Tiêu điểm tuần qua: Nỗi lo trước mùa giải mới

Thất bại của đội tuyển AFF Suzuki Cup 2012 bỗng nhiên lắng xuống khi bóng đá Việt Nam trở lại với kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới. Danh tính các đội bóng tham dự V-League và hạng Nhất đã được xác định, lịch thi đấu đã được bốc thăm và một số hướng đi mới cũng đã được vẽ ra, nhưng lo lắng thì vẫn bao trùm.

Kể cả những ngôi sao như Công Vinh cũng chưa tìm được CLB mới. Ảnh: thethaovietnam.vn



Đề xuất để U22 Việt Nam tham dự V-League 2013 và giải đấu không có đội xuống hạng dù đã bị bác, nhưng nó cho thấy sự lúng túng của các nhà lãnh đạo bóng đá khi đối diện với khó khăn hiện nay. Sau sự giải thể của CLB Hà Nội và Navibank Sài Gòn, cũng như việc Khatoco Khánh Hòa được chuyển giao cho Hải Phòng, thế bí đã đẩy LBBĐ Việt Nam (VFF) đôn Đồng Nai thăng hạng.


Việc V-League 2013 chỉ còn lại 12 đội bóng (giảm 2 so với mùa trước) đã là một bước lùi, nhưng người ta còn nghi ngờ hơn về chất lượng của giải đấu năm tới khi Đồng Nai chỉ được đánh giá ở mức “quân xanh” không hơn, không kém. Đã có không ít ý kiến về việc “có bao nhiêu, đá bấy nhiêu” hay thậm chí là rút xuống còn 10 đội để đảm bảo tính hấp dẫn của giải đấu, nhưng câu trả lời của VFF là: Dự kiến sẽ duy trì số lượng 14 đội bóng từ năm 2014.


Kiểu “làm tròn số” như vậy rõ ràng không phù hợp với tình hình thực tế của bóng đá Việt Nam, nhất là trong bối cảnh các doanh nghiệp đang thi nhau bỏ bóng đá vì nhận thấy đây... không phải là một công việc kinh doanh mang lại lợi nhuận.


Về phần các đội bóng giải thể, ngoài việc gây ra một tâm lý hoang mang, họ còn đang tạo nên một hệ lụy hiển nhiên: nhiều cầu thủ bỗng nhiên trở thành thất nghiệp. Xi-măng Xuân Thành Sài Gòn đã tiếp nhận một phần đội hình của Navibank Sài Gòn, nhưng chỉ những cầu thủ tốt nhất được lựa chọn. Phần còn lại vẫn chưa biết đi đâu, về đâu. Với CLB Hà Nội, những ngôi sao cỡ như Công Vinh, Thành Lương... cũng đang gặp khó khăn trong việc tìm đội bóng mới. Còn với Khatoco Khánh Hòa, những ai sẽ được Hải Phòng lựa chọn khi tính “màu cờ sắc áo” ở thành phố cảng luôn rất mạnh? Không nhận được bất kỳ sự bảo vệ từ VFF, các cầu thủ đang trở thành nạn nhân chính của cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay.


Ngay cả các đội bóng trụ lại được sau những biến cố vừa qua cũng chưa thể yên tâm về tương lai của mình. Với hầu hết nguồn ngân sách đã cạn của các doanh nghiệp đầu tư, nếu họ vẫn được VFF “thả nổi” như hiện nay, sẽ còn cảnh cầu thủ bị đẩy ra đường trong thời gian tới.


Hơn lúc nào hết, VFF đang cần những “người dẫn đường” đủ năng lực, để đưa bóng đá Việt Nam đi đúng vào quỹ đạo chuyên nghiệp mà chúng ta đang theo đuổi.



Hoài Nam
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN