“Nhỏ giọt” trả vé trận Arsenal

Sáng 4/7, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Ban tổ chức trận giao hữu Đội tuyển Việt Nam – CLB Arsenal đã bắt đầu trả vé đăng ký mua qua đường công văn. Những chiếc vé đầu tiên của trận đấu được mong chờ nhất trong hè 2013 đã tới tay người hâm mộ Việt Nam, nhưng do khâu trả vé được tiến hành chậm chạp, nên vẫn còn cảnh nhiều người phải mệt mỏi xếp hàng trong thời tiết nắng nóng ở Hà Nội.


Những chiếc vé đầu tiên đã tới tay người hâm mộ.


Theo ghi nhận của phóng viên Tin Tức, buổi trả vé đầu tiên đã diễn ra trật tự, an toàn. BTC đã bố trí một lực lượng lớn nhân viên an ninh và cảnh sát cơ động để kiểm soát chặt chẽ quá trình phát hành vé. Người đến nhận vé phải đi qua 3 “bức tường” an ninh mới tới được quầy giao dịch: Hàng rào bảo vệ ở cổng lớn, khu vực lấy tích kê và xếp hàng trước cửa bán vé.


Tuy nhiên, do chỉ có một cửa trả vé nên thời gian để vé đến tay người mua là rất chậm. Mỗi lượt giao dịch mất tối thiểu 3 – 5 phút, tức là cả buổi sáng (bắt đầu từ 9 giờ và được kéo dài tới 12 giờ) chỉ đủ thời gian trả vé cho khoảng 60 công văn. Dễ hiểu khi hàng người ở khu vực phát tích kê bị ùn tắc. Sau một thời gian kiên nhẫn đứng nắng, tất cả đã chọn cách ngồi bệt xuống dãy tam cấp trước tòa nhà chính của VFF.


Với hơn 500 công văn được xét duyệt mua vé, BTC có lẽ phải mở thêm cửa giao dịch mới đủ đáp ứng nhu cầu, đồng thời tránh tình trạng có người phải xếp hàng cả buổi nhưng cuối cùng vẫn phải… hẹn đến ngày mai.


Theo kế hoạch, BTC sẽ tiếp tục trả vé đăng ký mua vé qua đường công văn trong ngày 5/7. Đến ngày 7/7, vé sẽ được bán trực tiếp cho người mua tại sân Mỹ Đình (Hà Nội).


Những hình ảnh về ngày đầu tiên trả vé qua đường công văn:


Trận đấu với Arsenal là sự kiện lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Rất đông lực lượng an ninh được huy động cho buổi bán vé.

Kiểm tra công văn và giấy giới thiệu của các đơn vị đăng ký mua vé.

Hàng chồng vé chờ tới tay người mua.

Lần lượt từng người vào mua vé.

Nét mặt căng thẳng của những người đang chờ tới lượt mình.

Cẩn thận đếm lại vé.

Tuyển thủ Phạm Thành Lương (trái) cũng đến liên hệ mua vé.

Sau khoảng 1 giờ chờ đợi, ai cũng cảm thấy mệt mỏi.

Giải pháp là ngồi một loạt trước thềm tòa nhà VFF.


Tin và ảnh: Bảo An












Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN