Arsenal thoát hiểm, Chelsea nhọc nhằn

Vòng 2 giải Ngoại hạng Anh đến 23/8 đã chứng kiến sự vất vả của các ứng cử viên là Arsenal và Chelsea, trước những đối thủ không hề được đánh giá cao.

 

Arsenal suýt trắng tay trước Everton. Ảnh: Eurosport

 

Tiếp Arsenal, Everton ra quân với đội hình mạnh nhất khi họ được nghỉ cả tuần vừa rồi. Với sự trở lại trong đội hình xuất phát của tiền vệ Seamus Coleman, “mũi khoan vàng” bên cánh phải, đội chủ nhà nhập cuộc chắc chắn bên phần sân nhà và mỗi khi có cơ hội là chủ sân Goodison Park lại ghi bàn. Phút 19, Coleman mở tỷ số cho Everton sau pha kết thúc cận thành bằng đầu. Đến cuối hiệp 1, Naismith nhân đôi cách biệt với cú dứt điểm gọn gàng. Điều đáng nói ở bàn thắng này, Naismith đã rơi vào thế việt vị, tuy nhiên bàn thắng vẫn được công nhận. Một hiệp đấu tồi tệ của thầy trò Arsene Wenger.


Để thua 2 bàn cùng lối chơi kém thuyết phục trong hiệp 1, Arsenal bước vào hiệp 2 với tâm lý khá nặng nề. Việc quá nôn nóng tìm bàn gỡ khiến những pha dứt điểm của đội khách không thể tìm trúng đích. Càng thi đấu Arsenal càng bế tắc và khi trận đấu đi về những phút cuối cùng thì một lần nữa Ramsey trở thành người hùng của Pháo thủ. Thời gian thi đấu chính thức của trận đấu chỉ còn 7 phút, tiền vệ này đã rút ngắn cách biệt còn 1 - 2 cho Arseal, với pha băng vào rất nhanh ghi bàn sau quả tạt của Cazorla. Chính bàn thắng ấy đã thắp lên hy vọng cho Arsenal, để rồi sau đó, Giroud khiến các CĐV vỡ òa với bàn san bằng tỷ số 2 - 2 ở đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu.


Trong chuyến hành quân đến sân của Everton lần này, quyết định đáng chú ý nhất của ông Wenger là bố trí Alexis Sanchez đá trung phong trong sơ đồ 4 - 1 - 4 - 1, thay vì để ngôi sao người Chile đá dạt cánh sở trường. Tuy nhiên, việc xếp tiền đạo trị giá 35 triệu bảng ở vị trí tiền đạo trung tâm đã khiến cầu thủ này chơi như vô hồn, anh hầu như mất hút trong thời gian có mặt ở trên sân. Thi đấu mờ nhạt, Sanchez bị thay ra sau giờ nghỉ bằng Giroud. Sự xuất hiện của Giroud rõ ràng giúp khả năng tấn công của Arsenal sáng sủa hơn hẳn.


Có thể thấy trận hòa 0 - 0 trước Besiktas tại Champions Leagne giữa tuần qua đang ảnh hưởng lớn đến tâm lý thi đấu của thầy trò Wenger. Trận hòa đó tuy có mang lại lợi thế đôi chút cho họ trước trận lượt về giữa tuần này trên sân nhà, nhưng các Pháo thủ vẫn chưa thể yên tâm. Họ cần phải nhanh chóng có sự chuẩn bị tốt nhất trước trận đấu quyết định đó. Việc góp mặt ở vòng bảng Champions League là vô cùng quan trọng với Arsenal. Một cú vấp trước Besiktas sẽ khiến Arsenal trả giá cực đắt, bởi họ sẽ thất thu ít nhất 20 triệu bảng.


Trong khi đó, Chelsea khá vất vả mới đánh bại được tân binh Leicester trên sân nhà. Ra sân bằng đội hình có thể coi là mạnh nhất lúc này, Chelsea những tưởng sẽ dễ dàng đè bẹp đối thủ nhẹ ký này. Tuy nhiên, Leicester đã khiến các trò ông Mourinho phải bất ngờ trước tinh thần thi đấu quyết liệt của mình. Thậm chí, nếu may mắn, Leicester đã vươn lên dẫn trước nếu tiền đạo David Nugent không bỏ lỡ một cơ hội mười mươi.


Thi đấu mờ nhạt trong hiệp đấu đầu tiên, phải đợi tới phút 63 của trận đấu, ngôi sao mới của Chelsea là Diego Costa mới chọc thủng lưới được thủ môn Schmeichel. Sau bàn thua, tinh thần thi đấu quyết tử của Leicester không còn được duy trì. Ngược lại, có được bàn thắng giải tỏa tâm lý, The Blues chơi thoải mái hơn rất nhiều. Phút 77, Eden Hazard ghi bàn thắng quyết định 2 - 0 cho đội chủ nhà.


Trận này, tiền đạo người Tây Ban Nha Fernando Torres không có tên trong danh sách dự bị của Chelsea. HLV Mourinho sử dụng Drogba vào sân thay Costa ở phút 80 để tiền đạo này có cơ hội tái xuất hiện trước các CĐV nhà tại Stamford Bridge. Trong khi đó, sự có mặt của thủ thành Thibaut Courtois gần như đã báo hiệu một tương lai không mấy sáng sủa của Petr Cech tại Stamford Bridge.


Với sự tỏa sáng của những ngôi sao, Chelsea có trận thắng thứ 2 liên tiếp và cho thấy sức mạnh đáng gờm của mình khi vươn lên dẫn đầu Premier League.

 

Lê Sơn

Danh hiệu xứng đáng cho Arsenal
Danh hiệu xứng đáng cho Arsenal

Gần 8 năm qua, Arsenal luôn làm ăn có lãi, thành công trong đào tạo và nâng tầm cầu thủ, duy trì tốp 4 tại giải ngoại hạng trong hoàn cảnh phải thắt chặt chi tiêu đi kèm với nai lưng trả nợ. Và chiếc cúp vô địch FA mùa giải này đã giải tỏa cơn khát danh hiệu của CLB.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN