MU thời “hậu Ferguson”

Chứng kiến trận đấu tâm điểm của vòng 3 Ngoại hạng Anh giữa Liverpool và MU trên sân Anfield, những người hâm mộ MU không thể nhận ra được đây lại là đội bóng đương kim vô địch (ĐKVĐ) Ngoại hạng. Các nhà ĐKVĐ nước Anh đã có một trận đấu vô cùng khó khăn trước đối thủ và sớm để chủ sân Anfield có bàn thắng ở ngay phút thứ 4 của trận đấu. Sau bàn thua sớm các học trò của HLV David Moyes đã cố gắng vùng lên tìm bàn thắng gỡ hòa. Nhưng với lối chơi đầy khôn ngoan, Liverpool đã khiến những nỗ lực của MU trở nên vô vọng.

MU đang thi đấu rất bế tắc dưới thời David Moyes.


Hai trận đấu vừa qua thực sự là những màn tra tấn đối với các CĐV MU. Đội bóng áo đỏ thành Manchester đã chơi cực kỳ tệ hại trước các đối thủ. Hàng hậu vệ thiếu chắc chắn, các tiền vệ thiếu kết dính và gần như không làm chủ được khu vực trung tâm. Theo thống kê, trong cả trận với Chelsea, MU chỉ có 3 cú sút trung đich. Và số lần sút trúng đích trong trận đấu với Liverpool chỉ là con số 4. Điều đáng thất vọng là trong cả hai trận với những đối thủ trực tiếp này MU đã không một lần ghi bàn vào lưới đối thủ.


Xem MU thi đấu trong ba trận đầu mùa này, người hâm mộ có thể dễ dàng cảm nhận sự bất ổn trong lối chơi của Quỷ đỏ thành Manchester. Không có Rooney trên hàng công, Persie tỏ ra đơn độc và đã không thể làm nên được điều gì trước khung thành đối phương. Trong khi đó Welbeck tỏ ra non kinh nghiệm và chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của Ban huấn luyện CLB. Các bài đánh biên của MU cũng tỏ ra thiếu hiệu quả ở hai bên cánh. Việc ông David Moyes vẫn tiếp tục đưa lão tướng Giggs vào danh sách thi đấu chính thức trong một trận cầu quan trọng lý giải vấn đề ông Moyes vẫn đang loay hoay đi tìm sự thay thế xứng đáng nơi hành lang cánh trái. Trước lối chơi rời rạc cùng đội hình không thực sự “chất lượng” như vậy, việc MU gục ngã trước Liverpool là hoàn toàn xứng đáng.


Sau 3 vòng đấu, các nhà ĐKVĐ MU đang đi giật lùi khi có chiến thắng đậm đà trong trận đầu tiên mùa giải mới trước Swansea. Trận hòa trước đối thủ khó chơi Chelsea được xem là có thể chấp nhận được, nhưng khi để thua Liverpool, và nhất là lối chơi của thầy trò HLV David Moyes trong trận đấu này khiến người ta không khỏi nghi ngờ khả năng bảo vệ chức vô địch của Quỷ đỏ. Cũng có thể thấy mùa giải năm nay MU có một lịch thi đấu khó khăn khi phải gặp những đối thủ sừng sỏ ở ngay những vòng đấu đầu tiên, nhưng rõ ràng, nhìn vào lối chơi MU đang thi đấu rất không tốt dưới sự chỉ huy của tân HLV David Moyes. Vị trí thứ 7 sau 3 vòng đấu đã cho thấy điều đó.


Có thể bào chữa rằng dưới thời HLV Ferguson, MU nhiều trận cũng chơi rất thiếu hấp dẫn, nhưng khi đó niềm vui vẫn còn ở lại bởi những chiến thắng. Moyes gần như chưa có sự thay đổi gì ở đội hình và chiến thuật ở MU. Moyes giữ nguyên cách chơi chậm, làm sao không thua, rồi mới tính đến thắng lợi. Moyes vẫn chưa đưa được “triết lý” bóng đá của ông vào CLB mới. Cái thứ bóng đá mà ông đã rất thành công ở Everton. Dưới thời Moyes, từ một đội bóng an toàn và chỉ chơi phản công, Everton đã chơi nhanh và cống hiến hơn rất nhiều, biến đội bóng trở thành đối thủ khó chơi bậc nhất ở Ngoại Anh. Nhưng từ khi đến với MU, mọi thứ gần như chưa được áp dụng ở đây và cuộc cách mạng của Moyes có vẻ vẫn đang rất dang dở ở nơi đây. Những trận đấu “hậu Ferguson” MU chơi thiếu hiệu quả, sức tấn công được xem là sức mạnh khó gì đỡ được của Quỷ đỏ lại trở nên rụt rè một cách không ngờ ở cả hai trận vừa qua. Vẫn còn đó những dấu ấn, cách chơi mang đậm phong cách Sir Alex, nhưng niềm tin chiến thắng nơi các cầu thủ dường như không còn.


Việc chỉ có được vỏn vẹn 1 điểm sau hai trận vừa qua là lời nhắc nhở rằng đã đến lúc, Moyes phải tạo ra một niềm tin mới ở đây cho riêng ông, bằng những con người và chiến thuật của mình. Lịch thi đấu khó khăn cũng có thể là một lời bào chữa cho ông và các cầu thủ, nhưng để kiểm chứng bài toán niềm tin thì rất đơn giản. Nếu Sir Alex còn ngồi ghế HLV, không ít người sẽ tin rằng MU sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ông cần phải thay đổi, thay đổi từ cách là chỗ dựa cho cầu thủ, thay đổi từ việc tranh cãi với trọng tài, thay đổi từ việc xác định rõ ông là HLV của M.U nên ông không được rụt rè hay quá thận trọng trong mọi quyết định. Một trận thua chứ không phải là một mùa giải trắng tay. Tất cả vẫn còn ở phía trước bởi M.U luôn đáng sợ trong cuộc đua đường dài. Liệu Moyes có đưa MU vượt qua được những khó khăn như niềm tin Sir Alex Ferguson đã gửi trọn nơi ông?


Minh Đăng

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN