'Nóng' nhưng không 'sốt' vé trận Arsenal

Sau một buổi sáng chứng kiến cảnh tượng chen lấn, xô đẩy của hàng nghìn người dưới trời nắng gắt để có được những chiếc vé xem trận đội tuyển Việt Nam - CLB Arsenal ngày 17/7, sân Mỹ Đình (Hà Nội) trưa 7/7 chỉ còn lác đác vài người mua. “Pháo thủ” đã không gây nên một “cơn sốt vé” quá lớn như dự báo.

 

Vật vã vì “Pháo thủ”


Có mặt tại Mỹ Đình vào 5 giờ 30 ngày 7/7, phóng viên Tin Tức thực sự choáng váng bởi hàng nghìn người đã xếp hàng chờ mua vé ở bên ngoài sân từ rất lâu rồi. Nhiều bạn trẻ thậm chí đã hẹn nhau tập trung từ 23 giờ ngày 6/7 và ngủ qua đêm ở ngay dưới chân hàng rào sắt bao quanh khuôn viên sân Mỹ Đình. Do tâm lý lo ngại có một “cơn sốt” như hồi Olympic Braxin sang Việt Nam năm 2008, đồng thời sợ không chen nổi những tay mua vé “chuyên nghiệp” (dân phe vé), nên những bạn trẻ đó đã chọn con đường vất vả như vậy, chỉ mong có một chỗ tốt để sở hữu những chiếc vé xem thần tượng.


 

Xếp hàng dưới trời nắng nóng bên ngoài sân Mỹ Đình.

Bạn Tuấn, một sinh viên trường Đại học Bách khoa và là một thành viên của Hội cổ động viên Arsenal tại Việt Nam, cho biết: “Do số lượng vé cấp cho Fan zone của Arsenal có hạn, không kịp đăng ký nên em đành phải ra đây. Chờ cả đêm rồi, vé (mệnh giá) nào cũng được, nhất định phải mua bằng được!”.


Trước đó, Ban tổ chức trận đấu đã thông báo bắt đầu mở cửa bán vé trực tiếp cho người hâm mộ vào lúc 7 giờ ngày 7/7 và kéo dài tới 16 giờ cùng ngày, hoặc cho tới khi hết vé trước thời điểm 16 giờ. Tổng số vé dự kiến được bán ra qua đường này là 10.000 - 15.000 vé. Nghĩa là, với quy định mỗi cá nhân chỉ được mua tối đa 2 vé, số lượng người có thể mua được vé trực tiếp tại Mỹ Đình rơi vào khoảng 5.000 - 7.500 người.


1 giờ trước thời điểm mở cửa bán vé, nhiều bạn trẻ vẫn còn đang ngáp dài sau một đêm thiếu ngủ vì “màn trời, chiếu đất”, nhưng họ bỗng sực tỉnh khi nghe hiệu lệnh đứng dậy xếp hàng của lực lượng an ninh. Ở khu cửa bán vé số 1 và 2, do sự phối hợp thiếu ăn ý của các lực lượng chức năng, nên đêm trắng của nhiều người đã trở thành công cốc: Vị trí của họ đã bị mất khi lệnh xếp hàng dọc (vuông góc với mặt sân Mỹ Đình) được chuyển về như cũ (áp sát hàng rào sắt).


Đến 7 giờ, công tác ổn định trật tự vẫn chưa xong. Đám đông người mua ngồi, đứng lộn xộn và xô đẩy nhau trước bàn phát tích kê, khiến các nhân viên an ninh và lực lượng cảnh sát cơ động phải làm việc hết sức căng thẳng, vất vả. BTC liên tục phải dùng loa phóng thanh nhắc nhở dòng người xếp hàng không nên xô đẩy, đề phòng kẻ gian lợi dụng móc túi. Theo quan sát, ai xếp hàng mua vé cũng cầm khá nhiều tiền, ít thì 1 triệu đồng - đủ mua 1 cặp vé có mệnh giá thấp nhất (400.000 đồng/chiếc), nhiều hơn thì 3 triệu cho 1 cặp vé có mệnh giá cao nhất (1,5 triệu đồng/chiếc).


Phải đến 7 giờ 15, từng tốp 10 người được trao tích kê, băng qua một khoảng sân rộng để đến cửa bán vé. Nhìn chung, khi đã thoát khỏi cảnh xếp hàng và nhận được tích kê, thì việc mua vé trở nên đơn giản, nhẹ nhàng. BTC bố trí 5 cửa bán vé khác nhau xung quanh sân Mỹ Đình, trong đó cửa bán vé cho thương binh được bố trí lùi sâu phía bên hông sân, giảm thiểu số lượng người ở các cửa bán vé (đối tượng thương binh được đi xe thẳng vào cửa bán vé). Chỉ cần đưa tích kê và trả tiền theo đúng mệnh giá yêu cầu là có vé. Ở khâu này, cửa bán vé dành cho thương binh vất vả hơn, bởi nhân viên bán vé phải đối soát giấy chứng minh nhân dân và giấy chứng nhận thương tật.


Khi những chiếc vé đầu tiên có chủ thì cũng là lúc trời đổ nắng gắt. Những hàng người ở bên ngoài sân phải sử dụng tất cả vật dụng có thể che đầu, từ những chiếc ô, áo khoác, cho tới những tờ báo, để tránh cái nắng xói thẳng từ phía bên kia đường Lê Quang Đạo. Mồ hôi nhễ nhại, căng thẳng và mệt mỏi, nhiều người đã ồ lên chỉ trích khi một lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xuất hiện để đốc thúc công việc.


Nhưng không “sốt”


Tuy nhiên, đến 12 giờ trưa, cảnh xếp hàng vật vã như trên đã không còn. Những tốp người mua vé cuối cùng được BTC cho phép vào xếp hàng lấy tích kê ngay trong khuôn viên sân Mỹ Đình. Tổng số lượng người có nhu cầu cũng chỉ còn dưới 50 người. Khi đó, việc mua vé trở nên rất dễ dàng, tuy số vé “đẹp” (vị trí thuận tiện để theo dõi trận đấu) thì còn rất ít.


Đây cũng chính là thời điểm dân phe vé hoạt động mạnh, để “vơ vét” số lượng vé tồn. Họ chỉ cần nhờ người xếp hàng lấy tích kê là được vào mua vé một cách thoải mái. Ngay sau đó, số lượng vé này được đẩy ra ngoài “chợ đen” - đã nhộn nhịp trước cổng sân Mỹ Đình.


Bắt gặp một cụ bà trên dưới 80 tuổi cũng xếp hàng và mua được một cặp vé mệnh giá 1 triệu đồng/chiếc vào thời điểm đầu giờ sáng, hỏi thì cụ nói “Mua cho cháu”.


Có thể khẳng định, trong số những người chờ xếp hàng mua vé tại Mỹ Đình, có một lượng không nhỏ là không mua cho mình hoặc người thân (để đi xem), mà mục đích của họ đơn thuần là mua bán kiếm lời.


BTC đã đóng cửa các quầy vé trước 16 giờ trong yên ả, kết thúc đợt bán vé “cao điểm” của trận đấu được chờ đợi nhất trong hè 2013 tại Việt Nam. Cũng trong ngày hôm qua, vé trận Việt Nam - Arsenal cũng đã được phát hành qua tổng đài 1080, nhưng với số lượng không đáng kể (1.000 vé).


Bài và ảnh: Bảo An

Arsenal rèn thể lực trước tour châu Á
Arsenal rèn thể lực trước tour châu Á

Ngày 4/7, các ngôi sao của Arsenal đã tập trung trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới 2013-2014. Ngay sau đó, HLV Arsene Wenger đã chỉ đạo buổi tập thể lực với cường độ nhẹ cho các học trò tại Trung tâm huấn luyện London Colney.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN