Cú sốc đầu tiên!

Trong khi hầu hết các "ông lớn" đều có kết quả như mong đợi, hoặc chí ít giành 1 điểm, thì Inter Milan đã bất ngờ gục ngã trước đội bóng “hạt tiêu” Trabzonspor ngay tại thánh địa Giuseppe Meazza. Thất bại này của nhà vô địch năm 2010 có thể xem là cú sốc đầu đầu tiên của Champions League mùa giải mới!

Inter thất bại trước đối thủ Trabzonspor thực sự là một cú sốc đối với người hâm mộ. ảnh: AFP/TTXVN


Đây cũng là trận thua thứ 3 liên tiếp của Inter kể từ đầu mùa giải. Trước đó, họ thất thủ 1 - 2 trước AC Milan trong trận tranh Siêu cúp Italia, tiếp đến là thua Palermo 3 - 4 ở vòng mở màn Serie A. Nhưng việc Inter thất bại trước đối thủ mà ngay cái tên cũng khiến các tifosi phải vất vả để phát âm như Trabzonspor mới là cú sốc thực sự. Đội bóng này chỉ được dự Champions League sau khi Fenerbahce bị cấm thi đấu do dính líu đến mua bán độ và cầu thủ nổi tiếng nhất của họ, tiền vệ Halil Altintop, chỉ là một hàng thải từ Bundesliga.

Nếu như Inter gây thất vọng thì đội bóng từng thua họ trong trận chung kết năm 2010 là Bayern Munich lại gây ấn tượng mạnh khi giành chiến thắng 2 - 0 ngay trên sân của Villarreal nhờ các pha ghi bàn của Toni Kroos và Rafinha. Chiến thắng này, cùng với trận thắng 7 - 0 trước Freiburg ở Bundesliga cuối tuần qua, cho thấy “Hùm xám” thực sự là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Champions League mùa này, nhất là khi trận chung kết sẽ được tổ chức trên sân Allianz Arena của họ vào năm sau.

Cũng ở bảng A được mệnh danh là “tử thần” này, Man City và Napoli đã chia điểm trong trận hòa 1 - 1. Trong lần đấu ra mắt tại Champions League, Man City đã để Napoli dẫn điểm với pha lập công của Edinson Cavani, trước khi Kolarov san bằng tỷ số bằng một cú sút phạt mẫu mực.

Đây không phải là một vòng đấu thành công của các đội bóng thành Manchester, dù họ đang thắng như chẻ tre ở giải quốc nội. Á quân Champions League mùa trước là Manchester United cũng phải nhờ đến may mắn cũng như sự xuất thần của lão tướng Ryan Giggs mới có thể giành được 1 điểm trước Benfica. Sau khi Cardozo mở tỷ số cho đội chủ nhà thì lão tướng người xứ Uên đã có một pha độc diễn trước khi tung cú sút từ ngoài vòng cấm kéo lại 1 điểm cho á quân mùa trước.

Tuy nhiên, kết quả hòa của M.U có thể được lý giải là do huấn luyện viên Alex Ferguson đã tung ra sân đội hình có nhiều thay đổi so với trận thắng Bolton 5 - 0 ở Premier League cuối tuần trước, nhằm dưỡng sức cho trận cầu đinh với Chelsea vào chủ nhật tới.

Một kết quả đáng chú ý nữa là việc Real Madrid chật vật giành thắng lợi 1 - 0 trên sân của Dinamo Zagreb. Chi tiết đáng nói nhất không phải là bàn thắng từ quả đá bồi của Di Maria, mà là việc Cristiano Ronaldo rời sân với cổ chân đẫm máu sau pha vào bóng thô bạo của cầu thủ đối phương!

Tuệ Minh


 

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN