Năm mới, mong muốn quần vợt…

Nếu hỏi những người yêu quần vợt mong muốn gì trong một năm thi đấu 2014, chắc chắn họ sẽ trả lời rằng muốn kéo dài hơn những trận cầu mãn nhãn. Và vì thế, các nhà tổ chức hẳn có cả một danh sách dài những điều người hâm mộ làng banh nỉ mong muốn.


Với giải quần vợt nữ, có một điều khá hài hước là chính Hiệp hội quần vợt nữ WTA tuyên bố một chương trình dài hơi là hạn chế những lời chê trách hay la hét, cãi cọ của các tay vợt nữ bằng cách đào tạo các tay vợt thế hệ trẻ.

 

Nhóm bộ tứ hàng đầu thế giới hiện nay.


Một kế hoạch tầm xa như vậy còn phải chờ đợi khá lâu mới thành hiện thực. Tuy nhiên những lời phàn nàn, trách lỗi của các tay vợt nữ ngày càng trở nên phổ biến. Chúng khiến cho các trận đấu mất đi tính hấp dẫn, mang tính hằn học và tạo sự chia rẽ…


Nếu dạo qua một vòng làng banh nỉ thế giới, có thể thấy ngay một điều đáng bận tâm là hiện tượng phổ biến này được chính những tay vợt hàng đầu thế giới tạo ra như Victoria Azarenka, Maria Sharapova và đặc biệt là tay vợt nữ ít kiềm chế nhất Serena Williams. Từ họ, hiện tượng kêu ca, phàn nàn giữa các trận đấu còn lây sang cả các tay vợt nam như Carlos Berlocq và Marcel Granollers.

 

Serena Williams luôn có những tranh cãi kịch liệt với trọng tài.


Một trận đấu của năm 2014 sẽ hay hơn rất nhiều trong tinh thần thể thao trong sáng nếu các tay vợt biết tự kiềm chế, ăn nói nhỏ nhẹ cũng như kiên nhẫn chờ đợi những quyết định hợp lý của các trọng tài. Bởi lẽ, những tay vợt như Azarenka, năm nay 24 tuổi, sẽ còn có khả năng chơi quần vợt đỉnh cao thêm 10 năm nữa. Và nếu cứ tăng cường cấp độ phản đối hay nhăn nhó trên sân thì hẳn những chiến thắng của Azarenkas, Sharapovas hay Williams sẽ chẳng còn là những trận đấu đáng nhớ về mặt chuyên môn. Khi đó, người hâm mộ hoàn toàn có thể không vào sân hoặc tắt TV mỗi khi thấy những trận đấu của họ.


2014, người hâm mộ cũng mong muốn sẽ có nhiều những trận đấu giữa Rafael Nadal và Andy Murray. Trong nhóm bộ tứ, Rafael Nadal và Andy Murray chính là cặp đôi ít chạm trán nhất. Trong khi Novak Djokovic và Roger Federer liên tục gặp Nadal ở các giải đấu lớn thì Murray lại chưa từng đấu với bò tót Tây Ban Nha kể từ trận chung kết giải đấu Japan Open tại Tokyo từ tháng 10/2011. Trong những lần so đấu, Nadal dẫn với thành tích 13-5 và thắng 5 trong số 6 trận gần đây nhất họ gặp nhau. Sau 2 năm họ không gặp nhau, cả giới hâm mộ cùng trông chờ một trận kịch chiến giữa 2 phong cách quần vợt cũng như hai cá tính hoàn toàn khác biệt này.

 

Người hâm mộ luôn trông chờ những cuộc đối đầu giữa Murry và Nadal.


Với cả bộ tứ trong tay, châu Âu có vẻ đang thống trị làng banh nỉ thế giới. Từ đây, tại sao không mong muốn một giải đấu giữa châu Âu và phần còn lại của thế giới giống như Ryder Cup trong gôn. Có thể tổ chức giải đấu như thế cứ 2 năm một lần để tránh lịch thi đấu các kỳ Olympic. Hẳn ai cũng muốn được một lần thấy Djokovic, Nadal và Murray thi đấu với tư cách là đồng đội trong cùng một đội tuyển.


Ở giải nữ, đã lâu lắm rồi kể từ thành tích của Jennifer Capriati năm 2001, chưa từng có tay vợt nữ nào giành được 2 Grand Slam đầu ở nội dung đơn nữ. Ở giải nam, cũng phải 22 năm, kể từ Jim Courier năm 1992 cũng chưa có tay vợt nào giành liên tục cả 3 giải đấu lớn Grand Slam tính từ đầu mùa giải. Năm 2014 có thể sẽ là một mùa giải thành công với khả năng phá những kỷ lục này.


Tại một số giải đấu diễn ra vào đầu năm, nhiều nhà tổ chức đã quyết định tăng tốc độ mặt sân và bóng như Brisbane diễn ra vào tuần đầu năm 2014 hay giải Thượng Hải năm 2013. Đây có lẽ sẽ nhanh chóng trở thành xu hướng cho năm bởi hầu hết người hâm mộ đều không còn muốn có những giải đấu kéo quá dài bởi những pha bóng giằng co giữa 2 tay vợt.


Hãy cùng xem, làng quần vợt thay đổi được gì trong 2014? Điều dễ làm nhất có lẽ là phân chia lại mức thưởng cho tương xứng ở cả giải nam và nữ, đặc biệt tại các giải Grand Slam - điều đã được đặt ra trong suốt nhiều năm nay.

Lê Sơn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN