Ronaldo “siêu nhân” đến đâu?

Tất cả các nhà quan sát đều gặp nhau ở một điểm: Bộ mặt của Bồ Đào Nha tại Brazil sẽ phụ thuộc vào phong độ của Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, liệu người ta có thể cứ đòi hỏi hơn ở một cầu thủ bị chấn thương suốt cả tháng qua?

 

Chấn thương đang đe dọa phong độ của Ronaldo.

Tại Campinas, địa điểm đóng quân của Bồ Đào Nha, cách Sao Paulo khoảng 100 km về phía bắc, Ronaldo là chủ đề chính của mọi câu chuyện, trước khi “Brazil của châu Âu” bước vào trận mở màn bảng G, gặp Đức đêm 16/6. Hình ảnh của tiền đạo ngôi sao này nổi bật trên hai tấm áp phích lớn của trung tâm báo chí, trên đó người ta có thể đọc: “Rumo à vitoria” (Đường tới vinh quang).


Khoảng 10 giờ sáng 14/6 (giờ địa phương), Ronaldo tới sân tập muộn hơn một chút so với các đồng đội. Buổi tập chiến thuật của Bồ Đào Nha chỉ mở cửa cho giới truyền thông trong vòng 15 phút, nhưng người ta đã kịp ghi nhận hình ảnh Ronaldo phải quấn băng ở đầu gối trái. Anh khởi động và thực hiện bài chạy ngắn với cường độ thấp hơn so với trung vệ Bruno Alves hay tiền vệ Raul Meireles.


“Anh ấy đã tập luyện tích cực và chắc chắn sẽ sẵn sàng 100% cho trận đấu với Đức”, thủ môn Eduardo khẳng định với báo giới. Trước đó, phát hiện mới William Carvaldo và cầu thủ sáng tạo Joao Moutinho cũng trấn an người hâm mộ Bồ Đào Nha về sức khỏe Ronaldo như vậy.


Có thể cảm nhận được sự kỳ vọng lớn lao của Bồ Đào Nha vào Ronaldo tại World Cup 2014. Cầu thủ này vừa trải qua một mùa giải vô cùng ấn tượng: Giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2013, giúp Real Madrid hoàn tất bộ sưu tập 10 chức vô địch Cúp C1/UEFA Champions League, lần thứ ba đoạt Chiếc giày vàng châu Âu (31 bàn thắng tại giải vô địch Tây Ban Nha), lập kỷ lục 17 bàn thắng tại UEFA Champions League, trở thành chân sút xuất sắc nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha (49 bàn trong 111 trận).


Tuy vậy, sau khi gần như một mình đưa Bồ Đào Nha tới Brazil (ghi cả 4 bàn thắng cho đội nhà trong trận play-off với Thụy Điển) và khoe hình ảnh cơ bắp của mình sau pha lập công ở trận chung kết UEFA Champions League tại Lisbon, “cỗ máy” Ronaldo đã khựng lại. Chấn thương ở đùi và đầu gối trái khiến anh vắng mặt trong phần lớn giai đoạn chuẩn bị của Bồ Đào Nha cho World Cup. Ronaldo đã tái xuất ở trận giao hữu cuối cùng của đội nhà (thắng CH Ailen 5 - 1), nhưng không ghi bàn, rồi lại làm dấy lên những hoài nghi với cái đầu gối chườm đá và quấn băng gần đây.


“Hãy cẩn thận! Đó là một chàng trai tuyệt vời, luôn đòi hỏi được ra sân thi đấu. Nhưng cần thiết phải để anh ấy được nghỉ ngơi”. Tín hiệu cảnh báo đó vừa được phát đi từ Gestifute, công ty đại diện của Ronaldo.


Kể từ khi gia nhập Real Madrid năm 2009, chưa bao giờ Ronaldo ở quá lâu bên ngoài sân: Anh chỉ lỡ 18 trận đấu trong vòng 5 năm qua, do chấn thương. Một mặt, điều đó cho thấy thể lực tuyệt vời của Ronaldo, nhưng đó cũng là dấu hiệu đáng lo ngại về một quả chanh bị vắt kiệt tới từng tép nhỏ.
Rất nhiều cầu thủ ngôi sao cũng đang ở trong hoàn cảnh như Ronaldo. Vì sức ép thành tích, một số vẫn đang cố tình phớt lờ chấn thương của mình và nhờ sự trợ giúp của các mũi tiêm giảm đau để được ra sân thi đấu. Nhưng một số khác thì thuốc tiêm cũng không còn ích gì và đành lỗi hẹn với World Cup, điển hình là Quả bóng đồng FIFA 2013 Frack Ribery (Pháp).


Không một người Bồ Đào Nha nào nghi ngờ khả năng ra sân của Ronaldo tại World Cup lần này, bắt đầu với trận gặp Đức. Trong suy nghĩ của nhiều người, Ronaldo đã chơi trên 60 trận ở mùa giải vừa qua và có thêm vài trận nữa cũng chẳng sao. Bản thân Ronaldo có lẽ cũng đang háo hức thể hiện hơn bao giờ hết, bởi giống như đại kình địch Lionel Messi (Argentina), anh đang thiếu một danh hiệu với đội tuyển quốc gia. Ở tuổi 29, đây cũng là cơ hội gần như cuối cùng để Ronaldo giành vinh quang ở World Cup. Nhưng, mọi thứ đều có giới hạn. Kể cả với “siêu nhân”.

 

Song Long

Bồ Đào Nha – Cần vượt qua 'hội chứng phụ thuộc' CR7
Bồ Đào Nha – Cần vượt qua 'hội chứng phụ thuộc' CR7

Lần thứ 3 liên tiếp giành quyền tham dự một sự kiện thể thao trọng đại bằng tấm vé vớt, Bồ Đào Nha đã cho thấy họ cần nhiều hơn một Cristiano Ronaldo tỏa sáng để hội đủ sức mạnh chinh phục chiếc cúp vàng ở World Cup 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN