Cầu thủ nào “lỡ chuyến bay”?

Trong ít ngày tới, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ phải “gạt lệ” loại bớt 3 cầu thủ khỏi danh sách đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 27.


Quyết định khó khăn


Hiện tại, U23 Việt Nam có tổng số 25 cầu thủ. Tất cả đều đã gắn bó với nhau trong suốt một thời gian dài, trong đó khá nhiều cầu thủ đã sát sánh với HLV Hoàng Văn Phúc từ thời U22 Việt Nam đá BTV Cup 2012. Tuy nhiên, do mỗi đội chỉ được đăng ký 22 cầu thủ theo quy định của Ban tổ chức SEA Games 27, nên dù không hề muốn, “Tướng” Phúc cũng phải bỏ lại 3 cầu thủ dưới chân cầu thang máy bay.

Phía sau nụ cười là một cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt.


Tình cảnh của ông Phúc là điều mà hầu như tất cả các HLV đội tuyển quốc gia đều phải trải qua. Sau một quãng thời gian dài làm việc cùng nhau và cùng chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn, thầy và trò đã trở thành một gia đình. Đặc biệt, sự cố tại vòng bảng BTV Cup 2013 càng khiến cho sợi dây tình cảm giữa “Tướng” Phúc và các cầu thủ trở nên bền chặt hơn. Hình ảnh ông Phúc chực trào nước mắt khi các học trò ào lên khán đài sân Gò Đậu để ôm lấy ông sau chiến thắng trước Sinh viên Hàn Quốc tại trận bán kết đã để lại một ấn tượng mạnh. Có thể khẳng định, U23 Việt Nam là đã trở thành một phần “máu thịt” của ông Phúc; còn các cầu thủ cũng đang thi đấu, một phần để đền đáp công lao của một người thầy, người cha là HLV Hoàng Văn Phúc.


Trong thời gian tập trung vừa qua tại Hà Nội, HLV Hoàng Văn Phúc luôn từ chối đề cập đến việc loại ai khỏi danh sách hiện tại. Ông Phúc cho rằng đội hình U23 Việt Nam hiện nay không có nhiều cầu thủ nổi trội, nên sự cạnh tranh là rất quyết liệt. Quyết định cuối cùng sẽ chỉ được ông và Ban huấn luyện đưa ra sau chuyến tập huấn tại Bình Dương nửa cuối tháng này, ngay trước thời điểm đội lên đường sang Myanmar vào ngày 4/12.


Ai trong “tầm ngắm”?


Tuy nhiên, ngay cả khi HLV Hoàng Văn Phúc không hé lộ về bất cứ cái tên nào sẽ lỡ chuyến bay sang Myanmar, thì giới chuyên môn cũng đã “đóng khung” được những “đối tượng bị tình nghi”. Thông qua những đợt tập huấn gần đây và thông qua các giải đấu giao hữu cọ xát trước thềm SEA Games 27, những cầu thủ này đã dần lộ diện.


Trước hết, phải gạt ngay Huỳnh Tuấn Linh khỏi danh sách “bị tình nghi”. Chỉ là thủ môn số 3 của đội, sau Trần Bửu Ngọc và Trần Nguyên Mạnh, nhưng Tuấn Linh chắc chắn sẽ đến Myanmar. Với đội bóng nào cũng vậy, sẽ là quá mạo hiểm nếu chỉ đưa 2 thủ môn tới một giải đấu lớn. Như vậy, “đối tượng” chỉ nằm ở hàng thủ, hàng tiền vệ và hàng tiền đạo.


Trước khi danh sách được rút, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ có cơ hội cuối để thể hiện mình ở 3 trận giao hữu tại Bình Dương: Gặp Tây Ninh ngày 24/11, An Giang ngày 27/11 và TP Hồ Chí Minh ngày 30/11.

Ở hàng hậu vệ, bộ tứ lý tưởng đã được định hình sau BTV Cup 2013: Hậu vệ phải Lê Quang Hùng, cặp trung vệ Dương Thanh Hào - Phạm Mạnh Hùng, hậu vệ trái Sầm Ngọc Đức. Về lý thuyết, “Tướng” Phúc sẽ cần ít nhất một cầu thủ dự bị cho từng vị trí, nhưng ông cũng có thể chỉ cần một người dự bị cho Thanh Hào - Mạnh Hùng, do một tiền vệ phòng ngự luôn có thể được kéo xuống hàng thủ trong trường hợp cần thiết. Tương tự là với vị trí hậu vệ cánh, khi đội đang có những cầu thủ đa năng như Nguyễn Thanh Hiền (có thể vừa đá tiền vệ phòng ngự, vừa đá hậu vệ phải). Như vậy, vị trí của các trung vệ Đinh Tiến Thành, Quế Ngọc Hải, hậu vệ phải Nguyễn Đình Hoàng và hậu vệ trái Nguyễn Xuân Hùng vẫn chưa được đảm bảo. Trong số này, Xuân Hùng đã không được sử dụng một phút nào tại BTV Cup 2013, còn Đình Hoàng cũng chỉ được chơi một trận.


Trong đội hình hiện tại, tuyến giữa đang được đánh giá là tuyến mạnh nhất của U23 Việt Nam. Ông Phúc luôn phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn khi lựa chọn cầu thủ đá chính ở khu vực này. Theo đó, ngoài đội trưởng Nguyễn Văn Quyết đã chắc suất, thì các vị trí còn lại đều đang phải nỗ lực khẳng định mình. Thanh Hiền đã liên tục ghi điểm tại BTV Cup 2013, nhưng Ngô Hoàng Thịnh lại nhỉnh hơn về tư duy chơi bóng, trong khi Nguyễn Huy Hùng cũng rất chững chạc. Nếu Hoàng Thịnh bình phục hoàn toàn chấn thương, anh sẽ là ứng cử viên số 1 ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Tương tự như vậy, Lê Văn Thắng và Vũ Minh Tuấn cũng đang vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ Nguyễn Hải Huy, Lê Hoàng Thiên. Ngay cả vị trí của đội phó Trần Mạnh Dũng cũng đang bị đe dọa bởi sự bùng nổ của Trần Phi Sơn. Ở khu vực này, cái tên đáng ngờ nhất là Hoàng Danh Ngọc. Đây cũng là một cầu thủ có lối chơi đột biến, nhưng với U23 Việt Nam, khả năng sáng tạo của Văn Quyết và Phi Sơn dường như đã đủ.


Ở vị trí trung phong trong sơ đồ 4 - 1- 4 - 1, Hà Minh Tuấn đang vượt lên trên Mạc Hồng Quân nhờ những gì đã thể hiện gần đây. So với hai tiền đạo này, Ngân Văn Đại đang hoàn toàn lép vế. Tại BTV Cup 2013, Văn Đại bị “đóng đinh” trên ghế dự bị.


Nhìn chung, những cầu thủ nào chơi tốt hơn và xứng đáng tới SEA Games 27 đều đã dần lộ diện qua thời gian. Vấn đề còn lại chỉ còn là sự dũng cảm “xuống tay” của HLV Hoàng Văn Phúc, khi không ít “đối tượng bị tình nghi” từng là học trò của ông tại CLB Hà Nội.

 

Bài và ảnh: Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN