“Hậu” Arsenal!

Sự phấn khích của những người hâm mộ Việt Nam trước các “Pháo thủ” cuối cùng cũng kết thúc với một cơn mưa bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tối 17/7 trên sân Mỹ Đình. Dù không hài lòng với kết quả trận đấu (7-1), nhưng các cổ động viên Việt Nam cũng không thể buồn khi được chứng kiến những pha bóng đẹp mắt của các chân sút thần tượng đến từ “lục địa già”.


Đã một thời gian dài, nhiều người coi bóng đá Đông Nam Á là thứ bóng đá “vùng trũng”, bởi trình độ bóng đá ở khu vực này còn có khoảng cách quá xa so với thế giới. Nhưng không thể phủ nhận, sự hâm mộ trái bóng tròn của các cổ động viên ở khu vực thì không thua kém gì cổ động viên ở các châu lục có nền bóng đá phát triển. Bên cạnh đó, Đông Nam Á được đánh giá là khu vực năng động, kinh tế phát triển nhanh, chính vì vậy mà thị trường này đã làm nhiều nhà “kinh doanh” bóng đá để mắt. Trong nhiều năm trở lại đây, rất nhiều đội bóng ở xứ sở “sương mù”, thậm chí ở bên kia Tây Bán Cầu đã chọn Đông Nam Á làm điểm du đấu nhằm tìm kiếm cơ hội làm ăn cũng như quảng bá hình ảnh.


Mùa hè năm nay, “Quỷ đỏ” nước Anh (Manchester United) đã mở màn chuyến du đấu bằng trận giao hữu với đội tuyển Thái Lan, tiếp sau đó tới lượt Arsenal thực hiện các trận đấu giao hữu với các ngôi sao Inđônêxia và tuyển Việt Nam. Sau Manchester United, đội tuyển xứ sở “Chùa vàng” còn tiếp đón cả Chelsea, Liverpool và đội bóng đương kim vô địch La Liga Barcelona.


Ai cũng hiểu, những chuyến du đấu nói trên mang tính thương mại nhiều hơn là chuyên môn, nhưng không thể phủ nhận là các đội bóng “vùng trũng” có thêm cơ hội để cọ sát; cũng là dịp để các nhà quản lý bóng đá các nước trong khu vực học cách kiếm tiền và các nhà tài trợ đánh bóng thương hiệu. Sau trận thua của M.U trước các ngôi sao Thái Lan (0-1), một số tờ báo ở Anh đã giật tít “David Moyes ra mắt M.U bằng một thất bại”, song ai cũng hiểu rằng, đó là trận đấu vô thưởng vô phạt. Dù bại trận thì ông David Moyes cùng các học trò của mình chẳng phải chịu áp lực nào cả. Tương tự, với các “ông lớn” khác, vì lý do nào đấy mà để thua các đội bóng “vùng trũng” thì cũng chẳng có cổ động viên nào phát rồ đến mức đòi những huấn luyện viên các đội bóng nói trên phải từ chức.


Nhưng còn ở khía cạnh chuyên môn? Liệu rằng sau ánh hào quang mà các “ông lớn” mang tới, bóng đá “vùng trũng” sẽ học được gì ở họ? Dẫu sao vẫn cứ hy vọng bóng đá Đông Nam Á nói chung và bóng đá Việt Nam sẽ học được ở các “ông lớn” về tính chuyên nghiệp, bản lĩnh thi đấu, tinh thần thượng võ và cả ý thức trách nhiệm trước cộng đồng.

 

Yến Nhi

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN