Các giải VĐQG châu ÂuScholes lập công, M.U gây sức ép lên Man City

Đánh bại Bolton một cách thuyết phục trong trận đấu đêm thứ bảy, nhà ĐKVĐ Manchester United đã tạo ra một sức ép đáng kể lên đối thủ trực tiếp số một là Man City. Nếu trắng tay trong trận đấu muộn với Wigan đêm nay, Man City sẽ bị M.U cân bằng điểm số.

Lão tướng Scholes ghi bàn mở tỷ số cho M.U.


Đêm thứ bảy vừa qua, Old Trafford đã chứng kiến một trận đấu đầy cảm xúc. Paul Scholes, người trước đó đã gây sốc với quyết định trở lại sân cỏ sau nhiều tháng treo giày, bất ngờ có tên trong đội hình xuất phát của "Quỷ đỏ". Một, hai đường chuyền lỗi; vài tình huống xử lý thiếu nhạy cảm, nhưng chỉ sau vài phút, khi đã tìm lại được cảm giác bóng, Scholes dần trở lại là chính mình. Anh hoàn thành rất tốt vai trò điều tiết nhịp độ trận đấu, giúp M.U kiểm soát bóng một cách chủ động và liên tục gây sức ép về phía khung thành đối phương. Khi đội bóng gặp khó khăn trong việc công phá khung thành đối phương, chính Scholes đã đóng vai người hùng với pha dứt điểm cận thành, mở tỷ số trận đấu cuối hiệp 1.

Chiến thắng dành cho M.U đã được dự báo từ trước. Nhưng từ sau khi Wayne Rooney sút hỏng quả penalty ở phút 22, cảm giác lo lắng bao trùm sân Old Trafford. Mãi đến khi Scholes khai thông bế tắc, áp lực mới được giải tỏa. Hai bàn của Welbeck và Carrick trong hiệp 2 đã đến như một điều tất yếu. Với chiến thắng này, M.U đã giành được 48 điểm sau 21 trận, bằng điểm với đầu bảng Man City. Tuy nhiên, mãi đến đêm nay, Man City mới làm khách ở Wigan trong trận đấu muộn thuộc vòng 21.

Cũng trong đêm thứ bảy, một ứng viên khác cho danh hiệu vô địch, Tottenham, đã bất ngờ bị Wolves cầm hòa 1 - 1 ngay trên sân nhà White Hart Lane. Với trận hòa này, Tottenham lại kém 2 điểm so với hai đội bóng thành Manchester.

Trong giai đoạn giáng sinh và năm mới, chuyện đại gia vấp ngã xuất hiện như cơm bữa. Ở vòng 21, ngoài Tottenham, Liverpool đã không thể giành chiến thắng trước Stoke City. Đây là kết quả khá bất ngờ khi mà chỉ vài hôm trước, Liverpool từng thắng thuyết phục 1 - 0 trên sân Etihad của Man City. Tuy nhiên, trước một Stoke phòng ngự chắc chắn, quyết liệt, họ đã thi đấu rất bế tắc, dù được chơi trên sân nhà Anfield.

Cho đến thời điểm này của mùa giải, cùng với Man City, Liverpool là một trong hai đội bóng chưa thua trận nào ở sân nhà trong khuôn khổ Premier League. Nhưng nếu như Man City toàn thắng cả 10 trận sân nhà thì thành tích bất bại của Liverpool khiến người hâm mộ lo lắng. Đơn giản vì 11 trận đã đấu ở Anfield, họ hòa đến 7 và chỉ thắng 4, ghi vỏn vẹn 14 bàn.

Giấc mơ trở lại tốp 4 của Liverpool đang bị đe dọa nghiêm trọng khi đối thủ trực tiếp Chelsea đã thắng sát nút 1 - 0 trước Sunderland trên sân nhà Stamford Bridge. Tiền đạo Fernando Torres vẫn tịt ngòi nhưng anh đã góp công lớn ở bàn duy nhất của trận đấu: Từ cú vô lê tuyệt đẹp của Torres, bóng đập xà ngang, đập tiếp vào chân Lampard và bay vào lưới. Với chiến thắng này, Chelsea đã hơn Liverpool đến 5 điểm.

Tại Liga, Real Madrid đã củng cố ngôi đầu sau khi nhọc nhằn vượt qua Mallorca trên sân khách. Mallorca đã thi đấu rất hay trong hiệp 1, phòng ngự số đông chắc chắn, tổ chức tấn công hiệu quả. Và chính họ là bên mở tỷ số ở phút 39 nhờ cú đánh đầu của Hemed. Bước sang hiệp 2, khi không còn gì để mất, HLV Jose Mourinho đã sử dụng hàng công 6 người để gây sức ép về phía đội chủ nhà. Mãi đến phút 72, Higuain mới ghi bàn gỡ hòa cho Real. Và nụ cười chỉ trở lại với người Madrid khi tài năng trẻ Callejon tung cú sút quyết định ở phút 84.

Với trận thắng này, Real tiếp tục giữ chắc ngôi đầu. Vào giữa tuần này, họ sẽ có trận Kinh điển với Barcelona trên sân nhà trong khuôn khổ lượt đi tứ kết Cúp Nhà vua.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN