Huy chương Vàng.

VĐV Hoàng Quý Phước nhận Huy chương Vàng nội dung 200 m tự do nam. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN

Bước vào ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi, cả Ánh Viên và Quý Phước đều phải chịu áp lực rất lớn. Trước đó 1 ngày, hai “kình ngư” hàng đầu của Việt Nam đã gây thất vọng khi không giành được huy chương nào. Quý Phước thậm chí còn về đích cuối cùng ở lượt bơi chung kết nội dung 50m tự do nam.


Tuy nhiên, dường như tấm HCV đầy bất ngờ của “đàn em” Lâm Quang Nhật ở nội dung 1.500m tự do nam vào cuối buổi chiều ngày 15/12, đã tiếp thêm động lực cho Ánh Viên và Quý Phước.


Ngày thi đấu thành công của bơi Việt Nam được bắt đầu với tấm HCV của Ánh Viên ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ. Trong nội dung thế mạnh của mình, Ánh Viên đã đáp lại sự kỳ vọng khi cán đích đầu tiên, với thành tích 4 phút 46 giây 16. Thành tích này cũng xô đổ kỷ lục của SEA Games, được lập bởi Natthanan Junkrajang (Thái Lan) năm 2011.


Mặc dù sau đó Ánh Viên chỉ về xếp thứ 6 ở nội dung 200m bướm nữ, nhưng về tổng thể, đây là một kỳ SEA Games ấn tượng của “kình ngư” người Cần Thơ. Cô giành 3 HCV và phá 2 kỷ lục SEA Games. Ngoài ra, Ánh Viên còn giành được 2 HCB và 1 HCĐ. Đặc biệt, nếu VĐV Tao Li của Singapore không thi đấu “gian lận”, Ánh Viên có lẽ đã có thêm 1 HCV ở nội dung 100m ngửa nữ.


Lên trao HCV nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ cho Ánh Viên chiều 16/12, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, ông Hoàng Vĩnh Giang, đã gọi Ánh Viên là “một báu vật trời cho” của bơi Việt Nam. Ông Giang cho rằng, đoàn Việt Nam may mắn khi sở hữu một VĐV có khả năng giành nhiều huy chương tại một giải đấu như Ánh Viên.


Về phần Quý Phước, sau rất nhiều chờ đợi, cuối cùng VĐV người Đà Nẵng cũng giành được 1 HCV tại SEA Games lần này. Đó là ở nội dung 200m tự do nam, Quý Phước đã khởi đầu rất tốt và luôn duy trì được vị trí dẫn đầu, để cán đích với thành tích 1 phút 50 giây 64.


Như vậy, dù chưa thể so sánh với SEA Games 26, nơi Quý Phước giành được cú đúp “Vàng” (100m tự do và 100m bướm nam), nhưng anh cũng đã kết thúc giải đấu trên đất Myanmar với 1 HCV và 2 HCB.


Ánh Viên và Quý Phước đã đóng góp 4/5 HCV của bơi Việt Nam tại SEA Games 27, dù sao đó cũng là một thành tích rất đáng khích lệ. Nhất là với Ánh Viên, khi năm nay cô mới 17 tuổi.


Điền kinh “giải hạn”


Sau ngày đầu tiên thi đấu để lại nhiều tiếc nuối, đặc biệt là ở nội dung đi bộ 20km của Nguyễn Thị Thanh Phúc và cự ly 400m của Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Oanh, điền kinh Việt Nam đã giành được tấm HCV đầu tiên trong sáng 16/12. Người “giải hạn” cho điền kinh Việt Nam là Phạm Thị Bình. Cô gái nhỏ nhắn người Quảng Ngãi đã xuất sắc về nhất ở nội dung marathon (42km), với thành tích 2 giờ 46 phút 03 giây.


Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự SEA Games 27 với lực lượng đông nhất (43 VĐV) trong Đoàn TTVN và đặt mục tiêu giành 10 - 12 HCV.

Tại SEA Games 26, Phạm Thị Bình từng giành HCĐ, với thành tích 2 giờ 48 phút 43 giây. Như vậy, sau 2 năm nỗ lực rèn luyện, VĐV chạy chân trần này đã rút ngắn thành tích của mình được 2 phút 40 giây.


Theo lãnh đạo đội điền kinh Việt Nam, ông Dương Đức Thủy, tấm HCV của Phạm Thị Bình là một bất ngờ, bởi Ban huấn luyện chỉ đặt mục tiêu HCB cho cô ở SEA Games 27.


Cũng trong ngày 16/12, ở nội dung 4x100m tiếp sức nữ, các VĐV Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Ngọc Thắm, Mai Thị Phượng và Đỗ Thị Quyên đã mang về tấm HCB thứ 5 cho điền kinh Việt Nam.


Hy vọng, với bước đà như vậy, các VĐV Việt Nam sẽ bùng nổ trong ngày 17/12, ở nhiều nội dung thế mạnh như 100m nữ của Vũ Thị Hương, 400m rào nữ của Quách Thị Lan, hay 800m nữ của Đỗ Thị Thảo.


Bảo An

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN