Cristiano Ronaldo - người hùng trong mắt chính mình

Bóng đá thế giới có những ngôi sao thực sự và họ đáng được tôn vinh. Trong số các tài năng bóng đá được đề cử, từ danh sách 23, số lượng ứng cử viên cho Quả bóng vàng mùa này giờ chỉ là sự cạnh tranh của ba cái tên: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Franck Ribery.


Không ai nghi ngờ việc Messi là cầu thủ giỏi nhất hiện tại. Anh giống như một hiện tượng – một cầu thủ mà mỗi phản ứng của anh gần như đều dựa vào trực giác, vào tài năng thiên bẩm. Trước đó, đã có cả những cuộc tranh luận nên bầu chọn Messi là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại.

 

C.Ronaldo (phải) ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng.


Messi đã giành danh hiệu Cầu thủ của năm do FIFA bầu chọn vào năm 2009 trước khi ba năm liền ẵm trọn danh hiệu Quả bóng vàng FIFA. Nhưng đến năm danh hiệu này của Messi bị nghi ngờ. Anh trở thành nạn nhân của chính mình. Cứ mỗi cuối tuần, người ta lại kỳ vọng anh làm được một điều đặc biệt, họ đòi hỏi anh phải thi đấu hết mình, ghi bàn và có những pha bóng thần tốc, tuần này phải giỏi hơn tuần trước. Và tất nhiên, dù có tài năng đến mấy thì Messi cũng không thể cứ tuần nào cũng là nhà vô địch. Anh cũng giảm sút phong độ và ở giai đoạn cuối năm cũng gặp chấn thương. Và người ta lại được thể buông lời thất vọng về anh.


Với Ribery, thủ lĩnh của một đội bóng giành cú ăn ba, thắng ở cả Bundesliga, DFB-Pokal Cup và Champions League trong cùng một năm xứng đáng được ghi nhận là cầu thủ tốt nhất của năm. Tiền đạo người Pháp là tài năng đang khát khao thành tích nhất. Nếu Ribery chuyển sang chơi cho Barcelona hoặc Real Madrid, liệu rằng những CLB này có giành cú ăn ba? Và nếu Ronaldo hay Messi về đầu quân cho Bayern thì liệu họ có khả năng truyền cảm hứng cho cả đội như vậy không? Câu trả lời có lẽ là không bởi lẽ cả Ronaldo và Messi dường như không còn động lực cho thêm một cú ăn ba nào nữa.


Ở mùa giải năm nay, cán cân có phần nghiêng về phía cầu thủ người Bồ Đào Nga. Nói về một giải thưởng cho cá nhân, Ronaldo có một năm xuất sắc. Tất nhiên trong cuộc so kè với Messi, Ronaldo cũng đã từng rất xuất sắc ở các mùa giải trước nữa. Vì vậy một giải thưởng cá nhân được xem là xứng đáng cho những gì mà Ronaldo cống hiến.


Suốt nhiều năm liền, ta chứng kiến Ronaldo bình thản chấp nhận vị trí tốt thứ nhì và tiếp tục cống hiến sức khỏe, tài năng của mình cho các CLB tốt nhất thế giới. Nhưng 2013 là một năm đặc biệt, Ronaldo ghi tổng cộng 67 bàn thắng trong tổng số 56 trận thi đấu trong năm bao gồm cả 4 bàn thắng vào lưới Thụy Điển trong các trận đấu loại trực tiếp, đưa Bồ Đào Nha vào vòng chung kết World Cup và kỷ lục 14 bàn thắng tại Champions League. Anh hiện đang là vua phá lưới cả ở La Liga và Champions League.


Trong khi đó, cho đến trước khi gặp chấn thương, Messi ghi 42 bàn trong tổng số 47 trận thi đấu trong năm. Việc gia hạn thời gian bầu chọn từ 15 tới 29/11 cũng mang lại lợi thế cho Ronaldo bởi Messi đã gặp chấn thương và nghỉ thi đấu từ ngày 10/11 và khó có thể trở lại sân cỏ trước năm 2014 trong khi Ronaldo tiếp tục ghi bàn.


Với Ronaldo, dù có được tôn vinh hay không, anh vẫn là một người hùng trong mắt chính mình. Siêu sao bóng đá của Bồ Đào Nha và CLB Real Madrid này vừa chính thức mở cửa bảo tàng để trưng bày các hiện vật thuộc đề tài mà anh yêu thích nhất: Cristiano Ronaldo. Bảo tàng được xây dựng tại quê nhà Madeira, nơi sưu tầm tất cả những danh hiệu lớn nhỏ xuyên suốt sự nghiệp bóng đá của CR7 kể từ những năm 1990.


Trước đó, Cristiano Ronaldo đã tỏ thái độ không hài lòng trước nhận xét khá lạ của ông Blatter khi so sánh anh với ngôi sao của Barca là Messi: “Ronaldo giành nhiều thời gian hơn để đến tiệm uốn tóc.” Trước nhận xét này ngôi sao người Bồ Đào Nha “dọa” sẽ không tham dự Lễ trao giải Quả bóng vàng năm nay sẽ diễn ra vào tháng sau tại Zurich khiến FIFA một phen tá hỏa trước trường hợp Lễ trao giải lại vắng mặt Quả bóng vàng.

 

Lê Sơn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN