Đứng đầu bảng, Chelsea tiếp tục 'thay máu'

Dù đang thi đấu cực kỳ thành công, ngự trị ở ngôi đầu Premier League, CLB Chelsea vẫn tiếp tục "thay máu" đội hình, "thanh lý" những cầu thủ không còn phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài của đội bóng.


 

Kalou (trái) đã ra đi. Kế đến, Sturridge (giữa) và Cole (phải) sẽ rời Chelsea?

 

Báo chí Anh gọi đó là "Cuộc cách mạng Nga thứ hai" của ông chủ tỷ phú Roman Abramovich. Cuộc cách mạng đầu tiên được tiến hành khi ông mua lại Chelsea từ chủ cũ Ken Bates vào mùa Hè 2003, đưa về sân Stamford Bridge hàng loạt gương mặt tên tuổi, từ HLV Jose Mourinho đến các cầu thủ ngôi sao như Arjen Robben, Didier Drogba, Michael Essien, Ashley Cole...


Khi thế hệ ấy đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, cuộc cách mạng thứ hai xuất hiện. Bắt đầu từ kỳ chuyển nhượng tháng 1/2011, với hai vụ chuyển nhượng đình đám mang tên Fernando Torres và David Luiz, có tổng giá trị lên đến 73 triệu bảng. Sau đó, các ngôi sao sáng lần lượt kéo đến, trong đó có Juan Mata, Eden Hazard, Oscar, Marin... Ở chiều ngược lại, các lão tướng lần lượt phải ra đi. Nicolas Anelka phải chạy khỏi Stamford Bridge vì không được trọng dụng. Mùa Hè vừa qua, đến lượt Drogba và Kalou, dù họ góp công giúp đội bóng giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử. Một công thần khác, Florent Malouda cũng bị bỏ rơi khi anh đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.


Cuộc thanh lý sẽ nối tiếp ở mùa Đông cũng như mùa Hè tới. Ashley Cole, hậu vệ trái người Anh, nhiều khả năng sẽ phải rời Stamford Bridge do không đạt được thỏa thuận với BLĐ Chelsea về bản hợp đồng mới. Vì Cole sẽ tròn 32 tuổi vào tháng Mười Hai tới đây, Chelsea đề nghị ký hợp đồng mới có thời hạn 1 năm mà thôi. Cole không chấp nhận, cho rằng như thế thì không đảm bảo tương lai của mình. Nếu không muốn mất Cole theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa Hè tới, Chelsea buộc phải bán anh ngay ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2013. Gã nhà giàu mới nổi của bóng đá Pháp, CLB PSG, sẵn sàng mua Cole với giá 15 triệu bảng, và trả cho anh mức lương cao gấp rưỡi so với Chelsea, chấp nhận ký hợp đồng có thời hạn 2 năm. Nhiều khả năng Cole sẽ tái ngộ với người thầy cũ Carlo Ancelotti trên đất Pháp.


Cái tên tiếp theo có thể rời Stamford Bridge là Frank Lampard, cũng là một lão tướng. Sinh năm 1978, Lampard đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp. Khác với Cole, Chelsea muốn giữa Lampard đến khi hợp đồng hết hạn vào mùa Hè sang năm. Bản thân Lampard cũng muốn như thế. Khi ấy, anh sẽ có rất nhiều sự lựa chọn với tư cách là cầu thủ tự do.


Trên hàng công, tiền đạo người Anh Daniel Sturridge cũng đối mặt với nguy cơ bị đá văng khỏi sân Stamford Bridge. Khác với Cole và Lampard, Sturridge chỉ mới 23 tuổi mà thôi. Vấn đề của Sturridge là anh không đủ khả năng, đẳng cấp cạnh tranh một suất đá chính với những Mata, Hazard. Mùa giải năm nay, Sturridge thậm chí chưa một lần có tên trong đội hình xuất phát của Chelsea tại Premier League. Cách đây hai tháng, có tin đồn Liverpool đã hỏi mượn Sturridge.
Khắp châu Âu, các CLB lớn đang thực hiện cuộc cách mạng trẻ hóa rầm rộ. Việc Chelsea "thay máu" đội hình rầm rộ không hề là bất ngờ quá lớn, dù họ đang thi đấu thành công ở mùa này, xếp đầu bảng Premier League sau 7 vòng. Vì mục tiêu lâu dài, vì kế hoạch dài hạn, Chelsea đành chấp nhận mạo hiểm thực hiện nhiều sự xáo trộn về mặt nhân sự.


Trong vòng 1 tháng rưỡi tới đây, Chelsea sẽ đối mặt với hàng loạt trận đại chiến trên nhiều mặt trận khác nhau, gồm 2 trận gặp M.U (tại Premier League và Cúp Carling), các cuộc gặp mặt với Tottenham, Liverpool, Man City ở giải nội địa hay trận lượt về với Juventus tại vòng bảng Champions League.


TUỆ MINH

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN