Bồ Đào Nha – Cần vượt qua 'hội chứng phụ thuộc' CR7

Lần thứ 3 liên tiếp giành quyền tham dự một sự kiện thể thao trọng đại bằng tấm vé vớt, Bồ Đào Nha đã cho thấy họ cần nhiều hơn một Cristiano Ronaldo tỏa sáng để hội đủ sức mạnh chinh phục chiếc cúp vàng ở World Cup 2014.

Mặc dù một Bồ Đào Nha đoàn kết có thể đánh bại bất cứ đội bóng nào trong một ngày đẹp trời, song "Seleccao das Quintas" lại thường có những cú gục ngã không thể lý giải và liên tục bế tắc trong việc ghi bàn. Một mình Ronaldo đã ghi cả 4 bàn trong 2 trận lượt đi và lượt về để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-2 trước Thụy Điển và giúp Bồ Đào Nha đến Brazil bằng lối “cửa hậu”. Chấn thương kép ngay trước thềm World Cup 2014 của Ronaldo đã khiến người hâm mộ lo lắng.

Cầu thủ đạt danh hiệu quả bóng vàng 2013 đã vắng mặt trong trận giao hữu gặp Hy Lạp ở Lisbon và các buổi tập sau đó của Bồ Đào Nha. Nhưng rất may đến ngày 7/6, anh đã lần đầu tiên xuất hiện cùng toàn đội kể từ khi được triệu tập và không còn tập riêng dưới sự theo dõi sát sao của bác sĩ. Phụ thuộc nặng nề vào chân sút số một của Real Madrid, người ta sẽ không thể hình dung đội tuyển áo màu bã trầu sẽ xoay sở ra sao trên đất Brazil.

Sau nhiều năm xây dựng lối đá xung quanh một cầu thủ cầm trịch trận đấu, đầu tiên là Rui Costa và sau đó đến Deco, Bồ Đào Nha đã thay đổi phong cách để cố gắng thi đấu hiệu quả ngay cả khi không có sự phục vụ của Ronaldo. Được mệnh danh là "Brazil của châu Âu", Bồ Đào Nha có truyền thống cầm bóng chậm, chắc với sự di chuyển linh hoạt ở tuyến tiền vệ, song dưới thời huấn luyện viên Paulo Bento, họ đã bắt đầu kết hợp giữa lối đá này với những đường truyền dài vượt tuyến để Ronaldo và Nani bắt tốc độ.

Bồ Đào Nha cần nhiều hơn một Cristiano Ronaldo tỏa sáng. Ảnh: TTXVN


Sau Ronaldo, Joao Moutinho là cầu thủ quan trọng thứ 2 của Bồ Đào Nha. Tiền vệ Monaco là một phần của bộ ba cơ động ở tuyến giữa có khả năng cầm nhịp trận đấu, thu hồi bóng liên tục và thực hiện những đường truyền chính xác. Joao Pereira và Fabio Coentrao là những hậu vệ cánh sung mãn có thiên hướng tấn công bùng nổ và với Pepe và Bruno Alves, "Seleccao das Quintas" sở hữu một cặp trung vệ thi đấu máu lửa và quyết liệt. Ngoài ra, đội bóng đến từ bán đảo Iberia cũng có những cầu thủ từng trải trận mạc đều trên 30 tuổi như Raul Meireles, Bruno Alves, Postiga, Pepe và Pereira.

Mối lo ngại lớn của Bồ Đào Nha là vị trí tiền đạo, nơi Helder Postiga và Hugo Almeida đang thi đấu nhạt nhòa. Ricardo Quaresma sẽ là một sự thay thế thú vị nhưng lại bị ông thầy Paulo Bento loại khỏi danh sách chính thức. Đây là lần thứ 3 cầu thủ có biệt danh “nhà ảo thuật” phải ngồi nhà theo dõi các đồng đội thi đấu tại World Cup.

Là một nước nhỏ nhưng Bồ Đào Nha lại có thành tích nổi bật tại các giải đấu lớn trong thập kỷ qua. Họ vào đến chung kết Euro 2004, tứ kết World Cup 2006, tứ kết Euro 2008 và bán kết Euro 2012 nhưng rốt cuộc chưa bao giờ giương cao chiếc cúp vô địch, sau khi bị Hy Lạp chặn lại trước ngưỡng cửa thiên đường trong trận chung kết năm 2004 ở ngay trên sân nhà Lisbon.

Một điều tương đối thuận lợi của thầy trò huấn luyện viên Paulo Bento khi tham dự World Cup lần này là họ không được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch, giúp họ không gặp nhiều sức ép từ người hâm mộ cho dù Bồ Đào Nha có mối liên hệ mật thiết với Brazil, đất nước từng là thuộc địa và có chung ngôn ngữ với quốc gia Tây Nam Âu này. Và quan trọng nhất, việc Bồ Đào Nha có trong đội hình hiện nay ngôi sao sáng giá nhất thế giới Cristiano Ronaldo, mọi việc đều có thể xảy ra.

Danh sách 23 cầu thủ Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2014:

- Thủ môn: Rui Patricio (Sporting), Beto (Sevilla), Eduardo (Braga).

- Hậu vệ: Andre Almeida (Benfica), Bruno Alves (Fenerbahce), Fabio Coentrao (Real Madrid), Joao Pereira (Valencia), Neto (Zenith Saint Petersburg), Pepe (Real Madrid), Ricardo Costa (Valencia).

- Tiền vệ: Joao Moutinho (Monaco), Miguel Veloso (Dynamo Kiev), Raul Meireles (Fenerbahce), Ruben Amorim (Benfica), William Carvalho (Sporting).

- Tiền đạo: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Eder (Braga), Helder Postiga (Lazio), Hugo Almeida (Besiktas), Nani (Manchester United), Rafa (Braga), Silvestre Varela (FC Porto), Vieirinha (Wolfsburg).

- HLV Paulo Bento


Huy Lê
Đả hổ ngay tại Allianz Arena, Ronaldo đi vào lịch sử Champions League
Đả hổ ngay tại Allianz Arena, Ronaldo đi vào lịch sử Champions League

Vượt qua Hùm xám với tỷ số 4-0 ngay tại sân Allianz Arena, Real Madrid đã làm được một cái điều khó tin ấy để chính thức đặt chân vào trận chung kết Champions League.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN