EURO 2012- Trước trận Italy - CH Ireland: Cạm bẫy ở Poxnan

HLV Giovanni Trapattoni của CH Ailen bước vào trận đấu rạng sáng 19/6 với nhiều tâm trạng. Dù là một người Italy (Italia) yêu nước, nhưng đã là một nhà cầm quân chuyên nghiệp, Trapattoni phải bằng mọi giá giúp đội bóng của ông có một chiến thắng danh dự tại EURO 2012. Nếu điều này xảy ra, ông sẽ trở thành "tội đồ" của hàng triệu cổ động viên Italy.

Báo chí Italia những ngày qua liên tục đưa ra các dự đoán, trong đó kịch bản đáng ngại nhất là Tây Ban Nha và Croatia sẽ thủ hòa 2-2 trong trận đấu cùng giờ ở bảng C, để tiễn "Azzurri" về nước dù đội bóng Thiên thanh có đánh bại Ireland ở Poznan. Nếu vậy, không ai cần đặt dấu hỏi về lòng trung thành của Trapattoni.

Sau hai trận thua nặng nề trước Croatia và Tây Ban Nha, CH Ireland đã bị loại khỏi cuộc đua, trận đấu gặp Italia chỉ còn mang ý nghĩa danh dự. Do đây cũng có thể là giải đấu lớn cuối cùng của một thế hệ cầu thủ tài năng của Ireland như Robbie Keane, nên Ailen sẽ thi đấu với tâm trạng thoái mái và không loại trừ khả năng họ sẽ tạo nên cơn địa chấn tại Poznan.

Các cầu thủ đội tuyển CH Ireland trong trận đấu với đội tuyển đội tuyển Croatia tại bảng C giải bóng đá Euro 2012 diễn ra ngày 10/6 tại Poznan, Ba Lan. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Trapattoni tìm mọi cách để khích lệ tinh thần các học trò: "Sẽ là công bằng với các đội bóng khác của bảng này nếu như tôi không tung vào sân đội hình mạnh nhất. Tôi vẫn sẽ đưa vào sân đội hình chính và tôi rất tự hào với những cầu thủ này". Đáp lại, HLV đội tuyển Italy Prandelli cũng tỏ rõ quyết tâm: "Tôi biết rằng chúng tôi phải tự quyết định số phận của mình, chúng tôi phải giành chiến thắng dù đây sẽ là một trận đấu khó khăn".

Một trận thắng sẽ giúp Italy có mặt tại tứ kết ở vị trí nhì bảng, song điều này sẽ chỉ xảy ra khi trận đấu giữa Tây Ban Nha và Croatia phải có kết quả thắng thua. Nếu Italy thắng Ireland , trong khi Tây Ban Nha hòa Croatia, tình hình sẽ trở nên phức tạp vì cả 3 đội bóng đều cùng 5 điểm, lúc đó kết quả các cuộc đối đầu trực tiếp sẽ có ý nghĩa quyết định.

Do Italia hòa cả hai trận trước Tây Ban Nha và Croatia với tỷ số 1-1, nên nếu Tây Ban Nha hòa 0-0 với Croatia, Italy sẽ là đội đi tiếp. Nếu Tây Ban Nha hòa 1-1 với Croatia, lúc đó 3 đội sẽ tính hiệu số bàn thắng/thua để quyết định 2 đội đoạt vé vào tứ kết. Điều khiến các CĐV Italy lo sợ nhất là Tây Ban Nha hòa 2-2 hoặc hòa với tỷ số cao hơn với Croatia, như vậy dù có thắng Ireland, Italia vẫn phải xách vali về nước.

HLV Prandelli dự kiến sẽ có một số sự thay đổi trong trận đấu rạng sáng 19/6, nhiều khả năng tiền đạo Mario Balotelli sẽ bị thay bằng Antonio Di Natale. Ngoài ra, Alessandro Diamanti có thể được đưa vào sân để chơi vị trí tiền vệ công hoặc tiền đạo thứ hai. Italy cũng đón nhận tin vui khi hậu vệ Andrea Barzagli đã kịp bình phục chấn thương để xung trận.

Prandelli đánh giá: "Đây không phải là vấn đề thể lực, vấn đề tinh thần sẽ có ý nghĩa quyết định. Chúng tôi là một đội bóng tốt, chúng tôi chỉ cần giữ vững tinh thần và tôi tin các học trò của tôi có thể làm được điều đó".

Đối với Ireland, trong trận đấu này, tiền vệ cánh Damien Duff có thể được trao băng thủ quân. Đây sẽ là trận đấu thứ 100 của anh cho đội tuyển quốc gia Ireland. Tiền đạo Robbie Keane quả quyết anh và các đồng đội muốn trở về nước trong tư thế ngẩng cao đầu: "Chúng tôi không chấp nhận về nước mà không kiếm được một điểm nào tại EURO lần này".

Trong 5 cuộc đối đầu gần đây nhất với Ireland, Italy chưa từng giành chiến thắng và chỉ ghi được hai bàn, đều ở các vòng chung kết Euro.



TTXVN/ Tin Tức

EURO 2012: Ba Lan bị loại - HLV F. Xmuđa sớm nói lời từ biệt
EURO 2012: Ba Lan bị loại - HLV F. Xmuđa sớm nói lời từ biệt

HLV trưởng đội tuyển Ba Lan Franciszek Smuda đã từ chức sau khi đội bóng đồng chủ nhà Euro 2012 bị loại khỏi giải đấu ngay từ vòng bảng với thất bại 0-1 trước đội tuyển CH Séc.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN