Đại chiến Nga - Bồ Đào Nha

Cuộc đối đầu giữa Nga và Bồ Đào Nha trên sân Luzhniki ở lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu chẳng khác nào trận "chung kết" trong cuộc đua giành chiếc vé trực tiếp đến Braxin tại bảng F.

 

Các cầu thủ Bồ Đào Nha luyện tập trước trận đấu quan trọng gặp ĐT Nga.

 

Sau hai lượt trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2014, cả Nga và Bồ Đào Nha đang có 6 điểm - nhiều hơn các đội xếp ngay sau đến 5 điểm. Rõ ràng ở bảng F, Nga gần như là đội bóng duy nhất có thể cạnh tranh một suất trực tiếp tới Braxin với Bồ Đào Nha. Thế nên, nếu các học trò HLV Paulo Bento có thể ra về với 3 điểm trọn vẹn sẽ giành lợi thế rất lớn. "Một chiến thắng tại Moscow sẽ giúp chúng tôi có cơ hội rất lớn để giành một chiếc vé trực tiếp đến Braxin", HLV Bento cho biết.


Một chiến thắng ngay tại Luzhniki cho Bồ Đào Nha là điều có thể xảy ra. HLV Bento đang có một đội quân khá hùng hậu ở cả 3 tuyến với những gương mặt nổi bật như Fabio Coentrao, Pepe, Luis Nani, Joao Moutinho hay sáng nhất chính là Critiano Ronaldo - người vừa trải qua trận cầu "kinh điển" Barcelona - Real Madrid đáng nhớ, bằng một cú đúp. Trên đất Nga, đội tuyển Bồ Đào Nha cũng đã có một kỷ niệm đáng nhớ khi vùi dập Nga đến 7-1 ở vòng loại World Cup 2006, trong đó Ronaldo hai lần lập công khi anh mới bước sang tuổi 20.


Ở cuộc đối đầu này, CR7 chắc chắn đang rất muốn ghi dấu trong ngày kỷ niệm trận đấu thứ 99 của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia. Điều đó không chỉ giúp đội tuyển Bồ Đào Nha có được lợi thế trước Nga trong cuộc đua đến Braxin, mà còn tạo lợi thế trong cuộc đua Quả bóng vàng FIFA.


Bồ Đào Nha rõ ràng được đánh giá cao hơn so với đội tuyển Nga cả về thành tích (thắng 2, hòa 1) cũng như lực lượng. Tuy nhiên, họ sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn khi Ronaldo - niềm hy vọng số 1 của Bồ Đào Nha bước vào trận đấu này mà không có được thể thực tốt nhất với chấn thương vai ở trận "kinh điển". Việc không thể ra sân tập trong 2 buổi tập gần nhất cũng có thể ảnh hưởng tới sự kết dính của anh với các đồng đội.


Trong khi đó, đội tuyển Nga lại đang có sự khởi đầu cực tốt dưới thời HLV Fabio Capello khi toàn thắng 2 trận đầu vòng loại World Cup 2014, ghi 6 bàn và không một lần phải vào lưới nhặt bóng. Với Capello, ít nhất Nga đã cải thiện được phần nào lối chơi ngây thơ như ở EURO 2012. Vị chiến lược gia người Italia cũng đã mạnh dạn loại bỏ những công thần như Andrei Arshavin, Pavel Pogrebnyak và Roman Pavlyuchenko, đồng thời đẩy mạnh kế hoạch trẻ hóa khi gọi lên tuyển những gương mặt mới như Maxim Grigoriev.


"Sức mạnh tấn công của Nga đã được chứng minh tại giải vô địch châu Âu vừa qua", HLV Bento của Bồ Đào Nha tỏ ra lo lắng khi chứng kiến những gì mà tuyển Nga đã thể hiện. "Họ cũng đã tăng cường sự chắc chắn ở hàng phòng thủ kể từ khi Capello lên làm HLV trưởng. Chúng tôi muốn thiết lập một thế trận tấn công nhưng tôi e rằng chúng tôi sẽ phải chơi phòng ngự nhiều hơn".


Trong khi Bồ Đào Nha sẽ phải “đại chiến” với Nga tại Luzhniki trong khuôn khổ bảng F thì các ông lớn khác có lịch thi đấu khá thuận lợi, đáng chú ý là Hà Lan. Đội bóng của HLV Louis van Gaal đang hướng đến chiến thắng thứ 3 liên tiếp khi tiếp đón “chú lùn” Andorra trên sân nhà. Ở trận đấu này, người ta chỉ quan tâm Hà Lan sẽ nã bao nhiêu bàn vào lưới Andorra. Một chiến thắng đậm đà sẽ giúp “Cơn lốc màu cam” chiếm ngôi đầu bảng D bởi Romania sẽ phải quyết chiến với Thổ Nhĩ Kỳ ở hiểm địa Ixtanbun.


Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN