Fabrice Muamba đột quỵ vì 2 tuần tập luyện tăng cường?

Theo Fabrice Muamba, nguyên nhân dẫn tới việc anh bị đột quỵ có thể là do tự ép mình tập luyện nặng trước mùa giải của Bolton năm ngoái.

Cựu tiền vệ 24 tuổi người gốc CHDC Công-gô đã gục xuống trên sân trong trận tứ kết FA Cup giữa Bolton và Tottenham tại sân White Hart Lane hồi tháng 3 vừa qua. Kể từ thời điểm đó, Muamba đã chia tay bóng đá theo lời khuyên của các bác sĩ.




Muamba gục ngã trong trận tứ kết FA Cup mùa trước. Ảnh: zimbio.com

Trong chương trình Những câu chuyện cuộc đời thể thao, Muamba cho biết, anh cảm thấy giai đoạn tập luyện tăng cường có thể đã dẫn tới ca đột quỵ của mình. Muamba khi đó đã bất tỉnh trong vòng 3 ngày và tim anh đã ngừng đập 78 phút sau khi gục xuống sân.

 

“Trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải trước, tôi đã tới Mỹ trong vòng 2 tuần chỉ để làm việc, làm việc và làm việc”, Muamba nói, “Tôi đã muốn mình sung sức nhất để trở lại thi đấu ở Premier League. Tôi nghĩ, đó có thể là một trong những nguyên nhân dẫn tới ca đột quỵ”.

 

Tuy nhiên, theo giáo sư Richard Schilling, một trong những chuyên gia về nhịp tim, ông không tin 2 tuần tập luyện tăng cường có thể dẫn tới ca đột quỵ của Muamba 6 tháng sau đó.

 

Những vụ đột quỵ đau thương trên sân cỏ gần đây


Fabrice Muamba vẫn còn may mắn vì đã trở lại với cuộc đời sau khi bị bất tỉnh 3 ngày bởi ca đột quỵ trong trận tứ kết FA Cup mùa giải trước. Trước anh, rất nhiều cầu thủ đã vĩnh viễn ra đi ngay trên sân cỏ. Công tác kiểm tra y tế tại các CLB và các đội tuyển quốc gia cho tới thời điểm này vẫn đang bị đặt những dấu hỏi.

 

Marc-Vivien Foe (1/5/11975 – 26/6/2003): Đội tuyển Camơrun và CLB Manchester City


Ca đột quỵ của Foe từng gây chấn động làng bóng đá thế giới. Số áo 23 của anh tại Man City không bao giờ được dùng lại và trong khu vườn của Man City hiện vẫn còn đặt một tấm bia tưởng nhớ hậu vệ xấu số này.

 

Miklos Feher (20/7/1979 – 25/1/2004): Đội tuyển Hungary và CLB Benfica


Feher bị suy hô hấp cấp và vĩnh biệt cuộc đời ngay trên sân cỏ. Cái chết của cầu thủ này khi đó làm dấy lên những chỉ trích về công tác y tế: 9 phút sau khi Feher gục xuống sân mới có xe cứu thương tới và 6 phút nữa anh mới được chuyển lên xe đưa tới bệnh viện.

 

Antonio Puerta (26/11/1984 – 28/7/2007): Đội tuyển Tây Ban Nha và CLB Sevilla


Sau khi bị đột quỵ trên sân, Puerta đã hồi tỉnh và có thể tự đi vào phòng thay đồ, trước khi anh một lần nữa gục xuống. Puerta được đưa tới bệnh viện nhưng mọi việc đã quá muộn.

 

Daniel Jarque (1/1/1983 – 8/8/2009): Đội tuyển U21 Tây Ban Nha và CLB Espanyol



Làng bóng đá Tây Ban Nha bị sốc vì cái chết của Jarque. Ảnh: internet

Jarque đột ngột bị đau tim khi đang nói chuyện điện thoại với bạn gái. Chính bạn gái của anh đã báo tin dữ này cho các đồng đội của Jarque.

 

Naoki Matsuda (14/3/1997 – 4/8/2011): Đội tuyển Nhật Bản


Sau 15 phút khởi động trước trận đấu, Matsuda đã gục xuống và không bao giờ tỉnh lại.



Song Long (Theo Dailymail)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN