Tên Liễu, nhưng là “chiến binh”

Tại Asian Games Pusan 2002, hình ảnh tuyển thủ nam Olympics Nguyễn Huy Hoàng vừa để tang cha, vừa thi đấu đã khiến CĐV Việt Nam vô cùng xúc động. Bóng đá nữ cũng có thể tự hào khi nhắc đến tuyển thủ Nguyễn Thị Liễu: Cô gái trẻ người Hà Nam đã nén nỗi đau mất mẹ để ra sân tại vòng loại Asian Games 2014.

Một thoáng trầm tư của Nguyễn Thị Liễu.

 

Nguyễn Thị Liễu sinh năm 1992, hiện chơi ở vị trí tiền vệ cho CLB quê nhà, Phong Phú Hà Nam. Giống như Chương Thị Kiều (TP Hồ Chí Minh), Liễu đã được đôn lên từ đội tuyển U19 quốc gia để tham dự AFF Cup 2012, rồi vòng loại Asian Cup 2014. Đối với Liễu, đó là những cơ hội lớn để cô vươn lên khẳng định tài năng của mình. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhờ phong độ thi đấu ổn định, Liễu đã trở thành trụ cột trong đội hình của HLV Trần Vân Phát.


Nhưng thật bất ngờ, cuối tháng 4/2013, ngay trước ngày lên đường sang Jordan tham dự vòng loại Asian Cup 2014, Liễu đã nhận tin “sét đánh giữa trời quang”: Người mẹ thân yêu của cô qua đời vì bệnh ung thư ở quê nhà Lý Nhân, Hà Nam. Dù suy sụp nặng, Liễu vẫn chỉ xin Ban huấn luyện ĐTQG nghỉ 3 ngày về chịu tang, rồi lại cùng toàn đội sang Jordan thi đấu. Sau đó, bất kể bị chấn động lớn về tâm lý, cô gái 21 tuổi này vẫn xin HLV Trần Vân Phát ra sân, rồi ghi bàn thắng “để đời” trong trận gặp Baren, giúp tuyển nữ Việt Nam giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2014 và mở ra cơ hội lịch sử: Lần đầu tiên có mặt tại World Cup bóng đá nữ (năm 2015, tại Canada).


“Tôi hiểu rằng, chỉ gạt niềm đau riêng ra sân thi đấu và ghi bàn mới giúp mẹ tôi trên trời cao hạnh phúc. Tôi ra sân với suy nghĩ như thế, song đến lúc ghi bàn lại không thể cầm được nước mắt. Tôi đã không phụ lòng mẹ và Ban huấn luyện, đồng đội, để có bàn thắng vào lưới Baren. Tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình lúc ấy. Dù sao, đó cũng là bàn thắng quý giá, cho tôi sự an ủi sau cú sốc vừa qua”, Liễu thổ lộ sau pha lập công mà cô mô tả là “được mẹ phù hộ”.


Nhiều người nhận xét, ẩn đằng sau vóc dáng “liễu yếu đào tơ” của Liễu là một “chiến binh”, biết chế ngự những cảm xúc, tình cảm cá nhân, để cống hiến hết mình cho bóng đá nước nhà. Đó là điều hết sức đáng quý, trong bối cảnh bóng đá nữ Việt Nam vẫn không thu hút được nhiều sự hỗ trợ và sự quan tâm từ xã hội. Với những con người như Nguyễn Thị Liễu, giấc mơ giành vé tham dự World Cup 2015 không nằm quá xa tầm tay tuyển nữ Việt Nam.


Hiện tại, mục tiêu trước mắt của Liễu là thi đấu tốt tại giải vô địch Đông Nam Á 2013 (AFF Cup) vào tháng 9 tới, trước khi tham dự SEA Games 27 vào cuối năm. Liễu tâm sự, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cô cũng tin rằng mẹ luôn dõi theo từng bước chân và ủng hộ cô.

 

Mới 21 tuổi, nhưng có lẽ những khó khăn trong cuộc sống đã khiến Liễu có những suy nghĩ chín chắn hơn so với các đồng nghiệp cùng trang lứa. Vậy nên, khi hay tin mẹ mắc bệnh ung thư 2 năm trước, cô đã quyết định lấy chồng sớm, “để mẹ được thấy con gái yên bề gia thất trước khi nhắm mắt”.


Nguyễn Tuấn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN