M.U dứt mạch toàn thắng

Các nhà đương kim vô địch Manchester United đã không thể giữ được thành tích toàn thắng ở giải ngoại hạng Anh sau chuyến làm khách đã được dự đoán là cực kỳ khó khăn tới sân của Stoke City.

Các cầu thủ M.U ăn mừng sau khi mở tỷ số, nhưng kết cục vẫn phải chia điểm với Stoke City. ảnh: AFP/TTXVN


Sân Britannia của Stoke vẫn được xem là "tử địa" với các ông lớn ở Premier League. Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham... đều gặp rất nhiều khó khăn khi phải làm khách ở đây. Thực tế thì ở mùa trước, M.U chính là ông lớn duy nhất ở Premier League có thể rời Britannia với 3 điểm trọn vẹn. Nhưng đó là một chiến thắng cực kỳ nhọc nhằn. Thế nên, HLV Ferguson trong những phát biểu trước trận đấu đã rất nhiều lần nói đến những nguy cơ từ trận đấu này.

Nhưng nhân tính không bằng trời tính. HLV Ferguson muốn tung vào sân đội hình mạnh nhất để giảm thiểu những rủi ro, nhưng chấn thương đã lần lượt cướp đi của ông những cầu thủ tốt nhất. Trong khi Vidic, Chris Smalling, Rafael, Tom Cleverley và Gibson vẫn đang phải dưỡng thương, M.U đã mất thêm Evans, Michael Carrick và đặc biệt là Rooney ngay trước khi trận đấu diễn ra. Vào trận được ít phút, họ mất nốt Hernandez, tác giả của cú đúp cho M.U ở Britannia ở mùa trước. Với cặp tiền đạo chuyên dự bị Berbatov-Owen, M.U đã không gây đủ sức ép cần thiết lên khung thành của Stoke, để rồi bị gỡ hòa dù đã có bàn dẫn trước do công của Nani.

Với trận hòa này, mạch trận thắng liên tiếp của M.U đã phải dừng lại ở con số 5. Dù vậy, "Quỷ Đỏ" vẫn giữ được ngôi đầu bảng Premier League do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn dù cùng được 16 điểm như Man City. Chelsea, sau trận thắng đậm đà 4-1 trước tân binh Swansea, đã leo lên vị trí thứ 3 với 13 điểm sau 6 trận. Trận này, Torres tiếp tục ghi bàn cho Chelsea, nhưng lại sớm phải rời sân sau một lỗi vào bóng nguy hiểm không đáng có. Liverpool cũng giành trọn 3 điểm sau chiến thắng 2-1 trước Wolverhampton. Nhưng đáng chú ý nhất là chiến thắng 3-0 của Arsenal trước Bolton. Có vẻ như đội bóng thành Luân Đôn đã bắt đầu tìm lại được với quỹ đạo chiến thắng.

Ở Tây Ban Nha, cả hai "đại gia" là Real Madrid và Barca đều có được những chiến thắng đậm đà trên sân nhà. Barca đè bẹp đội bóng đã gây được khá nhiều ấn tượng từ đầu mùa Atletico với tỉ số 5-0, trong đó có 3 bàn của Messi. Ronaldo cũng lập hat-trick trong đại thắng 6-2 của Real Madrid với Rayo Vallecano. Đây là chiến thắng đầu tiên của Real Madrid sau 2 trận toàn hòa và thua. Ở các trận còn lại, Bilbao hòa Villarreal 1-1, trong khi Sevilla đánh bại Valencia 1-0 với bàn thắng duy nhất được ghi do công của lão tướng Kanoute.

Ở Italia, Inter Milan đã có được chiến thắng đầu tiên của mùa giải, ngay trong trận ra mắt của tân HLV Ranieri. Đây là chiến thắng không hề dễ dàng. Inter mở tỉ số ở phút 39, nhưng Diamanti đã gỡ hòa cho Bologna ở phút 61 từ chấm 11m. Phải tới phút 81 Inter mới có được bàn nâng tỉ số lên 2-1 sau khi Milito sút thành công quả 11m. Tới phút 87, Lucio ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách. Cùng lúc đó, một đội bóng khác của thành Milan là AC Milan cũng đã giành trọn 3 điểm. Người ghi bàn cho Milan trong chiến thắng 1-0 trước Cesena là lão tướng Clarence Seedorf.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN