SEA Games 29: Taekwondo Việt Nam được vàng rồi lại mất vàng

Chỉ trong một buổi chiều ngày 27/8, taekwondo Việt Nam đón nhận 2 cảm xúc hoàn toàn trái ngược, khi “cựu binh” Hà Thị Nguyên dễ dàng giành HCV hạng cân dưới 62kg, còn Phạm Thị Thu Hiền thất bại tức tưởi ở trận chung kết hạng cân dưới 57kg.

Võ sĩ Hà Thị Nguyên (thứ hai từ trái sang) nhận HCV. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Từng giành HCV SEA Games đầu tiên ở hạng cân 73kg tại SEA Games 2011, nhưng từ SEA Games 2015 đến nay, do BTC thay đổi và giới hạn hạng cân nên Hà Thị Nguyên phải chuyển xuống chơi ở hạng 62kg. Sự thay đổi này đã khiến Hà Thị Nguyên gặp phải rất nhiều khó khăn.

Cô cho biết: “Ép cân là việc rất khó khăn nhưng được sự giúp đỡ của các thầy trong BHL cũng như kinh nghiệm được truyền dạy từ các bạn khác đã ép cân nên tôi chỉ vất vả ở 1, 2 giải đấu đầu tiên, lúc ấy chưa thích nghi được nên tôi không thi đấu đúng với khả năng của bản thân”.

Ngay ở trận bán kết, Hà Thị Nguyên đã phải đối đầu với một đối thủ cực mạnh là Pauline Louise Lopez, võ sỹ người Philippines từng đoạt chức vô địch châu Á và vô địch SEA Games 28. Ngay ở hiệp 1, Nguyên đã bị dẫn trước với tỷ số 1-3, nhưng nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh dày dạn, Nguyên đã gỡ hoà 3-3 ở hiệp 2 và thắng ngược 4-3 một cách vô cùng kịch tính.

Kết thúc trận đấu, Hà Thị Nguyên hồ hởi tâm sự: “Đây là trận đấu khó khăn nhất với tôi ở SEA Games năm nay, được coi như là trận chung kết sớm, vì đối thủ Pauline Louise Lopez người Philippines rất mạnh. Nếu không thắng được VĐV Philippines thì tôi chỉ nhận HCĐ nên đã phải cố gắng hết sức”.

Sau khi vượt qua thử thách mang tên Pauline Louise Lopez, nhiệm vụ còn lại của Nguyên dễ dàng hơn rất nhiều, vì đối thủ Shaleha Fitriana Yusuf người Indonesia ở trận chung kết có trình độ và kinh nghiệm thua kém rất nhiều so với Nguyên. Vì thế, Nguyên đã dễ dàng đánh bại Shaleha Fitriana Yusuf với tỷ số 21-10 để bỏ túi chiếc HCV thứ 3 trong sự nghiệp, sau các kỳ SEA Games năm 2011 và 2015.

Phát biểu trên bục chiến thắng, Nguyên cho biết: “Tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ở SEA Games. Bước vào trận đấu, tôi đặt quyết tâm rất cao, cao hơn cả áp lực mà tôi phải chịu. Nhìn lại quãng thời gian luyện tập chuẩn bị và thi đấu, tôi tự nhủ rằng bây giờ mình đang thay mặt những VĐV trẻ, những VĐV taekwondo Việt Nam để lên đường làm nhiệm vụ, nên đây không chỉ là trách nhiệm của cá nhân tôi, mà tôi đại diện cho tất cả những người đang tập luyện taekwondo ở hạng cân này tham dự SEA Games, nên tôi đặt quyết tâm rất cao ngay từ trận đầu tiên”.

Năm nay 28 tuổi, Nguyên là VĐV lớn tuổi nhất của đội taekwondo đối kháng, và cô vẫn thi đấu ở độ tuổi mà nhiều đồng nghiệp đã chuyển qua làm HLV, nên chiếc HCV SEA Games năm nay có cảm xúc rất đặc biệt với Nguyên.

Cô cũng tâm sự chưa biết có còn tiếp tục thi đấu ở SEA Games 2019 hay không khi nói: “Tôi không rõ SEA Games năm sau có tiếp tục tham dự không, vì người thay mặt taekwondo Việt Nam thi đấu ở SEA Games phải là VĐV xuất sắc nhất, nếu lúc ấy sức khoẻ và phong độ đáp ứng được yêu cầu thì tôi sẽ tiếp tục chiến đấu.

Không may mắn như Hà Thị Nguyên, VĐV còn lại dự tranh chung kết vào chiều ngày 27/8 của taekwondo Việt Nam là Phạm Thị Thu Hiền phải trải qua thất bại vô cùng đau đớn.

Dễ dàng đánh bại Souksamay Phenkhamong của Lào với tỷ số 23-6 để vào chung kết hạng cân dưới 57kg, Thu Hiền phải đối đầu với VĐV người Thái Lan rất đáng gờm là Benjarat Yangtrakul.

Ngay trong hiệp 1, Thu Hiền đã bị dẫn trước với tỷ số 4-0, tưởng như trận chung kết sẽ kết thúc sớm theo chiều hướng một chiều thì bất ngờ đã xảy ra, khi nỗ lực của Thu Hiền đã giúp cô thu ngắn cách biệt xuống còn 3-4, rồi san bằng 4-4 và tiếp tục cân bằng 8-8 khi Yangtrakul một lần nữa vươn lên.

Khi thời gian của trận chung kết chỉ còn tính bằng giây, Thu Hiền xuất sắc ghi điểm bằng đòn tay chuẩn xác để dẫn ngược Yangtrakul với tỷ số 9-8. Tuy nhiên, đúng vào lúc chiến thắng đã cận kề với Thu Hiền thì Yangtrakul bất ngờ tung ra đòn chân chuẩn xác để ấn định chiến thắng 10-9 vô cùng kịch tính, khiến HLV Thái Lan nhảy cẫng lên ở khu vực kỹ thuật, còn Thu Hiền khóc nấc lên rồi đổ vật ra sàn đấu vì quá tiếc nuối.

Kể cả lúc ra tới bên ngoài thảm đấu, Thu Hiền vẫn khóc mãi không thôi, vì cô suýt nữa đã làm nên một cuộc lật đổ ngoạn mục nhất ở ngày thi đấu hôm nay, nhưng một thoáng sơ sẩy ở những giây cuối cùng đã khiến Thu Hiền để tuột mất HCV.

Bình luận về thất bại đáng tiếc của đàn em, Hà Thị Nguyên chia sẻ: “Thể thao thì luôn có người thắng người thua và trong thể thao thì chỉ cần 1 giây cũng đủ làm mất HCV, dù là ở SEA Games hay tại Olympic. Tất cả các VĐV đến đây đều là những VĐV xuất sắc nhất của mỗi quốc gia, mà đối thủ của Thu Hiền lại là VĐV Thái Lan, quốc gia sở hữu trình độ Olympic và thế giới về taekwondo.

Ở các kỳ Olympic và giải thế giới gần đây thì các bạn Thái Lan đều có huy chương taekwondo, thậm chí là cả HCV. Trình độ đã như thế nên chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể phải trả giá, tôi rất tiếc cho Thu Hiền. Em ấy đã phải tập luyện vô cùng vất vả, vì phải ép cân để thi đấu hạng dưới 57kg nên thật sự Hiền đã cố gắng hết sức. Tôi thật sự rất tiếc cho em ấy”.
 
Hoàng Linh (P/v TTXVN từ Kuala Lumpur)
SEA Games 29: Điều kỳ diệu của điền kinh Việt Nam
SEA Games 29: Điều kỳ diệu của điền kinh Việt Nam

Ở 2 kỳ SEA Games gần đây nhất vào năm 2013 và 2015, đội tuyển điền kinh Việt Nam đều giành được 11 HCV. Vì thế, khi đến với SEA Games 2017, Ban huấn luyện (BHL) đội tuyển điền kinh Việt Nam chỉ nhận chỉ tiêu sẽ giành 11 HCV, tương tự 2 kỳ SEA Games trước đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN