Bạo lực đẫm máu tại Port Said

Theo thống kê ban đầu, không dưới 22 người đã bị thiệt mạng tại Ai Cập ngày 26/1 sau tuyên án tử hình dành cho 21 cổ động viên bóng đá nước này.


Bạo lực gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh bóng đá Ai Cập. Ảnh: zimbio


Vụ bạo lực đẫm máu xảy ra tại Port Said (Đông Bắc Ai Cập), với kết cục bi thảm: khoảng 22 người bị thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương. Nguyên nhân của vụ xô xát giữa những người biểu tình với lực lượng an ninh xuất phát từ án phạt tử hình đối với 21 CĐV Ai Cập, khi những người này bị buộc tội gây bạo loạn chết người sau một trận đấu tại Port Said năm ngoái. Theo truyền hình Ai Cập, người thân của những CĐV bị buộc tội tử hình đã tìm cách tấn công nhà tù nơi giam giữ phạm nhân và xung đột đã nổ ra.


Theo những nhân chứng, những kẻ tấn công không được xác định danh tính đã nổ súng về phía cảnh sát, trong khi lực lượng an ninh Ai Cập đáp trả bằng lựu đạn hơi cay. Đụng độ xảy ra trên các con phố gần nhà tù, tạo nên những cảnh tượng hỗn loạn, chết chóc và buộc các cửa hàng thương mại ở khu vực này phải đóng cửa.


Hãng thông tấn Mena dẫn lời tướng Ahmed Wasfi, cho biết quân đội Ai Cập đã được triển khai tới Port Said để “thiết lập lại trật tự, ổn định tình hình và bảo vệ tài sản công cộng”.


Cách đây 1 năm, 74 người đã chết tại Port Said sau một trận đấu giữa CLB Al-Ahly (Cairo) với đội bóng địa phương, Al-Masry. Hơn 70 người, trong đó có 9 cảnh sát, đã bị quy trách nhiệm về vụ bạo lực này. Ngoài 21 án tử hình đã được đưa ra, những đối tượng còn lại sẽ được đem ra xét xử vào ngày 9/3 tới.



Bảo An(theo AFP)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN