FLC Thanh Hóa vẫn dẫn đầu, HAGL thoát nguy cơ xuống hạng

Ngày 19/7, Vòng 17 Giải bóng đá vô địch quốc gia - Toyota 2015 (V-League 2015) và cũng là Vòng đấu thứ 4 Lượt về tiếp tục diễn ra 7 cặp đấu trên các sân cỏ cả nước.

Tại Vòng 17 này, tâm điểm là cuộc đua tranh ngôi vị dẫn đầu Bảng xếp hạng giữa FLC Thanh Hóa với Becamex Bình Dương; đồng thời là cuộc chiến trụ hạng của đội bóng trẻ Hoàng Anh Gia Lai.

Khác với Vòng 16 khi cả hai đội nhất, nhì Bảng xếp hạng là Becamex Bình Dương và FLC Thanh Hóa cùng có lợi thế chơi trên sân nhà, thì tại Vòng 17 này, cả hai đội đều phải làm khách trên các sân Pleiku và Long An. Theo nhận định trước vòng đấu, Becamex Bình Dương dường như có lợi thế hơn khi chỉ phải tiếp đội bóng hiện đang đứng ở vị trí gần cuối Bảng xếp hạng là Hoàng Anh Gia Lai. Để thua 1-2 trước tân binh Sanna Khánh Hòa BVN trên sân nhà, Becamex Bình Dương mong đợi một trận thắng đậm trước đội bóng non trẻ, thiếu kinh nghiệm và là kho điểm để các đội bóng khác vươn lên.

Pha móc bóng đẹp mắt của cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN


Tuy nhiên, trận đấu trên sân Pleiku đã diễn ra khác hẳn với nhận định của giới chuyên môn. Đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai đã có trận thắng xuất thần trước đội đương kim vô địch Becamex Bình Dương với tỷ số 2-1. Đây có thể coi là trận thắng giải tỏa tâm lý cũng như cắt đứt chuỗi thất bại của đội bóng phố núi Hoàng Anh Gia Lai tại các Vòng đấu trước.

Đối với Becamex Bình Dương, trận thua này như gáo nước lạnh dội thẳng vào "gã khổng lồ" từng vô địch mùa giải năm 2014. Đây cũng là trận thua thứ 2 liên tiếp tại Lượt về mùa giải 2015 của Becamex Bình Dương. Với huấn luyện viên Mai Đức Chung của Becamex Bình Dương thì trận thua này đã đi ngược lại lời khẳng định của ông khi xác định mục tiêu phải thắng Hoàng Anh Gia Lai trước Vòng đấu này.

Với FLC Thanh Hóa - đang thăng hoa khi chiếm vị trí số 1 của đương kim vô địch Becamex Bình Dương tại Vòng 16, đội bóng xứ Thanh vẫn quyết tâm giành điểm số trên sân khách Đồng Tâm Long An tại Vòng 17 này. Tuy nhiên, trước một đội bóng đổi mới trong chiến thuật, cùng phong độ ổn định của đội chủ nhà Đồng Tâm Long An thì đội khách FLC Thanh Hóa đã không hiện thực hóa quyết tâm của mình.

Trước khi diễn ra Vòng 17 này, người hâm mộ bóng đá lo ngại cho Hoàng Anh Gia Lai sẽ phải xuống hạng sau khi đội bóng này thi đấu "tê liệt". Tuy nhiên, trong trận đấu xuất thần chiều 19/7, hơn 6.000 cổ động viên phố núi đã được ăn mừng trước cú lội ngược dòng ngoạn mục của đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai. Như vậy, với chiến thắng 2-1 trước Becamex Bình Dương, đội bóng phố núi Hoàng Anh Gia Lai tạm thời thoát khỏi nhóm hai đội có nguy cơ xuống hạng.

Với kết quả của 7 cặp đấu diễn ra vào chiều 19/7, đội chủ nhà Đồng Tháp để thua 1 - 2 trước Hải Phòng; XSKT Cần Thơ thua 1 - 3 trước Hà Nội T&T; Đồng Tâm Long An thắng sát nút 2 - 1 trước FLC Thanh Hóa; Sanna Khánh Hòa BVN thắng 1 - 0 trước QNK Quảng Nam; Sông Lam Nghệ An thắng 3 - 1 trước Than Quảng Ninh; Hoàng Anh Gia thắng 2 - 1 trước Becamex Bình Dương; SHB Đà Nẵng thắng 2 - 1 trước Đồng Nai, Bảng xếp hạng V-League 2015 ít có sự thay đổi.

Sau 17 Vòng đấu, vị trí dẫn đầu vẫn là FLC Thanh Hóa với 34 điểm; ở vị trí thứ 2 là đương kim vô địch mùa giải 2014 Becamex Bình Dương với 32 điểm; vị trí thứ 3 là đội bóng đất cảng Hải Phòng với 30 điểm và vươn lên vị trí thứ 4 là đội bóng Sông Lam Nghệ An với 29 điểm. Ở vị trí cuối Bảng xếp hạng, đội bóng trẻ Hoàng Anh Gia Lai tạm thời vươn lên vị trí 12/14 đội với 13 điểm; đẩy XSKT Cần Thơ xuống vị trí 13/14 đội và đứng cuối Bảng xếp hạng là đội bóng Đồng Nai với 10 điểm.

Nguyễn Quốc Trị (TTXVN)
Hàng nghìn người thức đêm "canh" vé trận Việt Nam-Man City
Hàng nghìn người thức đêm "canh" vé trận Việt Nam-Man City

Phía VFF thông báo sẽ chỉ có khoảng 10 ngàn vé trận ĐTVN - Man City được bán trực tiếp đến tay người hâm mộ. Hàng trăm người đem chiếu, bạt từ đêm hôm trước ở sân Vận động Mỹ Đình để chờ mua vé.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN