“Nhạc trưởng” Pellegrini và “quái vật” Toure

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League) mùa giải 2013 - 2014 đã hạ màn đêm 11/5, với chức vô địch thuộc về Manchester City. Dù không nghẹt thở đến những giây cuối như cuộc đua với Manchester United cách đây 2 mùa giải, nhưng Man City cũng vừa có một cú rút đích ngoạn mục và lên ngôi xứng đáng, trong tiếng nấc nghẹn tiếc nuối của Liverpool và nỗi thất vọng của Chelsea.

 

HLV Manuel Pellegrini (trái) và tiền vệ Yaya Toure với chiếc Cúp vô địch Anh 2013 - 2014. Ảnh: zimbio


Man City đã biết tận dụng những cú sảy chân “chết người” của Liverpool, cũng như sự chững lại của Chelsea ở giai đoạn cuối mùa giải, để giành chức vô địch Anh lần thứ 4 trong lịch sử CLB. Trong màn lễ hội đầy màu sắc ở sân Etihad đêm chủ nhật, người hâm mộ Man City hoàn toàn có lý do để gọi tên HLV Manuel Pellegrini và tiền vệ Yaya Toure, hai trong số những “động cơ” chính cho màn tăng tốc tuyệt vời của chiếc F1 màu xanh dương. Manuel Pellegrini


Chiến lược gia 60 tuổi người Chile là một hình ảnh gần như đối lập với “Người đặc biệt” Jose Mourinho của Chelsea. Không ồn ào, sự điềm tĩnh của Pellegrini là “của hiếm” giữa một Premier League đầy sôi động và trong lòng một đội bóng mà tiền bạc luôn được nhắc đến đầu tiên. Bằng sự gần gũi, cựu HLV của Malaga đã tránh được cuộc khủng hoảng tại một Man City đầy ngôi sao, có nhiều cái “Tôi” lớn. Ngay trong mùa giải đầu tiên của mình tại Anh, Pellegrini đã giúp Man City giành cú đúp vô địch Premier League và Cúp Liên đoàn Anh. Ông cũng là HLV đầu tiên dẫn dắt Man City vào tới vòng 1/8 UEFA Champions League. Cú ngã đau duy nhất của Pellegrini ở mùa giải này là thất bại trước Barcelona tại Champions League.


Yaya Toure


Ở tuổi 30, tiền vệ người Bờ Biển Ngà vừa trải qua một trong những mùa giải xuất sắc nhất trong sự nghiệp. Bị chỉ trích không ít hồi đầu mùa giải vì vị trí chơi thấp và chỉ tập trung vào phòng ngự, Toure đã âm thầm đáp trả. Bên cạnh việc thể hiện tốt vai trò “con thoi” trong lối chơi của Man City, với nền tảng thể lực sung mãn, Toure đã dần tái hiện hình ảnh một tiền vệ có tài ghi bàn không hề thua kém các tiền đạo. Kể từ Frank Lampard (Chelsea) năm 2010, Toure đã trở thành tiền vệ trung tâm thứ hai ghi được ít nhất 20 bàn thắng trong một mùa giải Premier League. Nhiều bàn thắng của Toure được đánh giá là tuyệt phẩm và anh cũng đóng góp 9 đường chuyền quyết định cho các đồng đội ghi bàn.


Vincent Kompany


Trung vệ người Bỉ xứng đáng là thủ lĩnh tinh thần của Man City. Không phải lúc nào cũng thi đấu xuất sắc và phải nhận 6 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ chỉ trong 8 trận (từ giữa tháng 2 đến cuối tháng 3), nhưng lối chơi mạnh mẽ vốn đã ăn vào máu Kompany. Ngay cả những chấn thương nghiêm trọng hồi tháng 9 và tháng 10, khiến anh mất tới 2 tháng mới có thể trở lại sân cỏ, cũng không thể đánh gục Kompany. Bàn thắng vào lưới West Ham của Kompany cũng chính là bàn thắng cuối cùng của mùa giải của Man City. Như một biểu tượng!


Joe Hart


Thủ môn 27 tuổi của đội tuyển Anh đã mắc những sai lầm “ngớ ngẩn” ở đầu mùa giải, như ở trận thua Chelsea (2-1) ngày 27/10. Tuy nhiên, sau khi được Pellegrini cho nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng, Hart đã quay trở lại vào cuối tháng 12 và không ai còn nghe thấy những phàn nàn về thủ môn này kể từ đó. Phản ứng nhanh nhẹn, ra vào hợp lý, Hart chính là một phần của hình ảnh Man City vừa tỏa sáng, vừa chắc chắn từng bước trong chặng đua nước rút.


Samir Nasri


Không thường xuyên được cựu HLV Roberto Mancini sử dụng, Nasri đã được hưởng lợi bởi vòng tay mở rộng của Pellegrini. Với 34 trận ở Premier League, tiền vệ người Pháp lần đầu tiên mới thi đấu nhiều đến thế kể từ mùa giải 2006 - 2007, như hồi anh còn khoác áo Marseille. Sáng tạo, chăm chỉ và ổn định, Nasri đã đóng góp nhiều hơn cho lối chơi chung của Man City. Với 7 bàn thắng và 7 đường chuyền quyết định, trong đó có bàn thắng khai thông bế tắc ở vòng đấu cuối cùng, Nasri vừa có một mùa giải hiệu quả nhất trong sự nghiệp.


Sergio Aguero


Nếu tiền đạo 25 tuổi người Argentina không phải nghỉ gần 2 tháng rưỡi vì chấn thương, Man City đã có thể vô địch sớm hơn. Xuất hiện trong 33 trận đấu ở mùa giải này (17 trận Premier League), Aguero vẫn kịp ghi 28 bàn thắng. Chuỗi phong độ ấn tượng của chân sút này, ghi 25 bàn trong 21 trận, từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 1, đã đưa Man City lên bệ phóng vô địch. Giá trị của người hùng ở mùa giải 2011 - 2012 vẫn còn nguyên vẹn.

lArsenal đã dẫn đầu Premier League suốt 128 ngày, nhưng cuối cùng chỉ cán đích thứ 4. Trong khi đó, Manchester City lại lên ngôi vô địch, dù chỉ đứng ở vị trí số 1 đúng 14 ngày. Mọi khoảng cách đã bị Man City xóa hết ở các trận đá bù. Rốt cuộc, nếu nói bảng xếp hạng Premier League mùa này “biết nói dối” cũng không sai. lNhà vô địch Man City, á quân Liverpool, Chelsea (xếp thứ 3) và Arsenal (4) sẽ tham dự UEFA Champions League mùa tới. Everton (5), Tottenham (6) và Hull (vào chung kết FA Cup, gặp Arsenal) sẽ tham dự Europa League. lManchester United chỉ xếp thứ 7 ở mùa giải này, với 64 điểm, kém 22 điểm so với Man City. Đây là lần đầu tiên Man Utd không giành quyền tham dự Cúp châu Âu kể từ mùa giải 1989 - 1990.


Bảo An

Vidic ra đi để lại mối lo Manchester United
Vidic ra đi để lại mối lo Manchester United

Manchester United sẽ không bị ảnh hưởng nhiều kể cả khi Nemanja Vidic rời khỏi Old Trafford. Không phải bởi họ đã có một sự thay thế cho người đội trưởng này mà bởi lẽ họ đã không có được anh từ khá lâu rồi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN