Chị em Thanh Phúc chờ “phục hận”

Nỗi đau SEA Games 27 vẫn chưa nguôi ngoai, hai chị em Nguyễn Thị Thanh Phúc và Nguyễn Thành Ngưng đang đặt mục tiêu “thanh toán cả gốc lẫn lãi” món nợ với các đối thủ Myanmar vào đầu năm 2014.


Thanh Phúc bất lực trước “trò bẩn” của đối thủ tại SEA Games 27.


Tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á 2013 - SEA Games 27, đội tuyển điền kinh Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng giành Huy chương Vàng ở nội dung đi bộ 20 km, nơi có sự xuất hiện của hai chị em ruột Thanh Phúc và Thành Ngưng. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là kỳ vọng đó đã không thể trở thành hiện thực, vì những quyết định thiên vị trắng trợn của trọng tài đối với các vận động viên chủ nhà Myanmar.


Trong vòng 2 năm trở lại đây, tại đấu trường khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á, cái tên Thanh Phúc đã không còn xa lạ ở cự ly đi bộ 20 km nữ. Sau tấm HCV tại SEA Games 26 năm 2011, Thanh Phúc đã được người hâm mộ yêu mến gọi là “nữ hoàng đi bộ” Đông Nam Á. Không phụ lòng các cổ động viên, tại giải vô địch châu Á 2012, Thanh Phúc đã xuất sắc giành HCĐ, đồng thời vượt chuẩn B Olympic và giúp cô giành một suất tham dự Thế vận hội London 2012. Chưa dừng lại ở đó, bước sang năm 2013, với thành tích 1 giờ 35 phút 26 giây tại giải vô địch châu Á (HCB), Thanh Phúc đã lần đầu tiên ghi tên mình tại giải vô địch thế giới. Có thể nói, cô gái vàng của điền kinh Việt Nam khi đó đã không còn đối thủ trong khu vực Đông Nam Á.


Vậy mà nỗi đau bất ngờ đã xuất hiện vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 23 của VĐV người Đà Nẵng: Trên đường đua Myanmar, dù đạt thành tích 1 giờ 37 phút 08 giây và đủ phá kỷ lục SEA Games, Thanh Phúc vẫn chỉ về nhì. Đây là một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi nhất tại SEA Games 27, bởi rất nhiều người chứng kiến đều thấy rõ ràng VĐV Saw Mar Lar Nwe của nước chủ nhà được các trọng tài làm ngơ, để vừa chạy, vừa đi bộ về đích. Nhờ sự bênh vực quá ư lộ liễu đó của trọng tài, đối thủ người Myanmar đã giành HCV cùng kỷ lục SEA Games mới (1 giờ 35 phút 03 giây) một cách nực cười. Dù chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng Thanh Phúc vẫn không thể ngăn được dòng nước mắt lăn dài khi nhận HCB.


Nhắc lại kỷ niệm buồn trên đất Myanmar, Thanh Phúc tâm sự: “Trong thời gian tập huấn tại Nam Ninh, Trung Quốc, tôi và Thành Ngưng đều rất nỗ lực và chuẩn bị sẵn sàng chinh phục vị trí cao nhất tại SEA Games 27. Tuy nhiên, trọng tài đã thổi quá bức ép, tôi không dám tăng tốc, vì sợ bị đánh phạm quy lần 3 sẽ mất luôn cơ hội tranh huy chương. Tiếc lắm, vì công sức cả năm đã bị phủ nhận. Người thân, gia đình và đồng đội đều chia sẻ, động viên rất nhiều, nhưng mất chức vô địch xứng đáng thuộc về mình, tôi vẫn buồn không tả xiết, dù giải đã kết thúc được 1 tuần”.


Người em trai Thành Ngưng thậm chí còn uất ức hơn cả Thanh Phúc. Tranh tài ở nội dung 20 km đi bộ nam, Thành Ngưng đã bị trọng tài tước đi tấm HCB mà anh xứng đáng nhận được. Thành Ngưng kể lại câu chuyện buồn tại Nay Pyi Taw: “Trước đó, một đối thủ người Malaysia đã bị loại do 3 lần phạm quy. Về phần mình, sau khi cán đích thứ 2, tôi không thấy có dấu hiệu bị phạt gì cả và an tâm có HCB. Nhưng sau 1 phút hội ý, tổ trọng tài đã đánh trượt tôi (không công nhận kết quả thi đấu), để đôn đối thủ Mio Min Thiha người Myanmar từ thứ 4 lên nhận HCĐ. Cay đắng và bức xúc lắm, nhưng có thể phản ứng được gì đây? Không chỉ tôi mà nhiều VĐV Việt Nam ở các môn khác cũng bị trọng tài xử ép đến chảy nước mắt, nhưng không thể thay đổi được kết quả đã được chủ nhà Myanmar sắp đặt sẵn”.


Không giành được những tấm huy chương như mong đợi, Thanh Phúc và Thành Ngưng đang tranh thủ giai đoạn nghỉ ngơi sau SEA Games để ở bên gia đình, với hy vọng hồi phục phần nào vết thương lòng. Nếu như người chị còn có một chút an ủi là khoản tiền thưởng cho tấm HCB (25 triệu đồng theo quy định của Nhà nước), thì Thành Ngưng hoàn toàn trắng tay và còn đen đủi hơn khi bị chấn thương nhẹ sau khi trở về nước.


Tạm thời, hai chị em vẫn tập nhẹ duy trì thể lực, trước khi bước vào giai đoạn tăng tốc sau Tết cổ truyền, với mục tiêu là đạt điểm rơi phong độ ở giải đi bộ châu Á 2014, được tổ chức vào tháng 3 tại Nomi, Nhật Bản.


Thanh Phúc và Thành Ngưng cho biết sẽ nỗ lực tập luyện để khẳng định những tấm huy chương bị “đánh cắp” tại SEA Games 27 không làm mất đi giá trị và đẳng cấp của 2 kỷ lục gia đi bộ Việt Nam. Họ cùng muốn lấy giải châu Á 2014, nơi chắc chắn sẽ có sự công tâm của các trọng tài, làm lời đáp trả đanh thép nhất đối với những đối thủ Myanmar.


Nguyễn Tuấn

VĐV đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc: Nàng lọ lem” đã lớn
VĐV đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc: Nàng lọ lem” đã lớn

Mới 15 tuổi, Nguyễn Thị Thanh Phúc từng nếm trái đắng đầu đời “Nàng lọ lem” đã lớn khi bị tước tấm HCV đi bộ 20 km đầu tiên trong sự nghiệp ở Đại hội TDTT toàn quốc năm 2005.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN