Euro 2012: Đâu rồi tài năng trẻ?

Ngoại trừ Alan Dzagoev của Nga tỏa sáng với cú đúp vào lưới Séc, hầu hết những cầu thủ gây ấn tượng ở loạt trận đầu tiên vòng bảng EURO 2012 đều là những gương mặt quen thuộc, thậm chí là những lão tướng đã 34-35 tuổi như Andriy Shevchenko hay Di Natale.

Hậu vệ Nga Alan Dzagoev sau khi ghi bàn thắng vào lưới đối phương. Ảnh: AFP/TTXVN


Mỗi kỳ World Cup hay EURO tới, ngoài việc ngóng những trận đấu kịch tính, người hâm mộ còn rất háo hức chờ đợi những ngôi sao mới sẽ chào hàng với thế giới. Trước EURO 2012, đã có nhiều tài năng trẻ được nhắc đến như Alan Dzagoev, Kevin Strootman, Yann M'Vila, Christian Eriksen, Mario Goetze, Oxale-Chamberlain hay James McClean - những người vừa trải qua một mùa giải khá ấn tượng ở cấp câu lạc bộ được kỳ vọng sẽ tiếp tục là nhân tố góp phần mang đến thành công cho đội nhà.

Tiền đạo Antonio Di Natale (trái) đội tuyển Italia ghi bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu với đội tuyển Tây Ban Nha ngày 10/6. Ảnh: AFP/TTXVN


Nhưng qua lượt trận đầu tiên vòng bảng, chỉ có mỗi mình Alan Dzagoev cho thấy anh xứng đáng với sự kỳ vọng khi lập cú đúp trong chiến thắng trước Séc. Đây mới là giải đấu lớn đầu tiên của tiền vệ 21 tuổi đang khoác áo CSKA Moskva này, song thực tế là Dzagoev đã chứng tỏ được vai trò quan trọng trong đội hình của tuyển Nga ở giai đoạn vòng loại. Dzagoev đã cho thấy anh chính là thủ lĩnh tương lai của bóng đá Nga, kế cận Andrei Arshavin, người từng tỏa sáng rực rỡ ở EURO 2008.


Tuy vậy, Dzagoev chỉ là điểm sáng hiếm hoi trong số dàn sao mai được dự báo sẽ tỏa sang trên đất Ba Lan và Ukraine. Có thể dễ dàng nhận thấy, nhiều tài năng trẻ vẫn chưa vượt qua được sức ép khi lần đầu tiên dự một giải đấu lớn. Có thể kể tới Oxale-Chamberlain, người được HLV Roy Hodgson của đội tuyển Anh tin tưởng cho đá chính trong trận đấu với Pháp. Tuy vậy, cầu thủ chạy cánh của Arsenal còn quá non kinh nghiệm và anh cần có thời gian để khẳng định bản thân.


Trong khi đó, những trường hợp còn lại thì chưa có cơ hội để chứng tỏ tài năng, bởi các HLV đều có xu hướng khá thận trọng. Hoặc giả, các đàn anh của họ đều đang chơi ổn định nên không có chỗ cho các tài năng trẻ có dịp thể hiện bản thân. Chẳng hạn ở đội tuyển Đức, Goetze thật khó lòng được HLV Joachim Loew tung vào sân khi mà đến ngay cả Toni Kroos cũng phải ngồi ngoài làm dự bị cho Mesut Oezil.


Trong bối cảnh đó, không ngạc nhiên khi EURO 2012 trở thành sân khấu của các lão tướng. Ở tuổi 34, Antonio Di Natale đã cho thấy kinh nghiệm dạn dày khi ghi bàn mở tỷ số bằng cú cứa lòng tuyệt đẹp vào lưới thủ môn Casillas của Tây Ban Nha. Với màn trình diễn ấn tượng ấy, gần như chắc chắn Di Natale sẽ được HLV Cesar Prandelli trao vị trí chính thức trong những trận tới, thay vì chân sút 21 tuổi Mario Balotelli, người đã gây thất vọng tràn trề ở trận mở màn.


Tuy vậy, Di Natale vẫn chưa phải là cái tên gây ấn tượng nhất ở loạt mở màn, mà đó là Andriy Shevchenko của đội chủ nhà. Ở cái tuổi 35, thật khó có ai nghĩ được rằng Shevchenko - một người từng có thời gian thi đấu tụt dốc không phanh và ít được nhắc đến trong làng bóng đá - lại "thức giấc" mạnh mẽ đến như thế. "Tôi có cảm giác mình như mới 20 tuổi, chứ không phải 35" - Shevchenko đã nói như vậy sau khi lập cú đúp vào lưới Thụy Điển, giúp Ukraine giành chiến thắng 2-1. Sheva mà đã nói thế thì các tài năng trẻ lấy đâu ra cơ hội để thi thố?


Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN